- 19/3/09
- 1,318
- 1,109
Mấy bro đã qua chỗ này cho hỏi :mình đến Labyrinth,trong căn phòng hình hộp vuông có thể xoay đc đấy,có 1 cục đá trong này nữa,làm sao qua đc đoạn này vậy
thx
thxFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thxmình đến Labyrinth,trong căn phòng hình hộp vuông có thể xoay đc đấy,có 1 cục đá trong này nữa,làm sao qua đc đoạn này vậy
chèn vô đâu vậy bạn,mình làm đủ kiểu rồi vẫn ko biết cách qua,trong phòng này phía góc phải có 1 đường dùng chân hermes chạy lên đc thì thấy có hàng rào cản lại ko cho qua,bó tay chỗ này luôn

ủa là chổ này hả, mới chơi hồi hum qua ,sao quên rồi ,![]()
hình như nhảy xuống gạt nước , cho nó dâng lên rồi đi qua cửa bên phải , sau đó giết bọ cạp lấy cục đá , mang về kích hoạt cái hàng rào![]()
thx bạnEm đang bí đường chỗ mấy cái thác nước, sau khi giết chết cái Bà già cầm ly rượu, đi đâu cũng xách bả theo đó. Đang trong khu vực có cái vòng tròn giữa sân, có cái Chum to mà không biết cách nào đổ nước vào cho nó đầy. Các Bác giúp E đoạn này với
đầu tiên bạn xoay cái thang sao cho hướng đi lên từ phải qua trái,kéo vào phía góc phải đấy,chỗ mà kế bên cái chum có 1 bục đá đấy,bạn kéo cái thang lại đó,sao đó khiêng xác Hera lên,dẫm vào vòng tròn để kích hoạt,sau đó nhanh chân đi vòng từ trái sang phải, leo lên bục đá, đặt xác Hera vào chum,rồi kéo cái thang lại đè lên vòng tròn là xong.
trông lo lắng lắm
.
hôm qua công nhận đông vui thật đấy
Oánh xong Poseidon rồi. Đang ở dưới địa ngục. Hôm qua được cưỡi chó 3 đầu cảm giác quá yomost![]()

cái này mình qua rồi mà bạn,đoạn mà sau khi đu dây qua chổ gặp cha của Icarus đấy,vào 1 căn phòng có 2 chỗ kích hoạt để xoay căn phòng đấy,trong phòng có 1 cục đá,góc phải có đường lên nhưng bị hàng rào chặnthx bạn

... Sinh vật lạ chăng?Đút đĩa chơi, hoành tráng thật, mấy bác biết không, lúc 7h kém 5 mấy bác ở hotgame nhắn tin là có đĩa, sướng quá phi xe tới ai ngờ mấy bác bảo : "anh chờ 15 phút nữa là có, em nhắn trước để các anh nhà xa đến là vừa"
Thế là lôi bạn tớ ra ngoài bờ hồ ngồi, vừa ngồi vừa ngóng vô trong đó, lúc đó là 7h đúng.
Ngồi chờ sốt ruột lắm, ngó vô tiệm thấy dân tình tụ tập ngày càng đông, một số bà con cô bác chòm xóm đi qua dương mắt xem rồi bình phẩm một câu rất trên trời:
" Game thủ đấy"
Có bác chép miệng rồi ngó vào, quay lại nói với mấy ông xa xa:
"Toàn game thủ thôi"
Thật bó chiếu, mấy bà con chòm xóm đi bộ giảm béo nói mà cứ như chúng ta là người của một thế giới thứ 5 hay thứ 6 gì đó chớ hem phải người... Sinh vật lạ chăng?
Thời gian chậm chạp trôi qua, đã quá 15 phút, nhân số ngày càng đông, không đứng nổi trong quán lại tràn ra ngoài đường đứng, không có chỗ để xe nên mấy bác trong quán game chạy ra hướng dẫn chỗ để. Cả năm mới có một ngày.
7h 25, mọi người căng thẳng. Bồn chồn chờ game, cũng đúng delay 2 ngày so với thế giới, mà là game đỉnh nên không cuồng mới lạ. Từ lúc 7h 10 phút nhân viên bán hàng cũng đã sốt ruột gần chết, có 1 chị và 2 anh lao ra đứng ở đầu ngõ xăm xăm dõi mắt ra xa xa để xem cái tắc xi kia có phải cái của nhà mình không. Sự căng thẳng đã lan ra cả người bán lẫn người mua.
Cái quán nước trà đá vỉa hè ở đầu ngõ không có chỗ ngồi, bên kia đường là một cái tắc xi tải với lại một đống ghế và đồ đạc đang được chuẩn bị dọn, chắc là chuyển nhà. Người ngồi lổn nhổn, người đứng láo nháo, người ngóng người mong, không ai nói với ai một tiếng nào trừ câu : "sao lâu thế nhỉ?"
Một vài người còn thêm vào vài câu đại loại như : "Tớ mua cái ps3 chỉ vì mỗi cái game này" hay như "thèm nó như nhớ vợ..." để thêm lửa vào cái không khí đang như trong lò bánh mì....
Trời tối, hôm qua trời mát dịu nhưng nếu ai muốn luộc trứng thì cứ để quả trứng ở chỗ Hotgame cũng được, sẽ chín ngay thôi....
7h25, qua bao nhiêu đợt tắc xi đi qua đều khôgn phải, sự căng thẳng của mấy bác bán hàng đang chờ đợi đã như diều đứt dây rồi, nếu như có cái thước dây ở đây mà đo thì mặt các bác game thủ chờ mua game phải dài tới một mét mốt, còn mấy bác chủ cửa hàng chắc tầm mét rưỡi. Tớ thề là nói không điêu, mỗi tội là suy đoán chớ lúc đó không có thước dây :P
Có xe, má ơi, cả đám người gầm lên rồi đồng loạt vỗ tay. Mấy cậu thanh niên bán hàng cười phá lên rồi nhanh chân chạy vô mở cốp xe để lấy đĩa rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào cửa hàng bắt đầu phân phát trả đĩa cho những ai đặt trước.
Hiệu xuất làm việc khá cao, chỉ trong 10 phút là đám đông giải tán sạch, cũng đúng thôi, người ta chờ mua được game, lại không mong muốn té gấp về nhà mà chơi chứ đứng đó làm gì. Tớ là người lấy gần cuối cùng, lại mắc bệnh ham hố mua ngay them đĩa tam quốc mới nhập về, về nhà đút vô máy chơi thấy đĩa tam quốc chán lắm. Chắc mai đi đổi.