KNIGHT_1988
C O N T R A
- 3/12/04
- 1,820
- 111
Trước tiên xin nói Runan delete mấy bài chat ởtopic truyện đi. Để tránh mấy thằng cha như legaiazz vô phá nên lập cái topic này, ai muốn thưa kiện hay kêu tôi lấy tài liệu ở đâu thì vào đây.
Cốt yếu của topic này là đóng góp, vì dù sao với Box này cũng là tiểu thuyết đầu tiên (ko biết đúng ko), nên khi post có những từ ngữ nào vụng thì xin mọi người cứ nói thẳng, hay có ý tưởng hay và thấy trong cốt truyện còn thiếu chi tiết nào ở games thì hãy giúp đỡ.
Tiện đây xin hỏi là cái con nhỏ Ehteh là công chúa phải ko? Cha nó là ai?
Cốt yếu của topic này là đóng góp, vì dù sao với Box này cũng là tiểu thuyết đầu tiên (ko biết đúng ko), nên khi post có những từ ngữ nào vụng thì xin mọi người cứ nói thẳng, hay có ý tưởng hay và thấy trong cốt truyện còn thiếu chi tiết nào ở games thì hãy giúp đỡ.
Tiện đây xin hỏi là cái con nhỏ Ehteh là công chúa phải ko? Cha nó là ai?
. Dù cho 2 thằng đó có chịu nổi thì tụi lính cũng ko có rảnh đánh 5 ngày liền đâu, đó là chưa kể chuyện nhu cầu cá nhân..
.
Vừa nãy là khen rồi còn bây giờ thì đên góp ý nè: đó là ông nên sửa trận đối đầu giữa Narron và Runan đi, hoặc là đổi đối thủ hoặc là cho cả hai cùng ở dưới Ngựa, ví dụ như Narron vì công bằng nên xuống ngựa - Từ bỏ sở trường mà Runan vẫn vất vả mới giành chiến thắng -> khâm phục tài nghệ và tính cách của Narron, chứ ông để một trên một dưới như vậy vừa hạ thấp bản lĩnh của Narron vừa hạ thâp cái gọi là quân tử hay những chiêu thức đàng hoàng của anh ta (Đối đầu với một Runan còn non nớt đã bại lại còn trong môt cuộc đấu mang tính chất học hỏi mà cứ chễm trệ trên ngựa thì con quái gì là công bằng, là quân tử), ngay hai cuộc đấu còn lại theo tôi cũng nên để là tât cả đều dưới đất như vậy mới thể hiện bản lĩnh, khí phách anh hùng và tính công bằng. Cuối cùng hy vọng ông càng viết càng hay, càng lãng mạn.