Giúp em với !!!

Nhớ thì đến thôi mà. :">

Có đực đâu. Toàn ngắm mọi người tập( thực ra là ngắm nhỏ :"> ) với đôi mắt của mấy cô cậu lớp 1 buổi đầu tới trường mà. ;))
Đừng có xuyên tạc ý ta =((

Ý ta là mi cứ ra võ đường kiểu ấy thì cũng chẳng giải quyết được gì. Sao ko thử 1 hôm nào đấy rủ con bé đi ăn. Có khó khăn gì ở chỗ này à :-?
 
Bận thi mấy hôm không vào. Ơ thế vẫn bế tắc à ;))
Ta bảo rồi, cứ nói chuyện tự nhiên đi. Ko cần để ý quá đến những chi tiết nhỏ nhặt trên Ym hay Blog của "hắn" đâu.
Nói chuyện tự nhiên nhưng phải nghiêm túc nhá ;)) Mà cũng ko cần phải nói về yêu đương, cứ nói là :"Mong tớ và ấy được vui vẻ như trước kia" là đc :">
Just do it! :>
 
Chẹp.
Em định thế này: mai em sẽ gọi điện hẹn nhỏ tối thứ tư tập xong thì ở lại. Thứ tư em sẽ đến xem nhỏ tập từ đầu. Lúc gặp m sẽ bắt đầu bằng câu "tớ đang chờ đây".
Các huynh thấy thế nào? :D

p/s: em chỉ sợ lúc gặp nhỏ lại tim đập chân run thì =((
 
Chẹp.
Em định thế này: mai em sẽ gọi điện hẹn nhỏ tối thứ tư tập xong thì ở lại. Thứ tư em sẽ đến xem nhỏ tập từ đầu. Lúc gặp m sẽ bắt đầu bằng câu "tớ đang chờ đây".
Các huynh thấy thế nào? :D

p/s: em chỉ sợ lúc gặp nhỏ lại tim đập chân run thì =((
Nghe cứ như dở hơi ấy em à, đổi câu khác đi =((

Mà nếu nhỏ nán lại thật thì em dự định sẽ nói gì, bày tỏ hay chỉ nói chuyện phiếm :|
 
Ko.
Cho nhỏ nói hết những gì nhỏ cần nói.
Những gì em cần nói thì em nói hết rồi.
Nghe cứ như dở hơi ấy em à, đổi câu khác đi
Thế nói sao giờ huynh? :-/
 
Ko.
Cho nhỏ nói hết những gì nhỏ cần nói.
Những gì em cần nói thì em nói hết rồi.

Thế nói sao giờ huynh? :-/
Câu ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Ko biết ý em thế nào, chứ nếu anh là người nghe thì anh sẽ hiểu thế này: "tôi đến chờ cô đây, cô nhớ để ý tôi nhé :|"

Mà có nói gì thì mai tính sau. Hẹn được nhỏ đi đã.
 
Phải nghĩ trước chứ huynh. Nhỡ mời được thật thì chẳng còn đủ thời gian nghĩ nữa. :|
Mà nhỡ mời được rồi nhỏ mở lời bằng câu "cậu gọi tớ ra đây có việc gì" hoặc đại loại thế thì rep thế nào hả các huynh? :-/
 
Rủ đi quán nước chứ đứng ở đó mà nói chuyện à ....

Còn nói gì , tới đó khắc cũng biết nói à :)
 
:-? Ta nghĩ nên chào cô bé bằng 1 nụ cười thì hơn. Ko cần phải "Tớ đang chờ đây" đâu.
 
Ý em là sau khi chào xong đứng nhìn nhau một lúc sẽ nói thế. :D
Mà em từ bỏ ý định rồi. =.=
 
Ý em là sau khi chào xong đứng nhìn nhau một lúc sẽ nói thế. :D
Mà em từ bỏ ý định rồi. =.=
Từ bỏ ý định gì =.=

Bỏ ý định đến võ đường hay bỏ ý định theo đuổi :-??
 
Em bỏ ý định nói chuyện. :|
Còn đến võ đường thì vẫn đến. 8->
Còn bỏ theo đuổi à. Ko bao giờ. :">
 
Em bỏ ý định nói chuyện. :|
Còn đến võ đường thì vẫn đến. 8->
Còn bỏ theo đuổi à. Ko bao giờ. :">

Ko nói thì sao mời nó đi, ko nói sao biết địch cần gì và ta có gì. Thế mà cũng đòi theo đuổi :|
 
Uhm! Em lại có ý định rồi.
Chờ chốc nữa nhỏ về nhà sẽ gọi điện.
 
Chú giống như chong chóng ghê , xoay vòng vòng thấy khổ thật :D

Đừng lo , anh cũng mới thất tình hôm qua , cảm giác cũng lạ lém hehe ( đùa thôi , mong chú thành công )
 
Hôm nay đã xảy ra một sự rất bựa.
Cả buổi chiều em tính thấy nhỏ onl trên forum Aikido thì sẽ gọi( vì lúc đó nhỏ ko bận gì ở ngoài, khả năng ko có người bên cạnh cũng chắc chắn hơn). Nhưng mà đợi đến lúc em đi cũng chẳng thấy onl nên thôi. Sau đó lúc còn khoảng 20' tới giờ tập của nhỏ nhưng em gọi thì nhỏ ko nghe( mới tút có 2 tiếng, đến tiếng thứ 3 thì đứt). Rốt cuộc cả buổi đến xem nhỏ tập và chẳng nói với nhau câu nào. :|
 
Hôm nay đã xảy ra một sự rất bựa.
Cả buổi chiều em tính thấy nhỏ onl trên forum Aikido thì sẽ gọi( vì lúc đó nhỏ ko bận gì ở ngoài, khả năng ko có người bên cạnh cũng chắc chắn hơn). Nhưng mà đợi đến lúc em đi cũng chẳng thấy onl nên thôi. Sau đó lúc còn khoảng 20' tới giờ tập của nhỏ nhưng em gọi thì nhỏ ko nghe( mới tút có 2 tiếng, đến tiếng thứ 3 thì đứt). Rốt cuộc cả buổi đến xem nhỏ tập và chẳng nói với nhau câu nào. :|
Sao em ko đợi nhỏ tập xong thì tiến tới bắt chuyện trực tiếp. Anh thấy nnhư thế hợp lý hơn? Sao cứ nhất quyết phải gọi điện hẹn trước vậy nhỉ? Hẹn trước dễ khiến con bé nghĩ: "chắc là có chuyện gì quan trọng lắm?", hoặc "nó định làm gì đây?, mình chưa sẵn sàng, hay là mình từ chối cho xong chuyện"

Việc vì sao em gọi mà nhỏ ko nghe thì có nhiều khả năng lắm, đừng vội xoắn :D
 
Cái chính là mẹ nhỏ đón nhỏ nên em muốn gọi điện trước để nhỏ nói mẹ đến muộn một tẹo khỏi phải đợi.
Em đưa về sao được khi mà em đi xe bus( chiều lên Tràng Tiền trước khi đến chỗ nhỏ nên ko đi xe đạp).
 
Hôm nọ trên forum Aikido của nhỏ có cô nói với em "It's interesting to know that you come to this 4rum just because of yr girlfriend! (I guess she's T.L., right?). "
Em mới chỉ nói là lên để giữ liên lạc với bạn là nữ thôi mà cô đã nói như thế. Nó khó hiểu ở chỗ T.L là viết tắt tên nhỏ bạn em. Cái chính là sao cô lại đoán được như thế.
Các huynh trả lời hộ em nào.
 
Cái em vừa kể sặc mùi mờ ám đó các huuynh.
Em chẳng thể hiểu được.
Ai giải thích giùm em đi.
 
Back
Top