Dạo này đang theo dõi kênh của cu này. Giải trí vãi
- God 2014 công nghệ chỉ ở tầm quân sự thôi. Vài năm sau công nghệ ở tầm Magic rồi. Tàu của Apex đủ năng lượng bay từ Florida đến Hong Kong
- Tâm trái đất chắc phải tối lắm nhỉ
- Ồ không sáng choang như ngày nắng đẹp trời
- Ơ thế nguồn sáng ở đâu?
- Không rõ
- Ờ ok
- Bọn Titan ăn phóng xạ ở tâm trái đất thế con người xuống chơi không sao ah?
- Không sao cả đừng lo cho họ
- Ờ ok
- Team 3 bạn đi vào trụ sở Apax mà không gặp trở ngại gì và cũng chẳng làm được gì.
- Thông tin năng lượng được truyền từ tâm trái đất lên mặt đất.
- Ơ truyền lên bằng email ah?
- Đôi khi chỉ cần nói thế thôi không cần giải thích lằng nhằng đâu
- Thế mà cũng được ah?
- Ngay sau đó là quái đấm nhau rồi không có ai có thời gian để nghe giải thích đâu
- God đục lỗ xuống tâm trái đất. Kong chui lên qua cái lỗ
- Ơ thế Kong phải đi qua cái "lỗ sâu" giống như l úc chui vào chứ?
- Này ông đừng hỏi tôi về cái vụ "lỗ sâu" nữa được không? Cái đấy từ mấy cảnh trước là xong rồi.
- Ông tóc vàng dùng tàu để kích tim Kong
- Ô ông này có nhiều kinh nghiệm với cái tàu này nhể?
- Ổng chỉ vừa mới biết chúng tồn tại thôi đấy nhẻ. Tôi chả quan tâm