xời ơi!mấy màn đó xưa rùi pác ơi! giờ ai chơi như zậy nữa.tui xin kể ra 1 số những trò đểu mà tụi nó hay xài và cách đối phó nè:
trò thứ nhấtác nào là gà mà lạng quạng dính phải cái này thì bắn hay cỡ nào cũng phải tiêu:đầu tiên,tụi no' lựa adiumroot,xài bigfoot.trong bảng công cụ,ngoài dual tụi nó còn mo thêm cái xẻng.khi zô trận,tụi nó dùng cái xẻng đó kết hợp với khả năng đào hố tuyệt vời của bìgoot,sẽ làm cho pác rớt đài chỉ sau từ 7-8 lượt.(chà,kiểu này mà gặp thằng nào đào hố mạnh thì tiêu ).dể đối phó,pác cũng lựa bigfoot như nó,và lại áp đụng chiến thuật gậy ông dập lưng ông,các pác cũng lựa cái xẻng như nó(nếu có biến nữa thì càng tốt.với chiến thuật đó,các pác khỏi cần mang dual làm gì cho mệt,chỉ cần mang theo 2 cái xẻng và 2 cái biến.khi bắt đầu,các pác lấy cái biến thứ nhất bay lại gần nó(ko nên gần lắm,cách độ 3 đốt tay)và sử dủng cái xẻng thứ nhất,bắn về phía nó(ko nên bắn chính xác,mà nên đục dưới chân nó 1 lỗ to vào.sau khi đã xài hết 2 cái xẻng(lúc này quang cảnh chắc là khủng khiếp lắm đa! ),các pác lại xài cái biến thứ hai bay ra chỗ khác.(hohô,hay đa,hay đa!)lúc này các pác chỉ cần bắn thêm vài luột nữa là cho nó di tham quan âm phủ luôn!
bây giờ tui chỉ tiện nêu ra 1 cách,mấy cách sau để bài sau nói tiếp