blue111
Mr & Ms Pac-Man
- 5/7/06
- 236
- 0
Em là một sinh viên du lịch ngành HDV năm 2 và năm nay em 22t... Cô ấy sinh viên kinh tế đã ra trường và đang tìm việc làm, chúng em bằng tuổi nhau và đang có ý định tiến tới với nhau.
thời gian đầu tình cảm cũng mặn nồng nhìn chung hai bên đều trải qua một mối tình tan vỡ nên hiểu cho hoàn cảnh của nhau nhưng thời gian gần đây giữa em với cô ấy đang dần xảy ra những mối mâu thuẫn và quan trọng là mẹ của cô ấy cũng đã nt với em là bảo" con cứ yên tâm đi, H chỉ muốn tốt cho con nên ít gặp con" nhưng em thực sự rất khó nghĩ vì hình như gia đình bên cô ấy muốn tính chuyện sau này... Cô ấy dạo này rất ít gặp em và nếu có gặp cũng 2 3 câu rồi xảy ra xung đột vì em cứ hay đòi gặp cô ấy.
Em thực sự cần lời khuyên của các anh chị trong này. Giúp em với.
thời gian đầu tình cảm cũng mặn nồng nhìn chung hai bên đều trải qua một mối tình tan vỡ nên hiểu cho hoàn cảnh của nhau nhưng thời gian gần đây giữa em với cô ấy đang dần xảy ra những mối mâu thuẫn và quan trọng là mẹ của cô ấy cũng đã nt với em là bảo" con cứ yên tâm đi, H chỉ muốn tốt cho con nên ít gặp con" nhưng em thực sự rất khó nghĩ vì hình như gia đình bên cô ấy muốn tính chuyện sau này... Cô ấy dạo này rất ít gặp em và nếu có gặp cũng 2 3 câu rồi xảy ra xung đột vì em cứ hay đòi gặp cô ấy.
Em thực sự cần lời khuyên của các anh chị trong này. Giúp em với.
Cứ phải nc sôi vào mặt thì mới bớt ngáo đi
, sau này em ấy sẽ theo, thật đấy :)
