bongbongbong
Persian Prince
- 7/4/09
- 3,609
- 326
CÂU TRUYỆN NTN:
--mình thì là người ít nghe điện thoại ( nói đúng ra là chả nghe bao giờ mà chỉ nhắn tin thôi). mở địên thoại ở trong lớp thì có 5 cuộc gọi và nt: L...đang làm j đó''
mình thì có nói tên cho ai bao giờ đâu, nhất là người lạ....mình hỏi tên thì nó nói là đặng mai nga....nó còn nói cả số nhà, tên họ và lớp trường...Khiếp, có ai biết đc tên họ, sdt, trg lớp kỹ thế đâu chứ, nhà thì kô ai cả, đúng ra là chưa 1 người nào... nó còn nói là đã gặp- gặp thì mình đã biết và gặp mà kô nhớ thì cho sđt làm j chứ...
kỳ nhất quả đất là có dtdđ mà cóc có YM thì cũng lạ... rồi đã thế nó suốt ngày nháy máy cho mình nữa
chưa kể con này có đứa nào yêu hay sao mà lại còn có thằng gọi điện, hỏi tên mình có phải là L... ( ... là đúng tên nhá) thì tự nhiên nó chửi: ĐMM
tởm không tin nổi,,,, mình soát lại từ trc tới nay chưa có cái đứa nào như thế này và điều tra thì đều không có sơ hở j cả, cứ như L gặp kira nhưng không biết kira vậy. nhất là khoản nó điều tra qua CMT thì càng không vì mình còn chưa làm CMT vì bọn phường nó còn 10' hết giờ, mìh cho chân vào thì nó cóc làm nữa....
ai có thể share kinh nghiệm về cái này, bị rồi thì có cách nào tìm ra thủ phạm, hay j j đó thì giúp nhá( sợ nhất đoạn gặp nhau vì mình cũng nhát gái và mình còn đang yêu 1 bạn ( bên trái chữ ký) ) tốt nhất là tìm ra nó thì hơn
THANKS ALL
--mình thì là người ít nghe điện thoại ( nói đúng ra là chả nghe bao giờ mà chỉ nhắn tin thôi). mở địên thoại ở trong lớp thì có 5 cuộc gọi và nt: L...đang làm j đó''
mình thì có nói tên cho ai bao giờ đâu, nhất là người lạ....mình hỏi tên thì nó nói là đặng mai nga....nó còn nói cả số nhà, tên họ và lớp trường...Khiếp, có ai biết đc tên họ, sdt, trg lớp kỹ thế đâu chứ, nhà thì kô ai cả, đúng ra là chưa 1 người nào... nó còn nói là đã gặp- gặp thì mình đã biết và gặp mà kô nhớ thì cho sđt làm j chứ...
kỳ nhất quả đất là có dtdđ mà cóc có YM thì cũng lạ... rồi đã thế nó suốt ngày nháy máy cho mình nữa
chưa kể con này có đứa nào yêu hay sao mà lại còn có thằng gọi điện, hỏi tên mình có phải là L... ( ... là đúng tên nhá) thì tự nhiên nó chửi: ĐMM
tởm không tin nổi,,,, mình soát lại từ trc tới nay chưa có cái đứa nào như thế này và điều tra thì đều không có sơ hở j cả, cứ như L gặp kira nhưng không biết kira vậy. nhất là khoản nó điều tra qua CMT thì càng không vì mình còn chưa làm CMT vì bọn phường nó còn 10' hết giờ, mìh cho chân vào thì nó cóc làm nữa....
ai có thể share kinh nghiệm về cái này, bị rồi thì có cách nào tìm ra thủ phạm, hay j j đó thì giúp nhá( sợ nhất đoạn gặp nhau vì mình cũng nhát gái và mình còn đang yêu 1 bạn ( bên trái chữ ký) ) tốt nhất là tìm ra nó thì hơn
THANKS ALL





