Tôi đã từng bỏ một thời gian ra để tìm hiểu trò chơi được mệnh danh là siêu phẩm của 2008 này và thấy nó cũng có khá nhiều điều thú vị. Một trò chơi giúp cho các gamer thể hiện hoàn toàn sự sáng tạo ngông cuồng của mình từ lúc chỉ là một ... spore. Nếu ai đó chịu đầu tư tìm hiểu một chút thì sẽ biết trò chơi này cực kỳ khoa học và nhắm vào câu hỏi mà từ bao nhiêu năm nay thế giới vẫn còn đang bàn cãi đó là trong giai đoạn cuối, gamer không thể nào đi đến tận cùng của galaxy được.
Có thể nhiều người vẫn còn đang hoài nghi câu nói của tôi nhưng các bạn cứ thử xem khi đối đầu với đế chế Grox, chúng ta không thể xóa bỏ hoàn toàn được chúng và điều tất yếu là càng không thể đi đến trung tâm của vũ trụ để kết thúc trò chơi do khi càng về gần nó, khoảng cách di chuyển của phi thuyền ngày càng hạn hẹp (đến mức không thể di chuyển từ system này sang system khác). Một thời gian, tôi đã từng kiếm thật nhiều tiền để dùng item Planet Buster phá hnh tủy cả một hàinh (để giải quyết nhanh bọn Grox), nhưng thật không may, con số hành tinh của Grox mà tôi đã phá có thể đếm bằng hàng trăm nhưng ... tìm hoài vẫn còn hoài, bọn chúng vẫn cứ nhan nhản!
Theo tôi nghĩ, Will Wright đưa ra mục tiêu cuối cùng trong trò chơi - đánh hạ đế chế Grox, tìm đường đến trung tâm - là để ... đánh lừa gamer. Trong phần Spore Help, họ nói rằng do đế chế Grox dùng sức mạnh của mình tạo ra một năng lượng khiến không ai có thể đi vào trung tâm của galaxy được và thực tế tôi vẫn chưa thấy ai đánh bại được chúng. Tôi đã đặt ra 3 giải pháp để có thể kết thúc trò chơi :
1. Tìm lỗ đen vũ trụ vượt qua ranh giới của Grox : nhưng thực chất có cả trăm ngàn lỗ đen, thế thì biết lỗ đen nào mà tìm ...
2. Sẽ có những Tool mang dấu "?", và tôi nghĩ đó sẽ là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Việc còn lại là làm sao để có được những Tool đó?
3. Dừng cuộc chơi như tôi!
Tôi rất khâm phục Will Wright khi ông tạo ra một trò chơi không có ... kết thúc và đặt ra cho người chơi 1 dấu "?" to tướng. Điều thú vị nhất là ông đã dùng đế chế Grox, những công cụ chỉ có trong trí tưởng tượng và vài dấu "?" để giải thích cho một màn đêm của khoa học vẫn chưa được soi sáng. Tôi nghĩ, trò chơi này chỉ kết thúc khi thế giới đã hiểu rõ về vũ trụ và đặc biệt là có thể trả lời được câu hỏi "Will you perhaps seek out deeper meaning in a quest to the center of the galaxy?". Như vậy, Spore không chỉ đơn thuần là một trò giải trí tầm thường.
Thanks.