[D]Joker
Youtube Master Race
- 4/10/11
- 50
- 329
Chào các thím 
Hiện tại là sau 1 thời gian lẩn quẩn trong ảo tưởng là mình nói chuyện với ai cũng hợp ý, nay mới ngẩn người phát hiện ra 1 điều: đa phần những cuộc nói chuyện của mình thường là chém gió. Chém không ngưng nghỉ, mặc xác lũ phía bên kia nghĩ gì. Cuối cùng thì cứ tự tdtt là mình vừa có 1 cuộc đàm thoại vui vẻ
Vốn từ trước đến giờ nói chuyện gì cũng toàn chém gió, nói ba láp với mục đích giữ cuộc nói chuyện tiếp tục, nhưng thành ra chẳng đâu về đâu. Nhưng nếu không chém gió thì cũng chẳng biết nói cái gì, hóa ra câm như hến
Nay lên đây để thỉnh các thím cách bắt chuyện + giữ cuộc nc tiếp diễn ( hỏi cái gì, tránh những câu hỏi nào, bla bla bla...)
trăm phần nhờ tạ các thím

Hiện tại là sau 1 thời gian lẩn quẩn trong ảo tưởng là mình nói chuyện với ai cũng hợp ý, nay mới ngẩn người phát hiện ra 1 điều: đa phần những cuộc nói chuyện của mình thường là chém gió. Chém không ngưng nghỉ, mặc xác lũ phía bên kia nghĩ gì. Cuối cùng thì cứ tự tdtt là mình vừa có 1 cuộc đàm thoại vui vẻ

Vốn từ trước đến giờ nói chuyện gì cũng toàn chém gió, nói ba láp với mục đích giữ cuộc nói chuyện tiếp tục, nhưng thành ra chẳng đâu về đâu. Nhưng nếu không chém gió thì cũng chẳng biết nói cái gì, hóa ra câm như hến

Nay lên đây để thỉnh các thím cách bắt chuyện + giữ cuộc nc tiếp diễn ( hỏi cái gì, tránh những câu hỏi nào, bla bla bla...)
trăm phần nhờ tạ các thím

.

cũng vui mà but để kua gái thì 
focus chi cho lắm.
. Chém gió thì gái gú cũng thích nhưng mình hiểu là nó friendzone mất rồi