Sau khi tới Hàn Quốc, tôi phải bắt đầu ổn định và làm quen với mọi người trong đội. Brian (Assem), một người rất ít nói và luôn luôn tự làm mọi việc, và không bao giờ quan tâm xem bạn nghĩ gì. Peter (Legionnair), một anh chàng người Úc vui tính, anh ta luôn luôn làm cho bạn cảm thấy vui vẻ và luôn chơi những trò lạ mắt trong game. Joel (Fester), anh chàng người úc rất thích nhậu nhẹt, và rất giống Peter, luông luôn tạo ra được những câu chuyện cười trong mọi tình huống. Jo-Jeon-Hyun (Gundam), người Hàn Quốc ồn ào nhưng rất tận tụy trong công việc, và hiện này là một trong những người giỏi nhất trong đội, và đối với tôi, như là một người anh. Kim-Kab-Yung (lovedom) ồn ào và rất khó chịu, thật ra anh ta là người lớn tuổi nhất trong đội, nhưng anh ta rất trẻ con trong tính cách. An-Seok-Yeol (siva) một người khi ở trước công chúng thì rất im lặng, nhưng tại nhà, anh ta là một trong những người nói nhiều và vui vẻ nhất, và luôn luôn kéo mọi người vào trong những trò phá hoại của mình. Kim-Dong-Jin (artOfTerran) giống như Leonardo nếu như đội chúng tôi là ninja rùa, anh ta là một trong số ít những người Hàn Quốc siêng năng, anh ta luôn luôn cố gắng hoàn tất mọi việc. Don-Wook (Shinya) là một gamer thuần tuý... anh ta ngủ vào bất cứ khi nào thấy thích, đến những buổi họp mặt đúng lúc, và không bao giờ phá hoại người khác, chỉ thích ở một mình. Daniel Lee (SuperDaniel) là một trong những người thú vị nhất kể từ khi tôi đến đây. trong đời, tôi chưa bao giờ thấy một người ăn nói rất khó chịu, nhưng trong thâm tâm, lại là một người rất tốt, và luôn muốn giúp đỡ mọi người.
Đội có rất nhiều tiềm năng và mọi thành viên đều đóng góp rất nhiều vào đó, và chúng tôi cũng rất vui vẻ khi cùng nhau đi leo núi. Chúng tôi tập luyện tập luyện, và tập luyên và luyện tập nhiều hơn nữa. Có vài người đã viết trên forum rằng "tôi chắc chắn rằng Rakrul đến Hàn Quốc chỉ để đi chơi và chám vào chỗ trống của đội, và không có tập luyện nghiêm túc." người quản lý SuperDaniel thỉnh thoảng nói với tôi rằng "Dan, tôi nghĩ rằng anh tới đây chỉ để chơi và không nghĩ pro-gamer một cách nghiêm túc." Cả 2 lời nói này là sai 100%. tôi làm mọi thú một cách nghiêm túc, và tôi tới Hàn Quốc với giấc mơ trở thành vô địch giải StarLeague. tất nhiên tôi biết rằng cơ hội đó gần như là bằng 0, nhưng giấc mơ vẫn ở đó, không bao giờ thay đổi. tôi chơi 15-30 trận mỗi ngày trong một thời gian dài, có thể là trung bình mỗi ngày là 20 trận. Khả năng của tôi lên rất nhanh. tất cả gamer đọc bài viết này chỉ có thể tưởng tượng bạn sẽ tiến bộ bao nhiêu nếu sống chung với những pro-gamer, họ giúp bạn với những trận đấu và bạn chơi nhiều hơn trong quá khứ. Trước khi tôi tới Hàn Quốc, tôi chỉ là một gamer bình thường, chơi chỉ cho vui nhưng tôi đã chơi rất khá. Nhưng tại Hàn Quốc, tôi chơi Starcraft không chỉ cho vui, nhưng còn để "giỏi". tôi không còn ra ngoài nhậu nhẹt như trước nữa vì: A. tôi không có nhiều tiền. B. tôi muốn thành công.
Nhưng những thứ rác rưởi lại xẩy ra
tôi thua 2-3 ở những giải đấu đầu tiên, thua tại giải OnGameNet 1-2 vòng 1 khi đấu với Ogogo, thua Reach tại vòng 2 giải MBC. Và tôi nhận ra rằng tôi không thể chơi ở đẳng cấp chuyên nghiệp được nếu tôi không vô địch một giải nào đó và nhận được danh hiệu Pro-gamer. Nhưng đó cũng khổng hẳn là điều quan trọng. trong lúc tôi thua liên tục (cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm) thì đội của tôi cũng chìm trong thất bại. các thành viên trong đội gặp vấn đề với phía tài trợ. Không có thành viên nào trong đội vượt qua được vòng loại giải OGN, và chỉ một thành viên vược qua được vòng loại giải MBC, nhưng sau đó thua tại vòng một khi đấu với Boxer, ngoài ra đội còn bị đè bẹp trong giải OGN, vì chúng tôi không thể thắng nổi một trận 1v1 nào. Trong 3-4 tháng kể từ khi tôi đến Hàn Quốc, Peter chưa được chơi trận đấn nào trên TV và Brian thì đang thua trên chương trình non-stop trên TV. Những điều này đúng là rất kinh khủng, nhưng đó không phải là lý do để vứt bỏ giất mơ. có những giải hạng gà được tổ chức hàng tháng và OGN, MBC được tổ chức mỗi 3 tháng
tôi đã quen thuộc với văn hoá Hàn Quốc và cuộc sống rất là tốt đẹp khi vào một nước khác và tôi muốn biết thêm về Hàn Quốc. Tôi đã kiếm được một người bạn gái và trở nên khá gần gũi với cô ta. sai lầm? không. phá hoại sự nghiệp? Có. tôi bắt đầu đi chơi nhiều hơn và trốn ra khỏi nhà đằng sau lưng của người quản lý thường xuyên. Tất nhiên anh ta luôn luôn đặt ra một lịch tập luyện rất khắt khe mặc dù không có giải nào trong vòng 3 tháng tới, chỉ có những giải hạng gà, nhưng tôi cảm thấy không thích chơi vào thời gian đó. Dù sao đi nữa, vấn đề với bạn gái trở nên nặng nề hơn và tôi phát hiện ra rằng tôi không có đủ tiền để sống. So, tôi phải làm những gì mà dân nghiện cờ bạc phải làm...
Elky, cho mượng 400 đồng trên pokerstars được không (một website đánh poker trực tuyến)
Bị phát hiện ra và người quản lý của tôi đã nghiêm cấm chơi Poker trong nhà. chỉ trước khi rất nhiều thành viên của đội (kể cả người quản lý) bị nhiễm poker vì Elky chơi poker rất nhiều và các thành viên cũng chơi RẤT NHIỀU. SuperDaniel biết rằng trò này sẽ làm giảm khả năng chơi game và anh ta đã nghiêm cấm nó. Nhưng, tôi phải làm gì bây giờ. Tôi muốn tồn tại tại Hàn Quốc, Không có cách nào kiếm tiền bằng starcraft sớm được kể cả khi tôi tham gia tất cả những giải đấu.... chả có gì cả. tôi đi chơi nhiều và cần tiền. Tôi biết rằng nó sẽ ảnh hưởng rất nghiều đến khả năng chơi game của tôi, những vẫn hay hơn là hết sạch tiền và phải trở về nước sớm. Do đó tôi chỉ chơi game sau giờ tập luyện. Tôi chơi poker rất khá trong quá khứ, nhưng hiện tại, khi bắt bầu lại, một cái gì đó khác biệt so với trước. tôi thay đổi phong cách chơi một chút và vứt đi tất cả những nỗi sợ hãi trong quá khứ, tôi trở nên "f***ing good". Tôi bắt đầu kiếm ra được nhiều tiền, và tôi bắt đầu chơi poker ngay cả vào giờ tập luyện không chỉ để kiếm tiền, nhưng còn một lý do khác...
tôi bắt đầu nhìn xung quanh và nhìn kĩ và cuộc sống của một pro-gamer
đầu tiên, pro-gaming không lớn như bạn tưởng tượng đâu. những VOD, câu chuyện mà bạn đọc, hay nghe kể về, những bức hình bạn thấy có thể gây ra những sự hiểu lầm. Đó cũng là những ấn tượng trước khi tôi đến đây và cũng là ấn tượng của những gamer không ở Hàn Quốc và người ta chơi/nói về SC mọi nơi và điều đó là sai lầm... nó nhỏ hơn bạn nghĩ rất nhiều. nó không phải là hoạt động chính của HQ. người quản lý của tôi luôn so sánh với WWF (bây giờ là WWE?) (world wrestling entertainment) ... hay là đô vật ở Mỹ. Nó có một sứ sở nhỏ bé và một số fan hâm mộ cuồn nhiệt, và những người khác không quan tâm. Tôi không sai đâu... nó cũng lớn bởi vì tất cả dân số Hàn Quốc đều chơi ít nhất là một lần và biết về nó, nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể vào một cái club và cua được gái đẹp khi nói rằng bạn là dân nghiện game và cô ta sẽ thích thì bạn đã lầm lớn. Không, hầu hết những người tôi đã chỉ cho họ nghững pro-gamer thì họ chỉ "oh" một tiếng và không hề quan tâm. Họ không trở nên cuồn nhiệt như khi họ đứng bên cạnh một ngôi sao điện ảnh hay là là quarterback trong giải vô địch bóng bầu dục. Sau mỗi trận đấu tại trung tâm mua sắm COEX, những gamer bị bao vây bởi nhưng đứa trẻ bên ngoài ... nhưng khi họ qua được, và đi vào phía bên kia của khu vực thì mọi người không hề nhìn bạn quá 1 giây, trừ khi bạn là siêu sao như Boxer, hay là Iloveoov... do đó, nếu bạn muốn tới Hàn Quốc và trở nên nổi tiếng, đừng đi.
còn tiếp
(dịch bởi Artanis thành viên box starcraft)