Mình thì chỉ có 2 bàn tay trắng. mình sinh năm 91 mình có tỏ tình với 1 bạn gái sinh năm 94 không đẹp, không xấu, bạn ấy chưa có bạn trai, bạn ấy 4 mắt. Mình không hiểu sao cách đây khoảng 6 tháng mình nhìn thấy bạn ấy lần đầu mà cứ như là nhìn lâu rồi ấy mình yêu bạn ấy lắm, lắm lúc trong mơ cũng mơ về bạn ấy ( liệu đây có phải là ty của mình không ) sau khi xin được số dt thì mình có nhắn tin và làm quen với bạn ấy, bạn ấy nói chuyện tỏ ra rất bình thường rồi đến bây giờ cách đây 1 tuần có 1 bạn của bạn ấy nt và nói với mình ( lâu nay T lên lớp toàn khóc thôi. Em hỏi thì mới biết được T nói T yêu anh lắm ) ==> Thực chất cách đây 1 tháng bạn ấy nói bạn ấy không yêu mình và không muốn mình đau khổ sau này. Mình cũng đành hiểu và gửi lời yêu thương với bạn ấy và bảo bạn ấy ( anh sẽ chờ đợi 1 ngày để được yêu em ) - Cuộc sống của mình cũng bt thôi tuy 2 bàn tay trắng nhưng cũng có vài bạn gái cũng muốn làm quen và mình đã từ chối vì mình chỉ yêu có mình T thôi ( mình thầm nghĩ như vậy ), sau đó mình đã đi làm mình xin việc tại 1 xưởng cơ khí và bắt đầu cuộc đời từ đó. Theo tử vi mình là hệ Thổ vì thế mình làm công việc cơ khí này cũng chỉ là bắt đầy từ số 0 thôi. Nói chung có vẻ như làm cơ khí này nó liên quan đến kim loại mà kim loại lại là Hệ Kim có vẻ rất hợp với mình càng ngày mình càng yêu nghề nhìn mấy anh hơn tuổi đứng Sang phanh , tiện kim loại thôi mà mình cũng cảm thấy rất thích thú.
Sau đó mình chợt nghe tin hết tết này thì T sẽ sang Anh du học, mình đau buồn quá nhưng mình là đàn ông lắm lúc muốn khóc cho nhẹ người mà không khóc được đi làm từ sáng đến chiều mình toàn chui rúc lên gác nằm suy nghĩ thôi, mình buồn lắm ( có vẻ T từ chối mình là vì đây ) bây giờ cầm đt trong tay mà mình ko biết nt gì với T.
Rồi 1 hôm có ông anh trong xã hội nói với mình ( buồn thì đi kiếm cái gì để giải sầu đi em ạ, em cứ buồn như thế không có ích gì đâu ) lang thang trên internet mình có biết được đàn Guitar sẽ giúp mình quên sầu, Mình cũng muốn đi học lắm nhưng ở HP mình mình chứ biết học ở đâu, giá 1 cây đàn + tiền học bao nhiêu sợ mình không lo đủ vì tiền lương 1 tháng mình cũng chỉ 1tr5 các bạn có thể tư vấn giúp mình tiếp theo con đường sống như thế nào không hay lại tiếp tục tối về lên gác nằm suy nghĩ mình khó sử quá các bạn giúp mình với T_T
Sau đó mình chợt nghe tin hết tết này thì T sẽ sang Anh du học, mình đau buồn quá nhưng mình là đàn ông lắm lúc muốn khóc cho nhẹ người mà không khóc được đi làm từ sáng đến chiều mình toàn chui rúc lên gác nằm suy nghĩ thôi, mình buồn lắm ( có vẻ T từ chối mình là vì đây ) bây giờ cầm đt trong tay mà mình ko biết nt gì với T.
Rồi 1 hôm có ông anh trong xã hội nói với mình ( buồn thì đi kiếm cái gì để giải sầu đi em ạ, em cứ buồn như thế không có ích gì đâu ) lang thang trên internet mình có biết được đàn Guitar sẽ giúp mình quên sầu, Mình cũng muốn đi học lắm nhưng ở HP mình mình chứ biết học ở đâu, giá 1 cây đàn + tiền học bao nhiêu sợ mình không lo đủ vì tiền lương 1 tháng mình cũng chỉ 1tr5 các bạn có thể tư vấn giúp mình tiếp theo con đường sống như thế nào không hay lại tiếp tục tối về lên gác nằm suy nghĩ mình khó sử quá các bạn giúp mình với T_T

thấy topic này có tính chất Tiểu Nhị Lang