Giúp mình chữa bệnh này với

Như ông nào đó nói bỏ gián vào 1 cái phòng, vào trong đấy khóa cửa lại, ban đầu sau cơn sợ hãi cùng cực bạn sẽ trở nên điên loạn, bắt đầu đại khai sát giới. Gặp gián giết gián, gặp bọ giết bọ bằng tay ko. Cái này bản thân ngày xưa bị mấy thằng bạn chơi đểu giờ làm mình gặp gián là ko kiềm lòng được, toàn phải đập chết thôi.

Chết mình sợ gái. Vậy bị nhốt vô 1 cái fong` toàn con gái kô thì sao nhỉ [-O< .
 
ngày trước tớ cũng sợ SÂU nhưng bây giờ thì hết, chắc là tại ngành học của tớ đã giúp tớ hết sợ sâu, ngày nào cũng được nhìn sâu, rồi cũng quen, chẳng biết hết sợ tù lúc nào
 
Chết mình sợ gái. Vậy bị nhốt vô 1 cái fong` toàn con gái kô thì sao nhỉ [-O< .

Như ông nào đó nói bỏ gián vào 1 cái phòng, vào trong đấy khóa cửa lại, ban đầu sau cơn sợ hãi cùng cực bạn sẽ trở nên điên loạn, bắt đầu đại khai sát giới. Gặp gián giết gián, gặp bọ giết bọ bằng tay ko. Cái này bản thân ngày xưa bị mấy thằng bạn chơi đểu giờ làm mình gặp gián là ko kiềm lòng được, toàn phải đập chết thôi.
. :|
 
mình sợ mỗi con gái đẹp .
Mỗi lần nhìn thấy gái đẹp là kim lại chỉ 6h đúng ... ko cách gì chữa nổi ....
 
^Sau này lấy vợ xấu thôi, vợ đẹp lại thành bất lực đấy, không cách gì chữa nổi mà:-"
 
Hồi đó nhớ có một bài báo ghi là Lý Tiểu Long khi trẻ rất sợ châu chấu thế là anh nhờ người anh trai bắt và xâu thành 1 sợi dây chuyền châu chấu rồi đeo lên để chữa bệnh sợ châu chấu :))
 
mình sợ mỗi con gái đẹp .
Mỗi lần nhìn thấy gái đẹp là kim lại chỉ 6h đúng ... ko cách gì chữa nổi ....

Bạn bất lực thì mình không có khả năng chữa. Ra bác sĩ đi bạn
 
mình sợ mỗi con gái đẹp .
Mỗi lần nhìn thấy gái đẹp là kim lại chỉ 6h đúng ... ko cách gì chữa nổi ....


Bất lực 100% rùi, có đi BS cũng vô phương cứu chữa thui [-X.
 
mình sợ mỗi con gái đẹp .
Mỗi lần nhìn thấy gái đẹp là kim lại chỉ 6h đúng ... ko cách gì chữa nổi ....
cạo đầu dần đi bác,BL khổ lắm:l
 
ơ hay,sao lại lạc qua đề tài khác rồi nhỉ
 
Hồi nhỏ toàn bắt kiến, bắt dế, bắt cào cào , châu chấu, lâu lâu bắt được cả chuồn chuồn chơi liên miên, có lần còn đi nghịch tổ ong mới vl (cái này 1 lần thôi lần sau tởn đến già ko bao giờ dám nữa) :|, riết nên chả sợ mẹ gì cả.
Cái cảm giác 6 chân nó bò lổm ngổm trên người cũng thú vị lắm (nhột nhột), lại có cảm giác như da mình nó nổi cộm và di chuyển lung tung .
Tui thì ko sợ côn trùng tí nào cả. Nhưng hồi nhỏ bị chó cắn 2 lần (lớp 4 và lớp 6), bị cua kẹp năm 4,5 tuổi gì đấy (đau điếng nên rất nhớ). Nên sợ nhất là cua với chó.

Cách trị là: đối với cua, cho nó kẹp lại một lần nữa lúc lớn sẽ ko sợ nữa.
Đối với chó, dọa nó bằng cách dậm chân mạnh xuống đất là nó sợ mình à.

Còn như chủ thớt sợ sâu thì đầu tiên hãy thử ăn món này trước tiên (món khoái khẩu của mình :)):
IMG_7992.jpg

Món này gọi là : Nhộng

Nếu ăn đc dù chỉ 1 con, lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục bàn :)
Bạn đùa đấy à :| món nhộng (nhất là nhộng ong vang) là đặc sản đấy =P~ cái này làm mồi nhậu thì ... =P~thôi rồi
lại còn phải thách :>
 
Chưa ăn bao giờ, ngon ko =P~ .
 
Mình cũng sợ gián. Tối qua đang đánh răng có con gián bò chỗ cửa, nhìn thấy lấy chổi đập. Đập hụt nó bay ra chỗ khác-> sợ -> vứt chổi nhảy lên giường rầm một phát bị ông ngoại la :))
 
Mịa đập gián sợ nhất cảnh gián lâm vào đường cùng làm liều bay thẳng vào mặt mình X_X
Nhớ hồi lớp 6 lên phòng thờ dọn dẹp với ngoại, lát sau ngoài hành lang gián bay vèo vèo éo dám xuống, ngồi đấy khóc tu tu đợi chị giúp việc lên dắt xuống X_X
Lúc đi tắm lại tiếp tục gặp gián, thế là cứ trần truồng như nhộng mà bay ra khỏi cửa hét ầm ĩ =)) vãi gián =))
P.s: đến h vẫn chả bớt sợ tí nào :(
 
Hồi nhỏ đang vui chơi bị con gián nó chui vào trong áo, bò bò khắp người. Thằng anh lấy tay đập cái bẹp... dính vào người. Thấy dơ chứ ko sợ ~
Mình lại mắc bệnh sợ cóc nhái, mấy con chân dài mà nhơ nhớp ấy. Nhìn nó nhảy nhảy cũng thót tim...
 
Mịa đập gián sợ nhất cảnh gián lâm vào đường cùng làm liều bay thẳng vào mặt mình X_X
Nhớ hồi lớp 6 lên phòng thờ dọn dẹp với ngoại, lát sau ngoài hành lang gián bay vèo vèo éo dám xuống, ngồi đấy khóc tu tu đợi chị giúp việc lên dắt xuống X_X
Lúc đi tắm lại tiếp tục gặp gián, thế là cứ trần truồng như nhộng mà bay ra khỏi cửa hét ầm ĩ =)) vãi gián =))
P.s: đến h vẫn chả bớt sợ tí nào :(

Cho hỏi bạn là nam hay nữ vậy :) Mình rất thích những bạn nữ sợ cônn trùng, còn nếu là nam thì ngược lại ;))
 
^ Mềnh là nữ
Mà có bợn nào sợ thạch sùng không nhỉ? Nhà mình thạch sùng không hiểu chui lỗ nào vào mà ăn hết sạch nhện, riết rồi con nào con nấy béo ú. Đang đêm ngồi chơi net mà chúng nó rơi cái bạch xuống bàn cứ gọi là thót cả tim :(
 
^ Mềnh là nữ
Mà có bợn nào sợ thạch sùng không nhỉ? Nhà mình thạch sùng không hiểu chui lỗ nào vào mà ăn hết sạch nhện, riết rồi con nào con nấy béo ú. Đang đêm ngồi chơi net mà chúng nó rơi cái bạch xuống bàn cứ gọi là thót cả tim :(
:D Chỉ giật mình vì bất ngờ thôi chứ con thạch sùng mình nghĩ ko bạn nào sợ đâu :D nó hoàn toàn vô hại mà , thật đấy :D
 
Back
Top