mafiaboylay3
Legend of Zelda
- 15/2/08
- 1,091
- 1
mình học cấp 3 và năm nay là năm cuối và mình đã để ý 1 cô bé trong lớp ngay từ trong năm học lớp 10,nhưng mình ko thể nói chuyên với cậu ấy bởi vì cậu ấy quá...xinh(thật đấy),và cứ mỗi lần định nói chuyện thì trong đầu mình lại trống rỗng,mình ko thể nói chuyện trực tiếp với cậu ấy mà chỉ có thể qua yahoo hoặc SMS (tức là ko đối mặt nhau ấy)cứ như vậy 3 năm trời mình và cậu ấy ko nói với nhau lấy 1 từ nào cả trong khi trong lòng mình có rất nhìu đìu mún thổ lộ cho cậu ấy.3 chữ đơn giản ấy lại càng rất khó đối với mình.nhưng mình linh cảm(theo đôi mắt nhá) cậu ấy cũng để ý mình.cụ thể là trong lớp mình thỉnh thoảng hay nhìn cậu ấy và cậu ấy hình như biết nên quay lại nhìn mình luôn và lần nào cũng thế.bây h đã năm cuối,thời gia ko còn nhìu khi mà gia đình mình săp chuyển ra hà nội,mình nhìu lần định hẹn cậu ấy đi chơi để thổ lộ nhưng cuối cùng lại ko thể làm đựơc,đơn giản chỉ vì mình đang phân vân giữa rất nhìu suy nghĩ:
_nếu mình tỏ tình với cậu ấy và cậu ấy đồng ý làm bạn gái của mình thì thời gian còn lại để 2 đứa iu nhau là quá ngắn và khi chia tay chắc cả 2 sẽ rất buồn
_nếu cậu ấy từ chối thì có lẽ mình sẽ rất buồn và suy sụp,bởi vì lần đầu tien mình thổ lộ tình cảm của mình với người khác mà lại ko thành công và hơn nữa mình rất yêu cậu ấy
_hoặc mình sẽ ko nói ji` cả và để lúc mình chuyển đi chắc sẽ quên đựơc cậu ấy,nhưng thời gian trước đó có thể mình ko thể tập trung làm mọi việc hoàn hảo đựoc
tình yêu mà,ai biết sẽ như thế nào,mong mọi người bỏ ít thời gian giúp em em xin cảm ơn rât nhìu
_nếu mình tỏ tình với cậu ấy và cậu ấy đồng ý làm bạn gái của mình thì thời gian còn lại để 2 đứa iu nhau là quá ngắn và khi chia tay chắc cả 2 sẽ rất buồn
_nếu cậu ấy từ chối thì có lẽ mình sẽ rất buồn và suy sụp,bởi vì lần đầu tien mình thổ lộ tình cảm của mình với người khác mà lại ko thành công và hơn nữa mình rất yêu cậu ấy
_hoặc mình sẽ ko nói ji` cả và để lúc mình chuyển đi chắc sẽ quên đựơc cậu ấy,nhưng thời gian trước đó có thể mình ko thể tập trung làm mọi việc hoàn hảo đựoc
tình yêu mà,ai biết sẽ như thế nào,mong mọi người bỏ ít thời gian giúp em em xin cảm ơn rât nhìu


.Bản tính nhút nhát giống hệt anh hồi học cấp 3 ( cũng để ý người ta từ lớp 10 đến tận..hết Đại học năm thứ 1 mới dám tấn công
)
( sau chuyến đấy có thể sẽ vui vẻ mà tiến tới hoặc có thể ngộ ra mà học tử tế
k sau này có muốn nghĩ lại cũng k đc đâu. Tớ cũng vì thế mà h chưa có mảnh tình nào đây nè 
