chức vô thưởng vô phạt, tranh nhau làm gì cho nó mệt. Suy cho cùng online là ảo cần gì phải lăn tăn nhiều. Sinh hoạt nhiều thấy không có gì mà bực mình thì nghỉ cho nó lành. Bình thường 1 ông 3x mà công việc đàng hoàng đầy đủ, lo lắng cho gia đình thì cũng chẳng dư hơi đi tranh cãi từng câu từng chữ với các em bé 1x 2x khác.
Việt nam vẫn là cái nơi kém phát triển trong cộng đồng game thủ thế giới nói chung nên cứ cãi nhau nhất làm gì cho mệt. Thử hỏi xem ở VN có ai đứng ra nhận mình là 1 game thủ chuyên nghiệp hàng tháng lĩnh lương chỉ để ăn với tập. Quý ở chỗ là game thủ ta biết vươn lên. Tớ chẳng cổ vũ đá ăn tiền nhưng phàm cái gì ăn đến tiền skill lên càng nhanh. Anh em cứ nhìn thì biết. Nhiều khi trước đi học đại học với đám bạn góp tiền làm cái giải mỗi thằng 10 k nhất ăn tất cũng vui chán và skill cũng lên được nhiều. Tất nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó, nhiều tiền quá thì đâm không hay nhưng mà vừa phải thì ai cũng ủng hộ.