Mới 18-19 tuổi đã có mẫu con gái
thích và đã tìm kiếm từ rất lâu .. lâu phết nhỉ, chắc là do mình hồi xưa lạc hậu =_=!
- Bạn có tài lẻ nào không ? Điều kiện kinh tế ( Đang lớp 12 ? 13 ? hay sinh viên ăn bám . tình hình làm thêm )? có xe máy nhà cấp cho ko hay là loanh quanh xe đạp với Bus ?
- Sở thích của em nó ? .. 21 t thì truyện tranh, phim ảnh , đàn hát , thể loại nhạc yêu thích ? đồn có địch chưa ? đang là sinh viên hay đi làm ? đang ở trọ hay ở cùng gia đình ? nếu trọ thì trọ với ai? bạn bè như thế nào ? có hay tụ tập ăn uống , hoặc trà đá vỉa hè ko ?thích đọc sách ko ? xưng hộ với bạn là gì ? ( em-anh , bạn-mình(tớ), chị-em(cưng, cu ) , mẹ-con , ông- tôi, mày- tao .. )
Cho ít thông tin về 2 cái gạch trên coi
với đám con gái hơn tuổi mà tầm 21 trong khi bạn 18 , ko tính bạn có tài lẻ siêu tởm như vẽ chân dung tốc ký như thần, chơi guitar như thánh , làm ảo thuật như tôn ngộ không , Tiền bạn như nước.. thì cách tiếp cận là từ từ nhè nhẹ , đừng có ngu mà "mạnh bạo" . vì trong mắt họ bạn như thằng em mới quen, chẳng có chút ấn tượng nào mà đùng cái "em mến chị" hay "em yêu chị" thì theo mình đến 90% là tạch
+ Rủ em nó đi chơi << cái này nghe đơn giản mà đếu đơn giản tí gì với cái đám con gái gọi là nhút nhát ( theo thằng chủ thớt này đánh giá -nếu thật ). Với loại này thì rủ đi solo 1vs1 là KHÓ khi em nó chưa có ấn tượng gì . phải móc nối với đám bạn bè của em nó, ko thì kiếm cái cớ gì mới em "kèm" theo bạn gái của em đó đi cùng cũng đc ( có gì ko hốt đc em chính thì lấy le hốt em phụ ^^ j/k ). nghèo thì rủ đi trà đá, chè chủng. Sang hơn tí thì đi xem phim nhẹ nhàng ( khuyến khích phim hài để lấy cái mà kể hôm sau cũng đc ) . phải tạo mối quan hệ bạn bè trước đã . Còn như trên bạn đã nói là" 1 người kể 1 người nghe" thế thì tức là đã lôi đc em ấy đi chơi riêng thì tuyệt rồi có thể bỏ qua bước trên để tiến tới việc" Đối thoại" :
+ Nếu em đó học tốt >> kiếm cái gì đó mà hỏi kiểu ngu ngu như momen là gì , tích phân bậc n này ra sao v.v.. .. lảng sang chuyện học hành, trường lớp, đời sinh viên ( nếu em đó là sinh viên

). móc mấy cái kỷ niệm của mình ra hoặc bịa ra cái kỷ niệm học trò, sinh viên nào đó ngu ngu ra mà chém cũng được, chú phải lôi đc em nó nói cùng hoặc chí ít cũng cho nó cười mỉm 1 chút
+ Nếu em đó học dốt >> quên luôn chuyện học hành của mình đi cũng đc !
+ Nếu cái kiểu 1 người kể 1 người nghe mà xuất hiện thì dừng luôn , ko kể nữa mà chuyển sang hỏi, kiểu như là hồi bé em có ước mơ gì điên điên làm khi lớn ko ? blah blah . ko động đến vấn đề bóng gió kiểu sến như là "em đang cưa cẩm 1 người, chị to đầu hơn tư vấn cho em đc ko ? " hay là " mầu người đàn ông của chị là gì ? " .. Luôn tự tin là nó phải lấy bạn làm thước đo cho đàn ông khác chứ ko phải lấy đàn ông khác làm thước đo cho bạn
+ Mà cho thêm info của em đó thì mới tư vấn về vụ "Đối thoại" đc . Chứ ko biết rõ cứ "Nếu.. Thì.. " thì chỉ có mấy thằng lập trình nó mới dư thời gian làm cái này thôi

Về mảng ăn mặc thì đơn giản là đc. cứ quần bò , áo phông theo mình là tạo cảm giác gần gũi nhất , chứ nói thật mình dị ứng với thể loại sơ mi ngắn dính người + quần vải + giầy da . nó tạo cảm giác nghiêm túc thái quá. nếu đi chơi nhẹ nhàng , ngồi lê các kiểu thì quần lửng cũng đc ( trước mình cưa gái , đi Thủ Lệ mặc quần đùi, vẫn đổ vào nhà nghỉ như thường

)
Quà Tặng cũng là 1 phần của công việc : nếu khéo tay, hàng handmade là vộ địch trong tán gái của hạng Ruồi ( Hạng Trâu là của Đại Gia , nếu bạn là loại này mình sẽ tư vấn cho kiểu khác

) . Nếu không, đi mua hàng "handmade's người khác" cũng đc, có điều điểm thân mật ko bằng loại kia, có thể nhấn nhá là bộ phận này mình làm ( hoặc phụ ) cho nó đểu tí cũng hay ^_^ . Luôn phải nhớ tất cả các ngày lễ mà có thể tặng quà, thậm chí 1/4 bạn cũng có thể tặng quà kèm thiệp nhưng đừng có bốc phét gì liên quan đến yêu đương hết. em nó mà thích sách thì 1 quyển sách về gia đình, bạn bè sẽ dễ tặng hơn là tình yêu.
Nhắn tin điện thoại : là phương thức mới cho thế giới hiện đại ngày nay để có thể cưa gái cách không một cách mù mờ mà khá ổn định, mới đầu đừng có hùng hổ ngày nào cũng chúc ngủ ngon em ấy làm gì, bắt chuyện vu vơ, chúc ngủ ngon đứt ngày. Nếu mặn nồng hơn thì mới g9 liên tục . Điểm lưu ý ở nhắn tin là nó khác với nói trực tiếp hay nói qua điện thoại kiểu như là
liều hơn ấy, nên thành ra đôi khi ko làm chủ đc là ấn nhầm thêm mấy cái chữ yêu đương là hỏng mẹ hết bánh kẹo
chém bừa thế đã . kiếm đc cái info của em ấy tính tiếp.
P/S : bạn mà kiếm đc cái info của em ấy thì chắc cũng chẳng cần tư vấn nữa :)