- 2/1/09
- 132
- 66
Tình hình là tớ thích 1 bạn cùng trường , do cùng ngày sinh và rất nhiều sở thích cũng như tính cách nên công đoạn làm quen cũng như nói chuyện thì đã hoàn thành rất tốt, người ta còn rũ tớ đi học chung , tất nhiên học vẩn là chính , nhưng chắc chắn là có thêm chuyện kia( chỉ mình tớ thôi , bạn kia chư biết chuyện gì , tớ củng chưa thổ lộ ) , tóm lại là mức quan hệ củng trên bạn 1 chút,
Nhưng gần đây tớ cảm thấy người ta không bớt hắng hái với chuyện này, tớ nhận ra rằng hình như mình hơi nóng nãy nên dồn dập quá người ta chán thì phải , tớ định nên để cho nó nguội bớt làm nóng lại tiếp , nhưng nếu làm vậy người ta chỉ coi mình là bạn thân thì thì chết
, mà nếu cứ tiếp tục tấn công thì cũng không tốt lăm ............
Mọi người ai rành chuyện này giúp tớ với , làm sao để nâng mối quan hệ của tớ lên đây, làm sao để người ta xem tớ hơn mức bạn thân bình thường đây, lần đầu tiên tớ thích 1 đứa con gái nên kinh nghiệm chả có gì, ai kinh nghiệm nhiều chỉ tớ với
Nhưng gần đây tớ cảm thấy người ta không bớt hắng hái với chuyện này, tớ nhận ra rằng hình như mình hơi nóng nãy nên dồn dập quá người ta chán thì phải , tớ định nên để cho nó nguội bớt làm nóng lại tiếp , nhưng nếu làm vậy người ta chỉ coi mình là bạn thân thì thì chết
, mà nếu cứ tiếp tục tấn công thì cũng không tốt lăm ............Mọi người ai rành chuyện này giúp tớ với , làm sao để nâng mối quan hệ của tớ lên đây, làm sao để người ta xem tớ hơn mức bạn thân bình thường đây, lần đầu tiên tớ thích 1 đứa con gái nên kinh nghiệm chả có gì, ai kinh nghiệm nhiều chỉ tớ với
