họ và tên:phạm minh tuấn
sinh :ngày 23 tháng 5 năm 1987 (lúc 2h sáng)
nơi tạm trú:một nơi nào đó ở hà nội hoa lệ(nơi mà ăn mày ngước nhìn)
nó là một kẻ xấu trai kinh khủng(chân dung của nó phía dưới).Nó chơi game cực kém(được cái game nào cũng chơi và rất ít khi thua người khác,có thua là kém rồi).Nó rất ham học hỏi(mặc dù ngu),nó đi khắp các forum game nhiều nước trên thế giới chat với họ(bằng vốn tiếng anh ít ỏi của nó)và chiến game với họ với tỉ lệ thắng khá cao(chắc là họ nhường mình).Thật buồn là sao vì sao thua thế,nó khá chăm chỉ(mặc dù trình kém) thế mà không hiểu sao toàn thắng(trời ơi sao họ toàn nhường con vậy,thật có lỗi quá).
-ngày lại ngày như thằng nhóc này cày game bên chiếc vi tính rởm(giá 1600$ của mình,ôi chiếc máy tính lởm của tui)và lướt web,giao lưu với các game thủ bên thế giới với trình độ tiếng anh kém cỏi thua cả một lão già người anh(chắc là thua lão già rồi,thật hổ thẹn).Nó khá máu game và sẵn sàng nhịn ăn 2 tiếng đồng hồ để xin bố cho con tiền mua(mà sao họ thương người nghèo như mình hay sao ấy mà toàn giảm giá)
-đến một ngày nó bước chân đến thế giới của heroes of might and magic III của game thủ phượng hoàng(nó chăm chỉ vào strategyplanet để học hỏi thêm) nó chơi và cảm nhận một game khá hay,nó chơi kém quá,chấp 7 computer mà từ trước tới nay thua khá nhiều(chắc khoảng chục trận,ôi thật đáng hổ thẹn không dám nói)
-tóm lại trời tại sao bất công cho phượng hoàng bao nhiêu mà lấy lại của mình nhiều quá.Anh ta đẹp trai bao nhiêu thì mình lại xấu trai kém cỏi bấy nhiêu(buồn quá)chưa kể nhà lại nghèo nữa chứ.Bao giờ ra ngoài đường nhìn anh ta đi con BMW đời xịn chắc con SH150i của mình dạt quá(chắc là vậy thôi)
------------ảnh của thằng bé tội nghiệp:em xin thề với trời đất rằng đây là ảnh của em