- 6/4/06
- 14,166
- 36,148
Phát hành: Sony Computer Entertainment
Sản xuất: SCE Studios Santa Monica
Ngày phát hành: 13/03/2007
Thể loại: Phiêu lưu góc nhìn thứ 3
Đánh giá ERSB: chưa có
Tác giả: Sterling McGarvey
Ngày 02 tháng 02 năm 2007
Với những ai suốt ngày online trên Internet hẳn sẽ lấy làm thú vị khi bất cứ một pop up quảng cáo nào về God of War II hiện lên trên các web game và chúng tôi cũng không ngoại lệ. Càng gần đến ngày Kratos bước vào cuộc phiêu lưu tiếp theo thì sự mong đợi của chúng tôi lại càng tăng lên. Ngày hôm qua chúng tôi nhận được một gói hàng từ Sony, ngay lập tức chúng tôi đoán ngay được vật gì đang ở trong gói hàng.
Theo như phỏng đoán thì ở God of War các game thủ đã được chào hàng trước bằng cuộc chiến với Hydra qua dĩa demo thì lần này bạn sẽ được thử sức với người khổng lồ Colossus of Rhodes. Có lẽ SCEA sẽ gửi dĩa demo này cho những ai đã đặt hàng trước chăng? Sony đã xác nhận điều này và chắc chắn game sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tháng 2. Chúng tôi có cảm tưởng rằng phần demo này ngắn hơn cả hai phần demo trước ở E3 tại Mỹ và Games Convention tại Đức nhưng cảm giác tuyệt vời của God of War lại hiện về không kém hai năm trước khi chúng tôi thử bản demo God of War II mới này.
Game bắt đầu với Kratos, vị thần chiến tranh mới của Hy Lạp đang ngồi trên ngai vàng của mình trên đỉnh Olympus với hai cô gái ăn mặc cực kỳ thiếu vải (nhưng bực mình là họ vẫn mặc đồ). Không thích dạo chơi như những vị thần khác trên đỉnh Olympus, vị anh hung phản diện của chúng ta đang bận theo dõi cuộc chiến của thành Sparta. Sự giúp đỡ của Kratos với thành Sparta là nguyên nhân gây nên sự bực bội cho các vị thần khác. Trong cuộc vây hãm thành Rhodes thần Athena đã cảnh báo Kratos nếu anh dám đi xuống măt đất thì cái giá phải trả sẽ là ngôi vị thần linh của mình. Nhưng Kratos bỏ ngoài tai chuyện đó và rời Olympus để giúp người Sparta.
Ngay khi vừa đáp xuống mặt đất chuẩn bị một cuộc tàn sát lớn, Kratos trở lại hình dáng của một con người. Có vẻ như quyền năng của anh đã bị tước mất nhưng những đòn tấn công mạnh mẽ của anh thì không. Athena liền phù phép cho bức tượng Colossus of Rhodes, một trong bảy kỳ quan của thế giới, sống lại với mục đích dùng nó để nghiền nát Kratos. Không cần nói bạn cũng biết là bạn sẽ được bước ngay vào trận chiến cam go này.
Sự khác biệt đầu tiên chúng tôi nhận thấy nằm ở phần điều khiển. Trong God of War người phải nhấn R2 để mở cổng, điều này tuy không gây ra khó chịu cho người chơi nhưng rõ ràng là nó không thuận tiện cho lắm. Vì vậy lần này nhóm thiết kế đã đổi lại việc mở cửa bằng cách bấm R1 để chụp lấy cánh cửa và xoay tròn cần gạt để mở nó ra.
Mặc dù vũ khí của Kratos được thể hiện ngay trong phần demo nhưng vẫn còn một số phép thuật được ém lại để dành cho phiên bản thương mại cuối cùng và hai dĩ nhiên không thể thiếu Poseidon's Rage và Athena's Blades ngay từ đầu. Chúng tôi cũng nhận thấy mức độ bạo lực của game đã tăng lên đáng kể vì thay vì chỉ giết Satyrs và những quái thú huyền thoại khác Kratos lại dùng thân hình của mình đè liên tục cho đến lúc chúng bẹp dúm thành một đống thịt trong vũng máu hoặc là dùng thanh Athena's Blades đâm liên tiếp qua người chúng. Khỏi phải nói thì bạn cũng biết đánh giá ERSB kỳ này sẽ là gì rồi phải không.
Trong phần demo chúng tôi nhận thấy Kratos có một khả năng mới là leo tường. Nếu như ở phần một Kratos có thể nhảy từ các vách đá hay hẻm núi thì lần này anh có thể dùng đôi song kiếm để bám chặt vào bề mặt đá và trườn đi dễ dàng hơn. Và như những loan báo trước đây lần này Kratos có thể dùng đôi song kiếm để đu từ nơi này sang nơi khác bằng cách nhảy lên và bấm R1. Có thể đây không phải là một khả năng mà bạn cần dùng thường xuyên nhưng ít ra thì nó làm cho game trở nên dễ xoay chuyển hơn.
Từng kỹ năng mới và cũ trên đều được đưa vào trong cuộc chiến với Colossus. Giám đốc thiết kế game, ông Cory Barlog cho biết rằng nhóm làm GOW II đã làm việc cật lực để tạo cho game một phong cách tương tự GOW nhưng thật hơn. Chúng tôi nhận thấy rằng việc chọn pho tượng đẹp trai và mang đậm phong cách Hy Lạp cổ này sẽ tương phản với con Hydra gớm giếc và có vẻ như đây là một quyết định mỉa mai cho một cuộc chiến với trùm. Chúng tôi tò mò muốn biết rằng nếu game đi theo hướng sử dụng những hình ảnh thường gắn với vẻ đẹp mang tính nghệ thuật đặc trưng của Hy Lạp bỗng chuyển thành những kẻ xấu thì sẽ ra sao. Nhưng có vẻ như chúng ta lạc đề rồi nhỉ.
Đánh nhau với Colossus quả là một một chiến cam go. Tận dụng phép Poseidon's Rage và từng nhát chém cẩn thận , chúng tôi mất gần 15 mới chém bay được hai cánh tay và đâm mù mắt nó và kết thúc trận đấu thắng lợi. Tuy nhiên sau trận chiến quang cảnh xung quanh làm chúng tôi phải sửa lại câu nói trên thành” chúng tôi nghĩa rằng đã hạ được nó”—Sau đó Kratos chém một cú thật mạnh chẻ đôi logo của game trước khi kết thúc.
Với những ai dự định đặt hàng trước để trận hưởng trước cảm giác của bản demo này thì chúng tôi phải nói là nó thú vị chẳng kém bản demo đánh nhau với Hydra hai năm về trước. Cuộc chiến trong bản demo mới phải nói là nghẹt thở đến từng giây từng phút. Và lúc này đây điều duy nhất mà chúng tôi phàn nàn là không có một cỗ máy điều chỉnh thời gian chạy nhanh tới tháng sau để tận hưởng God of War II.
Theo GameSpy.com









