Bi Kun
Mr & Ms Pac-Man
Mở dòng xin giới thiệu cho các bạn chút về TH của mình :)
_ 2 đứa đã quen nhau gần 2 tháng ( thật ra biết nhau hơn 1 năm nay , là bạn thân và sau đó tiến tới t.y )
_ trong suốt khoảng thời gian biết và quen nhau , mình và cả e ấy ( có thể ) tin rằng , cả 2 là 50% của nhau ^^!
_ mối quan hệ của tụi mình đều dc 2 gia đình biết , về phía nhà mình thì mama mình k hề cấm cản , chỉ nói là đừng nên ảnh hưởng việc học hành . Về nhà e ấy thì nghe nói là mama e cũng thích mình ( do mình học chung lớp + học thêm chung chỗ nên gặp mama e hoài , cũng từng qua nhà e vài lần goỳ :) )
_ t.cảm của 2 đứa cũng khá thắm thiết ( theo mình là thế ) , nếu cho điểm thì cũng 7/10 ( 10 = have sex )
_ thật sự là mình rất , rất yêu e .
Đã có những lần , 2 đứa thảo luận về tương lai , ước mơ , và cả ... về gia đình của 2 đứa nữa chứ :) . Với mình, 1 khi đã quen ai , mình luôn rất tôn trọng ,thật lòng , và đôi khi mình luôn có những ý nghĩ sâu xa , mình thường ước mong đó là người cuối cùng của mình , nói 1 cách đơn giản , mình mơ về " ngôi nhà và những đứa trẻ " , mà ở đây , là ngôi nhà " của mình và e ấy " ... Chắc cũng có nhiều bạn cũng có cùng suy nghĩ như mình phải k ?
_ về e ấy , theo như mình biết thì trước đây khoảng 5, 6 tháng đã c.t 1 ng` , mà trong 1 lần e ấy nt nhầm cho mình nhật kí của e ( dạng viết tn goỳ lưu lại trong dt, nhưng bấm nhầm gửi ) là e ấy yêu , và đã từng cố gắng thay đổi mình để dc hoàn hảo như ý muốn ng` đó .
Nhưng , mình tin là mình đã giúp e xóa dc hình ảnh đó ...
Vào chuyện chính , tối CN vừa goỳ , lúc mình và e đang nt thì tới khoảng 10g , e tự nhiên k nhắn lại . Mình đợi lâu gọi lại thì k dc ,bảo là k liên lạc dc ( sim km vì mình và e thường nt = sim km ) , gọi vào sim chính ( dt khác ) thì k trả lời . sau đó , mình có gửi tn và nói rằng mình rất bực , và mình cần 1 lời giải thích từ cô ấy ( trước đây cũng có vài lần đang nt thì e ấy làm việc gì đó mà k nói cho mình , bản thân mình thì rất ghét như vậy , vì chỉ cần 1 tn nói là bận thì xong thôi mà , mình cũng đã nói với e điều đó goỳ ) .
Sau đó , lúc hơn 2h sáng , thì e có nt với mình ( lúc đó mình đã ngủ ) , nói là giờ này đang bắt đầu về nhà . và nói mọi chuyện xảy ra đều có lí do riêng của nó , dù đôi khi nó rất buồn và k ai muốn đón nhận . ( ý là như vậy, mình k nhớ rõ ) . 4h sáng mình giật mình dậy ,rep tn thì lúc sáng , e hẹn là đi học trái buổi ( buổi sáng hđó luôn ) , sẽ nói . Đến khi học thì e k nói , mà sau đó về nhà thẳng . Rồi nt nói với mình đầu h chiều sẽ lên trường sớm để nói chuyện . Đến đầu h chiều , e vào ... và im lặng luôn cả 5 tiết , lúc này mình vẫn kiên nhẫn chờ đợi , vì mình nghĩ sau đó , mình và e vào lớp học thêm ( ngồi kế ) sẽ nói . Nhưng sau đó vẫn là 1 nỗi thất vọng của mình , e tiếp tục im lặng . Khi ra về , mình đã nói với e những gì mà phần in đậm ghi , và nói rằng mình thật sự rất bực việc tối hqua . Sau đó , mình nói ct ...
Hiện tại , mình cảm thấy rất chán , và k có mục tiêu nào cả. Nói lụy tình thì k phải , nhưng nói bình thường thì càng không. Trước đây khoảng 3 tuần , 2 đứa đã từng ct nhau , nhưng khi đó " chỉ ct dc 3h " , vì thật sự chưa bao h , ngay cả lúc này , mình muốn điều đó xảy ra. Mình rất , rất muốn nói với e rằng : " Cuộc sống của a là 1 chuỗi những việc làm , quyết định sai lầm . Nhưng việc yêu e luôn là 1 điều đúng nhất a có thể làm dc " . Nhưng h thì có lẽ mình phải quên câu nói đó goỳ ...
Mình muốn quay lại , muốn cả 2 quên hết đi những giận hờn , đau khổ , nhưng ... mình k muốn phải 1 lần nữa xin lỗi trước . Khi quen nhau , có thể nói hầu hết những giận hờn vu vơ , mình đều là ng` đầu tiên lên tiếng trước , vì mình k muốn những việc nhỏ nhặt ấy ảnh hưởng đến tình cảm 2 đứa . Nhưng h đây , mình biết , mình cũng có 1 phần lỗi khi đã quá khắt khe , không cho cô ấy thêm 1 cơ hội để nói ra những gì cần nói , thật sự mỗi tối 2 hnay , mình đều chờ đợi , 1 tn đến từ ai đó ... nhưng k hề có :) Mình có thể tha thứ tất cả , và tất nhiên cũng sẽ nhận lỗi của mình , chỉ cần cô ấy lên tiếng trước . Trong việc này , mình k thể " nhường " nữa , vì mình đã từng nói với e về việc bỏ ngang tn này - k dưới 2 lần goỳ . Mình có khó khăn quá k ?
Có lẽ là mọi việc đã kết thúc rồi ... nhưng mình vẫn hi vọng có 1 kết thúc khác , sẽ happy hơn , mình nên làm gì đây ? Cứ để việc trôi đi - và tiếp tục sai lầm của mình , hay sẽ làm mọi cách để có thể cứu vãn - dù có thể đó sẽ là 1 sai lầm khác ?
_ 2 đứa đã quen nhau gần 2 tháng ( thật ra biết nhau hơn 1 năm nay , là bạn thân và sau đó tiến tới t.y )
_ trong suốt khoảng thời gian biết và quen nhau , mình và cả e ấy ( có thể ) tin rằng , cả 2 là 50% của nhau ^^!
_ mối quan hệ của tụi mình đều dc 2 gia đình biết , về phía nhà mình thì mama mình k hề cấm cản , chỉ nói là đừng nên ảnh hưởng việc học hành . Về nhà e ấy thì nghe nói là mama e cũng thích mình ( do mình học chung lớp + học thêm chung chỗ nên gặp mama e hoài , cũng từng qua nhà e vài lần goỳ :) )
_ t.cảm của 2 đứa cũng khá thắm thiết ( theo mình là thế ) , nếu cho điểm thì cũng 7/10 ( 10 = have sex )
_ thật sự là mình rất , rất yêu e .
Đã có những lần , 2 đứa thảo luận về tương lai , ước mơ , và cả ... về gia đình của 2 đứa nữa chứ :) . Với mình, 1 khi đã quen ai , mình luôn rất tôn trọng ,thật lòng , và đôi khi mình luôn có những ý nghĩ sâu xa , mình thường ước mong đó là người cuối cùng của mình , nói 1 cách đơn giản , mình mơ về " ngôi nhà và những đứa trẻ " , mà ở đây , là ngôi nhà " của mình và e ấy " ... Chắc cũng có nhiều bạn cũng có cùng suy nghĩ như mình phải k ?
_ về e ấy , theo như mình biết thì trước đây khoảng 5, 6 tháng đã c.t 1 ng` , mà trong 1 lần e ấy nt nhầm cho mình nhật kí của e ( dạng viết tn goỳ lưu lại trong dt, nhưng bấm nhầm gửi ) là e ấy yêu , và đã từng cố gắng thay đổi mình để dc hoàn hảo như ý muốn ng` đó .
Nhưng , mình tin là mình đã giúp e xóa dc hình ảnh đó ...
Vào chuyện chính , tối CN vừa goỳ , lúc mình và e đang nt thì tới khoảng 10g , e tự nhiên k nhắn lại . Mình đợi lâu gọi lại thì k dc ,bảo là k liên lạc dc ( sim km vì mình và e thường nt = sim km ) , gọi vào sim chính ( dt khác ) thì k trả lời . sau đó , mình có gửi tn và nói rằng mình rất bực , và mình cần 1 lời giải thích từ cô ấy ( trước đây cũng có vài lần đang nt thì e ấy làm việc gì đó mà k nói cho mình , bản thân mình thì rất ghét như vậy , vì chỉ cần 1 tn nói là bận thì xong thôi mà , mình cũng đã nói với e điều đó goỳ ) .
Sau đó , lúc hơn 2h sáng , thì e có nt với mình ( lúc đó mình đã ngủ ) , nói là giờ này đang bắt đầu về nhà . và nói mọi chuyện xảy ra đều có lí do riêng của nó , dù đôi khi nó rất buồn và k ai muốn đón nhận . ( ý là như vậy, mình k nhớ rõ ) . 4h sáng mình giật mình dậy ,rep tn thì lúc sáng , e hẹn là đi học trái buổi ( buổi sáng hđó luôn ) , sẽ nói . Đến khi học thì e k nói , mà sau đó về nhà thẳng . Rồi nt nói với mình đầu h chiều sẽ lên trường sớm để nói chuyện . Đến đầu h chiều , e vào ... và im lặng luôn cả 5 tiết , lúc này mình vẫn kiên nhẫn chờ đợi , vì mình nghĩ sau đó , mình và e vào lớp học thêm ( ngồi kế ) sẽ nói . Nhưng sau đó vẫn là 1 nỗi thất vọng của mình , e tiếp tục im lặng . Khi ra về , mình đã nói với e những gì mà phần in đậm ghi , và nói rằng mình thật sự rất bực việc tối hqua . Sau đó , mình nói ct ...
Hiện tại , mình cảm thấy rất chán , và k có mục tiêu nào cả. Nói lụy tình thì k phải , nhưng nói bình thường thì càng không. Trước đây khoảng 3 tuần , 2 đứa đã từng ct nhau , nhưng khi đó " chỉ ct dc 3h " , vì thật sự chưa bao h , ngay cả lúc này , mình muốn điều đó xảy ra. Mình rất , rất muốn nói với e rằng : " Cuộc sống của a là 1 chuỗi những việc làm , quyết định sai lầm . Nhưng việc yêu e luôn là 1 điều đúng nhất a có thể làm dc " . Nhưng h thì có lẽ mình phải quên câu nói đó goỳ ...
Mình muốn quay lại , muốn cả 2 quên hết đi những giận hờn , đau khổ , nhưng ... mình k muốn phải 1 lần nữa xin lỗi trước . Khi quen nhau , có thể nói hầu hết những giận hờn vu vơ , mình đều là ng` đầu tiên lên tiếng trước , vì mình k muốn những việc nhỏ nhặt ấy ảnh hưởng đến tình cảm 2 đứa . Nhưng h đây , mình biết , mình cũng có 1 phần lỗi khi đã quá khắt khe , không cho cô ấy thêm 1 cơ hội để nói ra những gì cần nói , thật sự mỗi tối 2 hnay , mình đều chờ đợi , 1 tn đến từ ai đó ... nhưng k hề có :) Mình có thể tha thứ tất cả , và tất nhiên cũng sẽ nhận lỗi của mình , chỉ cần cô ấy lên tiếng trước . Trong việc này , mình k thể " nhường " nữa , vì mình đã từng nói với e về việc bỏ ngang tn này - k dưới 2 lần goỳ . Mình có khó khăn quá k ?
Có lẽ là mọi việc đã kết thúc rồi ... nhưng mình vẫn hi vọng có 1 kết thúc khác , sẽ happy hơn , mình nên làm gì đây ? Cứ để việc trôi đi - và tiếp tục sai lầm của mình , hay sẽ làm mọi cách để có thể cứu vãn - dù có thể đó sẽ là 1 sai lầm khác ?
.
Làm hòa lại đi chứ sự việc đã tới đâu đâu 
.........
