- 5/8/05
- 1,170
- 710
Trong này sẽ chỉ nói về các nhân vật trong Super Robot Wars Original Generations, 1 phần vì 2 game SRW OG 1 và 2 đã dc dịch hoàn chỉnh sang tiếng anh, 1 phần vì các nhân vật trong này chưa xuất hiện trong 1 bộ anime nào cả -> ko cần phải xem anime mới hiểu dc cốt truyện (cái anime SRW OG Divine Wars là anime ăn theo SRW, phải chơi game rồi xem anime mới hiểu hết dc)
Bài viết tổng hợp từ các nguồn sau
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=83562 - bài viết của WHEAD bên VNsharing, có phần tóm tắt tiểu sử nhân vật
http://www.amthuc.com/showthread.php?t=617850 - review tiếng việt của cơm nắm onigiri
http://superrobotwars.wikia.com/wiki/Super_Robot_Taisen:_Original_Generation
http://srwog.velv.net/ -> thư viện khá đầy đủ về robot cũng như character trong SRW
http://www.akurasu.net/wiki/index.php?title=Super_Robot_Wars/Characters/Banpresto_Original_Characters_List -> wikipedia do fan tự đóng góp
daitrombe.net : thư viện tranh ảnh, nhạc v.v... về SRW nói chung
dra-mata.com : khá nhiều truyện tranh về SRW
youtube - hằng hà sa số video về SRW
sẽ bổ sung nguồn sau
Nếu ai thấy sai chỗ nào thì cứ góp ý tự nhiên, PM hoặc post vào bên kia
Special Thanks:
Fuyu Tsuan - Long Hổ Vương bên Veno - bổ sung 1 số thông tin quan trọng
Phoenix99 - dịch cốt truyện và bổ sung vài link mới
Soulmaster0812 - sửa một số thông tin về nhạc nền
Sousuke - sửa một số thông tin về robot + viết về Axel
Tuananh-Riese - sửa một số thông tin về robot
Anti Justice - bổ sung thông tin
Arisato Minato - bổ sung thông tin
quocviet0908 - sửa một số thông tin về Lune + Daitetsu
Các bạn - vì đã mất thời gian đọc mấy bài viết vô bổ này ^^
Cốt truyện mở đầu của SRW OGs, bài dịch của phoenix99, có thêm chút mắm muối
Câu chuyện của Super Robot Wars Original Generations bắt đầu khi nền khoa học kỹ thuật phát triển giúp nhân loại từng bước mở rộng khám phá vũ trụ bao la – đánh dấu 1 kỷ nguyên mới – kỷ nguyên chinh phục vũ trụ (Space Era). Năm Space Era thứ 179, một thiên thạch bất ngờ rơi xuống đảo Marquesas ở Nam Thái Bình Dương và Chính phủ liên bang trái đất (Earth Federal Government - EFG) lúc bấy giờ đã phát hiện một công nghệ bí mật tên là Extra-Over Technology (EOT) có chứa trong thiên thạch này.
Tiến sĩ Bian Zoldark, trong khi nghiên cứu về công nghệ EOT đã khám phá ra chủ nhân của công nghệ này đang chuẩn bị kế hoạch xâm chiếm trái đất. Chính vì thế, chính phủ bắt đầu phát triển một thế hệ robot khổng lồ để đối phó với các vị khách không mời từ ngoài trái đất, được biết với tên gọi Personal Troopers (PT)
Thế lực ngoài hành tinh chủ nhân của công nghệ EOT, được gọi với cái tên Aerogaters ban đầu đã tấn công các tàu thám hiểm mà trái đất gửi đi điều tra sự hiện diện của họ ở rất xa hệ mặt trời, kết quả cuộc tập kích này là sự thất bại có tính toán trước của phe Aerogaters. Nhân sự kiện này Aerogaters lấy cớ yêu cầu đàm phán với EFG và bắt EFG phải nhượng bộ họ. Cuộc đàm phán diễn ra tại 1 căn cứ bí mật ở Nam Cực (Antarctica), với kết quả là EFG chấp nhận những yêu cầu của Aerogaters một cách vô điều kiện, do những người lãnh đạo của EFG lo sợ sức mạnh quân sự của Aerogaters. Không bằng lòng với quyết định yếu hèn này, một tổ chức vũ trang tự xưng là Divine Crusaders được lãnh đạo bởi tiến sĩ Bian Zoldark, với vũ trang hiện đại phát triển từ công nghệ EOT, đã tấn công vào hội nghị, phá hủy phi thuyền của phái đoàn Aerogaters, sau đó "tiện tay" tấn công dằn mặt luôn vào lực lượng liên bang trái đất (Earth Federal Army - EFA). Nhân cơ hội này, tiến sĩ Bian thông báo về sự tồn tại của Aerogaters tới toàn thế giới, đồng thời phát động cuộc chiến Divine War nổi loạn chống lại EFG và chính sách nhu nhược của họ. Trước mắt là cuộc nội chiến giữa một bên là DC muốn lật đổ EFG, thống nhất nhân loại chống lại Aerogaters, một bên là EFG tìm mọi cách bảo vệ quyền lực của mình, trong khi lực lượng quân sự chính của Aerogaters đang tiến ngày một gần đến trái đất…
Các nhân vật trong game:
Họ tên: Ryusei Date
Nhóm: SRX Team
Nhạc nền: Everywhere you go, Spirits of Steel (SRX)
Cấp bậc: Thượng Sĩ, Phó Trung Úy
Ryusei - 1 trong 2 nhân vật chính của Super Robot Wars Original Generation là người khá nông nổi nhưng tràn đầy nhiệt huyết, tin tưởng vào công lí, và luôn chiến đấu cho lẽ phải. Cha của Ryusei là 1 cảnh sát và hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, mẹ của cậu là Yukiko Date luôn phải nằm điều trị trong bệnh viện do ảnh hưởng của các thí nghiệm về năng lực tâm linh. Để có tiền trang trải viện phí và đưa mẹ đến 1 bệnh viện tốt hơn, Ryusei ngưng việc học và tham gia vào giải đấu game Burning PT - 1 game mô phỏng các trận đấu giữa các robot khổng lồ - với hy vọng thắng tiền thưởng của giải. Trên thực tế đây là giải đấu do 1 nhân vật bí mật thuộc phe EFA tổ chức nhằm tìm kiếm những người có năng lực ngoại cảm phù hợp cho 1 dự án bí mật của EFA. Nhờ năng lực tâm linh đặc biệt thừa hưởng từ mẹ, Ryusei đã được chọn tham gia vào dự án này - với điều kiện chính phủ chuyển mẹ cậu đến bệnh viện quân đội và lo toàn bộ chi phí chữa trị.
Sau đó, Ryusei bắt đầu chính thức gia nhập nhóm SRX cùng 2 thành viên Aya Kobayashi và Raidiese F. Branstein. Ko có kinh nghiệm thực chiến nên Ryusei khởi đầu khá tệ, nhưng với kinh nghiệm chơi game Burning PT lâu năm, cộng với khả năng tâm linh đặc biệt, khả năng lái robot của cậu được hoàn thiện nhanh chóng, giúp cậu trở thành 1 trong những pilot trọng yếu của nhóm SRX. Song song với đó là sự trưởng thành hơn theo thời gian, khi cậu hiểu rằng đây ko còn đơn thuần là trò chơi nữa mà là 1 cuộc chiến thật sự .
điểm đặc biệt của Ryusei là cậu ta cực kì đam mê Super Robot như Mazinger Z, Shin Getter, Raiden v.v... và ao ước được 1 lần điều khiển 1 robot như vậy... tiếc là số phận hẩm hiu toàn phải vào Real Robot (may về sau dc lái SRX tha hồ hét), nhưng điều đó không hề làm giảm đam mê của cậu với Super Robot. Những ai chơi SRW chắc còn nhớ các Super Robot trước khi ra chiêu đều phải hét, hét thật lực, chiêu càng mạnh hét càng khỏe.
Ryusei với niềm đam mê Super Robot bất hủ không hề chịu thua kém - rút súng ra bắn ? quá bình thường. Vừa bắn vừa hét: SHOOOOOOOOOT!!! CHẾT ĐI!!! ? chưa ăn thua. Style của Ryusei phải là rút súng ra, sẵn sàng, hét THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ!!! NHẤT KÍCH TẤT SÁT PHAÓOOOOOOOOOOO!!!! rồi mới bắn
. Khả năng đặt tên cực kêu cho các đòn tấn công bình thường nhất của Ryusei có lẽ khó ai sánh bằng. Sự đam mê của Ryusei dc thể hiện xuyên suốt SRW, thể hiện bất cứ lúc nào có thể, sẵn sàng nhảy ra khỏi buồng lái để dc chụp ảnh cùng các Super Robot yêu dấu giữa bầu trời, dù hậu quả sau đó là nằm viện vài tháng - điều đó là hoàn toàn xứng đáng với Ryusei
. Hay trường hợp khác, Ingram vì muốn chọc giận Ryusei đã đánh trọng thương Aya, chưa hề hấn gì, Ingram bèn lôi mô hình Mazinger Z ra bẻ đầu - hậu quả tức thì, Ryusei nổi lửa xanh, thề quyết tâm sống chết với Ingram
Ngoài ra Ryusei cũng khá đào hoa - Kusuha lúc đầu thích Ryusei, tiếc là cậu quá mê mẩn robot đến nỗi ko thèm để ý, để sau này Bullet hớt tay trên - nhưng sau đó lại đến lượt 2 em Latuni với Mai tranh nhau "xin chết"... mình cũng thấy thương thay mấy em ý, Ryusei chỉ thích ngắm nhìn và mê mẩn các kiểu Robo mang hình dáng đẹp + thiết kế nữ tính như Valsione, Angelg hay Fairlion chứ con gái bình thường nếu ko cao ít nhất 30m và mặc giáp trụ đầy đủ thì với cậu coi ko như tồn tại
Điều đáng buồn là sau khi quen Ryusei, cả 3 người Kusuha, Mai với Latooni đều bị nhiễm bệnh hét của cậu chàng
, cái này sẽ nói rõ hơn ở phần sau
[spoil]
[/spoil]
câu hỏi: bạn sẽ làm gì nếu kẻ địch tấn công, và bạn chợt nhận ra đồng đội của bạn bị mất tích, bạn sẽ lái robot để đánh đuổi quân địch hay đi tìm bạn của mình?
câu trả lời của Ryusei: lúc đấy chắc chắn tớ đang ôm ấp áp má con Robot chứ thời gian đâu mà lo cho đồng đội với chả quân địch
[spoil]
[/spoil]
... ko tính việc bắn nổ Aya nhưng dám bẻ cổ mô hình Mazinger của ta, ta quyết sống chết với ngươi
[spoil]
[/spoil]
vào bệnh viện cũng đáng
[spoil]
[/spoil]
Bệnh đặt tên khó ai bì dc của Ryusei, đến cả lúc ăn uống cũng ko tha
Bài viết tổng hợp từ các nguồn sau
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=83562 - bài viết của WHEAD bên VNsharing, có phần tóm tắt tiểu sử nhân vật
http://www.amthuc.com/showthread.php?t=617850 - review tiếng việt của cơm nắm onigiri
http://superrobotwars.wikia.com/wiki/Super_Robot_Taisen:_Original_Generation
http://srwog.velv.net/ -> thư viện khá đầy đủ về robot cũng như character trong SRW
http://www.akurasu.net/wiki/index.php?title=Super_Robot_Wars/Characters/Banpresto_Original_Characters_List -> wikipedia do fan tự đóng góp
daitrombe.net : thư viện tranh ảnh, nhạc v.v... về SRW nói chung
dra-mata.com : khá nhiều truyện tranh về SRW
youtube - hằng hà sa số video về SRW
sẽ bổ sung nguồn sau
Nếu ai thấy sai chỗ nào thì cứ góp ý tự nhiên, PM hoặc post vào bên kia
Special Thanks:
Fuyu Tsuan - Long Hổ Vương bên Veno - bổ sung 1 số thông tin quan trọng
Phoenix99 - dịch cốt truyện và bổ sung vài link mới
Soulmaster0812 - sửa một số thông tin về nhạc nền
Sousuke - sửa một số thông tin về robot + viết về Axel
Tuananh-Riese - sửa một số thông tin về robot
Anti Justice - bổ sung thông tin
Arisato Minato - bổ sung thông tin
quocviet0908 - sửa một số thông tin về Lune + Daitetsu
Các bạn - vì đã mất thời gian đọc mấy bài viết vô bổ này ^^
Cốt truyện mở đầu của SRW OGs, bài dịch của phoenix99, có thêm chút mắm muối
Câu chuyện của Super Robot Wars Original Generations bắt đầu khi nền khoa học kỹ thuật phát triển giúp nhân loại từng bước mở rộng khám phá vũ trụ bao la – đánh dấu 1 kỷ nguyên mới – kỷ nguyên chinh phục vũ trụ (Space Era). Năm Space Era thứ 179, một thiên thạch bất ngờ rơi xuống đảo Marquesas ở Nam Thái Bình Dương và Chính phủ liên bang trái đất (Earth Federal Government - EFG) lúc bấy giờ đã phát hiện một công nghệ bí mật tên là Extra-Over Technology (EOT) có chứa trong thiên thạch này.
Tiến sĩ Bian Zoldark, trong khi nghiên cứu về công nghệ EOT đã khám phá ra chủ nhân của công nghệ này đang chuẩn bị kế hoạch xâm chiếm trái đất. Chính vì thế, chính phủ bắt đầu phát triển một thế hệ robot khổng lồ để đối phó với các vị khách không mời từ ngoài trái đất, được biết với tên gọi Personal Troopers (PT)
Thế lực ngoài hành tinh chủ nhân của công nghệ EOT, được gọi với cái tên Aerogaters ban đầu đã tấn công các tàu thám hiểm mà trái đất gửi đi điều tra sự hiện diện của họ ở rất xa hệ mặt trời, kết quả cuộc tập kích này là sự thất bại có tính toán trước của phe Aerogaters. Nhân sự kiện này Aerogaters lấy cớ yêu cầu đàm phán với EFG và bắt EFG phải nhượng bộ họ. Cuộc đàm phán diễn ra tại 1 căn cứ bí mật ở Nam Cực (Antarctica), với kết quả là EFG chấp nhận những yêu cầu của Aerogaters một cách vô điều kiện, do những người lãnh đạo của EFG lo sợ sức mạnh quân sự của Aerogaters. Không bằng lòng với quyết định yếu hèn này, một tổ chức vũ trang tự xưng là Divine Crusaders được lãnh đạo bởi tiến sĩ Bian Zoldark, với vũ trang hiện đại phát triển từ công nghệ EOT, đã tấn công vào hội nghị, phá hủy phi thuyền của phái đoàn Aerogaters, sau đó "tiện tay" tấn công dằn mặt luôn vào lực lượng liên bang trái đất (Earth Federal Army - EFA). Nhân cơ hội này, tiến sĩ Bian thông báo về sự tồn tại của Aerogaters tới toàn thế giới, đồng thời phát động cuộc chiến Divine War nổi loạn chống lại EFG và chính sách nhu nhược của họ. Trước mắt là cuộc nội chiến giữa một bên là DC muốn lật đổ EFG, thống nhất nhân loại chống lại Aerogaters, một bên là EFG tìm mọi cách bảo vệ quyền lực của mình, trong khi lực lượng quân sự chính của Aerogaters đang tiến ngày một gần đến trái đất…
Các nhân vật trong game:
Họ tên: Ryusei Date
Nhóm: SRX Team
Nhạc nền: Everywhere you go, Spirits of Steel (SRX)
Cấp bậc: Thượng Sĩ, Phó Trung Úy
Ryusei - 1 trong 2 nhân vật chính của Super Robot Wars Original Generation là người khá nông nổi nhưng tràn đầy nhiệt huyết, tin tưởng vào công lí, và luôn chiến đấu cho lẽ phải. Cha của Ryusei là 1 cảnh sát và hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, mẹ của cậu là Yukiko Date luôn phải nằm điều trị trong bệnh viện do ảnh hưởng của các thí nghiệm về năng lực tâm linh. Để có tiền trang trải viện phí và đưa mẹ đến 1 bệnh viện tốt hơn, Ryusei ngưng việc học và tham gia vào giải đấu game Burning PT - 1 game mô phỏng các trận đấu giữa các robot khổng lồ - với hy vọng thắng tiền thưởng của giải. Trên thực tế đây là giải đấu do 1 nhân vật bí mật thuộc phe EFA tổ chức nhằm tìm kiếm những người có năng lực ngoại cảm phù hợp cho 1 dự án bí mật của EFA. Nhờ năng lực tâm linh đặc biệt thừa hưởng từ mẹ, Ryusei đã được chọn tham gia vào dự án này - với điều kiện chính phủ chuyển mẹ cậu đến bệnh viện quân đội và lo toàn bộ chi phí chữa trị.
Sau đó, Ryusei bắt đầu chính thức gia nhập nhóm SRX cùng 2 thành viên Aya Kobayashi và Raidiese F. Branstein. Ko có kinh nghiệm thực chiến nên Ryusei khởi đầu khá tệ, nhưng với kinh nghiệm chơi game Burning PT lâu năm, cộng với khả năng tâm linh đặc biệt, khả năng lái robot của cậu được hoàn thiện nhanh chóng, giúp cậu trở thành 1 trong những pilot trọng yếu của nhóm SRX. Song song với đó là sự trưởng thành hơn theo thời gian, khi cậu hiểu rằng đây ko còn đơn thuần là trò chơi nữa mà là 1 cuộc chiến thật sự .
điểm đặc biệt của Ryusei là cậu ta cực kì đam mê Super Robot như Mazinger Z, Shin Getter, Raiden v.v... và ao ước được 1 lần điều khiển 1 robot như vậy... tiếc là số phận hẩm hiu toàn phải vào Real Robot (may về sau dc lái SRX tha hồ hét), nhưng điều đó không hề làm giảm đam mê của cậu với Super Robot. Những ai chơi SRW chắc còn nhớ các Super Robot trước khi ra chiêu đều phải hét, hét thật lực, chiêu càng mạnh hét càng khỏe.
Ryusei với niềm đam mê Super Robot bất hủ không hề chịu thua kém - rút súng ra bắn ? quá bình thường. Vừa bắn vừa hét: SHOOOOOOOOOT!!! CHẾT ĐI!!! ? chưa ăn thua. Style của Ryusei phải là rút súng ra, sẵn sàng, hét THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ!!! NHẤT KÍCH TẤT SÁT PHAÓOOOOOOOOOOO!!!! rồi mới bắn
. Khả năng đặt tên cực kêu cho các đòn tấn công bình thường nhất của Ryusei có lẽ khó ai sánh bằng. Sự đam mê của Ryusei dc thể hiện xuyên suốt SRW, thể hiện bất cứ lúc nào có thể, sẵn sàng nhảy ra khỏi buồng lái để dc chụp ảnh cùng các Super Robot yêu dấu giữa bầu trời, dù hậu quả sau đó là nằm viện vài tháng - điều đó là hoàn toàn xứng đáng với Ryusei
. Hay trường hợp khác, Ingram vì muốn chọc giận Ryusei đã đánh trọng thương Aya, chưa hề hấn gì, Ingram bèn lôi mô hình Mazinger Z ra bẻ đầu - hậu quả tức thì, Ryusei nổi lửa xanh, thề quyết tâm sống chết với IngramNgoài ra Ryusei cũng khá đào hoa - Kusuha lúc đầu thích Ryusei, tiếc là cậu quá mê mẩn robot đến nỗi ko thèm để ý, để sau này Bullet hớt tay trên - nhưng sau đó lại đến lượt 2 em Latuni với Mai tranh nhau "xin chết"... mình cũng thấy thương thay mấy em ý, Ryusei chỉ thích ngắm nhìn và mê mẩn các kiểu Robo mang hình dáng đẹp + thiết kế nữ tính như Valsione, Angelg hay Fairlion chứ con gái bình thường nếu ko cao ít nhất 30m và mặc giáp trụ đầy đủ thì với cậu coi ko như tồn tại

Điều đáng buồn là sau khi quen Ryusei, cả 3 người Kusuha, Mai với Latooni đều bị nhiễm bệnh hét của cậu chàng
, cái này sẽ nói rõ hơn ở phần sau[spoil]
câu hỏi: bạn sẽ làm gì nếu kẻ địch tấn công, và bạn chợt nhận ra đồng đội của bạn bị mất tích, bạn sẽ lái robot để đánh đuổi quân địch hay đi tìm bạn của mình?
câu trả lời của Ryusei: lúc đấy chắc chắn tớ đang ôm ấp áp má con Robot chứ thời gian đâu mà lo cho đồng đội với chả quân địch
[spoil]
... ko tính việc bắn nổ Aya nhưng dám bẻ cổ mô hình Mazinger của ta, ta quyết sống chết với ngươi
[spoil]
vào bệnh viện cũng đáng
[spoil]
Bệnh đặt tên khó ai bì dc của Ryusei, đến cả lúc ăn uống cũng ko tha


)


