Giúp với:(( breakup đã lâu giờ ....

tình cảm là do mình quyết định lấy, ko nên nhờ bất kỳ ai phán đoán dùm mình. Tự tạo ra 1 cuộc sống riêng, 1 quyết định riêng cho mình và giữ đấy là làm mục tiêu sống sau này. Hãy nghĩ về điều ấy thì cậu sẽ có cách giải quyết tốt nhất cho bản thân cậu
 
cám ơn bạn nhiều ! có lẽ mình đã hiểu ra nhiều điều ! đúng là quyết định chỉ có mình mới quyết định được không ai có thể bắt mình theo suy nghĩ của họ được ! mình chắc phải dứt thui ! dù có đau cũng phải chịu thôi ! thà đau 1 lần chứ không để sau này đau mãi như vậy dc ! cảm ơn bạn nhìu :D hihi mình hơi yếu đuối, tình cảm lẫn thể xác ^^!
 
Tình cũ ko rủ cũng tới!!!

Nếu lòng còn thích, tim còn yêu, và còn đường quay lại, sao ko thử quay đầu!

Còn hơn là mai đây tâm hồn giá lạnh, tình cảm tàn lụi thì muốn thắp lại cũng ko được. Haizzzzz!!!!

Cám ơn bạn về câu này :).......................................
 
đoạn chat thỉ còn xem được chút .... nhưng vừa xem vừa nhìn 2 cai nick nhức đầu luôn .... tưởng đang trong vườn hoa . cứ dứt khoát thôi bạn ... " chúng mình làm bạn nhé " níu kéo làm chi cho mệt ốc :D
 
dứt thì dứt rùi ! mà không hiểu sao cứ gặp nhỏ là thấy sao sao đó ! cảm giác là giống rung động :|! nãy mới gặp không nói 1 tiếng nào vs nhau lun :| ! mình lâu lâu nhìn nhìn lại thui ! còn nhỏ thì không biết có nhìn mình không ! MÌNH hình như vẫn còn bị lụy thì phải ! dứt thì dứt dc nhưng không hiểu cảm giác bùn lắm ! chắc mình phải ngưng đi tập 1 time thôi ! không muốn gặp lại ! muốn xóa hết tất cả những kỉ ức ! xóa tất cả hình ảnh của nhỏ ! mún lắm ! không mún trở thành 1 người íu đuối như vậy ! nhưng tại sao mình cứ như vậy ! mình chẳng mún nhìn thấy nhỏ chút nào ! mình rất mún nhỏ ghét mình ! rất mún rất mún ! mún nhỏ quên mình đi ! nhưng tại sao mình cảm thấy bùn ?????
 
Cái code 9x ngại đọc quá đi :(

Tình cũ không rủ cũng tới \m/
 
khóa topic dùm em đi mod ơi ! em đã có câu trã lời cho chính mình^^! vừa hỏi mẹ :D ! bây giờ em đã thông suốt:P cám ơn tất cả
 
Back
Top