Phim coi giải trí khá ổn, đúng là tập trung vào quái xem thích hơn hẳn, k còn bị sống sượng bởi tuyến truyện ngu độn của con người như các phim trước nữa. Nhưng bảo đây là 1 phim Kaiju hay thì đúng, chứ nếu là 1 phim Godzilla thì hỏng hoàn toàn! Anh God kì này k chỉ đóng vai kép phụ ( thời lượng ít hơn hẳn Kong và đám khỉ, may ra chỉ nhỉnh hơn Shimo 1 tí), lại còn bị out of character, cả phim k khác gì con chó điên cắn càn, phá hoại khắp mọi nơi lẫn lạm sát lại Kaiju vốn đang ẩn cư k gây hại gì cho con người, hoàn toàn k có bóng dáng gì của 1 vị thần giữ gìn trật tự thiên nhiên ở các phim trước nữa. Nếu bảo do phải đi sạc pin đánh Shimo thì có vẻ đạo diễn k coi king of monsters , cái nhà dưới biển của God chuyên dùng để hấp thụ phóng xạ vẫn còn đó, sao k dùng mà phải biến thành thằng ăn cuớp vậy? Có vẻ do phim Mỹ nên quá tập trung vào Kong mà quên đi bản chất của Godzilla, coi quái đấm nhau cũng vui đấy, nhưng e rằng cũng chẳng đọng lại lâu trong đầu….. trong cả vũ trụ này thì đúng là k phim nào qua được KOTM về khoản thể hiện được tầm vóc to lớn và sự đáng sợ của các kaiju .
1 điểm trừ nữa là villain chính phèn quá , giống thằng giang hồ thôn hơn là vua : ) k có Shimo thì Kông nó đấm vêu mồm từ giữa phim rồi. Battle cuối thì loãng và God thì k thể hiện được chiêu nào bá đạo cho đáng công giết chóc khắp nơi để sạc pin, Shimo thì quá hiền…. Suy ra cả phim này trừ Kong ra thì Kaiju nào cũng có vấn đề cả
rate: 7/10