Osbian Gaylord
Legend of Zelda
- 11/11/16
- 1,072
- 782
Vừa đi xem về, và nói thật là .. chán- Có thể nửa đầu phim khi nhân vật chưa phát hiện ra sự thật về thân thế và âm mưu của các nhân vật khác, việc khó khăn trong thể hiện cảm xúc là điều thông cảm được. Nhưng trong cả bộ phim, cả trước và sau khi mọi thứ đã lộ ra hết mà bản thân nhân vật cũng chẳng có sự thay đổi gì về tâm lý, cảm xúc thì rất khó chấp nhận. Một là diễn viên không đủ khả năng thể hiện nhân vật, 1 là nhân vật xây dựng sơ sài nhạt nhòa nên diễn viên không biết thể hiện thế nào cho đúng.
- Để biết cá tính của CM rất mạnh hay không thì không chỉ qua 1 câu nói bâng quơ được, những chi tiết cụ thể nào thể hiện rõ điều đó (ở quá khứ trước kia)?
- Nếu thật sự Kevin đi theo chiến lược: chỉ coi đây là origin mà cố tình làm phim nhạt đi cho khán giả thèm thuồng sau này thì đây đúng là chiến lược quá tệ, vì nó là con dao 2 lưỡi, cố tình coi thường khán giả. Lời giải thích hợp lí hơn là đội ngũ sản xuất chỉ làm ra được 1 sản phẩm chất lượng trung bình như vậy mà thôi.
Còn tất nhiên nếu Kevin muôn giới hạn quy mô tác phẩm lại thì có đầy cách, chứ chả phải làm nhân vật nhạt đi. Cắt giảm bớt các bối cảnh, chi tiết thừa trong cốt truyện (đừng đụng đến Skrull vội, tập trung vào Trái đất và Kree đi đã), đào sâu khai thác SHIELD lúc này còn sơ khai - rồi chủng tộc Kree thế nào... Từ đó khai thác sâu hơn câu chuyện của CM ở 2 thế giới này, chỉ tập trung vào xung đột của nhân vật khi ở giữa 2 thế giới thôi. Thế là quá đủ cho 1 phần origin rồi.
Hoặc giảm bớt sức mạnh của chị lại, đầu tư thời gian vào việc thể hiện cách nhân vật học cách sử dụng và kiểm soát sức mạnh của mình. Chứ không phải ném cho nhân vật 1 sức mạnh siêu phàm từ trên trời rơi xuống rồi khoe ra một cách khoa trương trong vòng vài phút ngắn ngủi.
Dở thì không dở, vì cơ bản là nó là 1 phim tròn trịa. Nhưng mà nhân vật xây dựng chán quá, cứ gồng lên nữ quyền 1 cách gượng ép
Nhân vật CM nếu về khoản đại diện cho nữ quyền thì thua WW xa lắc
WW mạnh mẽ nhưng ngây thơ, bao dung và dịu dàng, Diana mang theo những đức tính tốt của 1 con người hoàn chỉnh. Còn chị Cap vếu này hầu như chỉ có gồng lên thể hiện tính cách của 1 đứa đàn ông, mà toàn là những tính xấu.
Thông điệp nữ quyền của phim này có vấn đề, nữ quyền nghĩa là bình đẳng giới, là những phẩm chất của cả 2 giới đều đáng được trân trọng chứ không phải ép hình tượng phụ nữ học theo đàn ông mới là nữ quyền

, đ' buồn chấm điểm luôn 
chưa kể phim cũng ko đến nổi quá tệ, toàn thánh nhân khó tính. lol bởi dậy làm sao cho vừa lòng thiên hạ, hãng M chắc nghĩ như dậy nên éo care cứ có motip ăn tiền làm tới là chính, ghét thì ghét nhưng tiền thì vẫn dô =).

