Gosu The Master ► Anh em xa của Yong Bi the Invincible

Chắc cũng có động tay động chân 1 chút rồi em cốc chủ xuất hiện, mọi chuyện được giải quyết. Mà coi Long Phi có khúc Long Phi gặp Hồng Lễ Mộng trong phủ tướng quân, ta nhớ không lầm HLM là con của ông tướng quân, rồi sau này lại quay qua làm đoàn chủ Xích Huyết Đoàn, rồi p2 LP đánh với ông đại tướng quân mà HLM vẫn không đá động gì.

ko phải, HLM là con rơi rớt của cựu đoàn chủ Xích Huyết Đoàn, lão này thì tay to cực, toàn chơi với các ông lớn trong triều đình + võ lâm. Sau này hình như nhờ Hồng Vũ Vương + Mạc Trưởng Lão mai mối cho Long Phi, đếch ngờ sau đấy anh khoắn tiền trốn mất =))
 
Lão đấy là bang chủ nên phải nghĩ cho đại cục của cả bang, xớ rớ với tà phái là đi cả bang đấy. Lão sợ võ lâm minh chủ một phép, chắc trình dưới.


Đâu có, P2 bố HLM ốm nằm trên giường còn Lục Chấn Cang chiến Long Phi ầm ĩ cơ mà. Tóm lại bố HLM có giao tình với triều đình, cụ thể là lão Hồng Vũ Vương - vô niệm tôn giả, có giao tình cả với lão Lục Chấn Cang. Long Phi thì đếch biết họ gì, chỉ biết bố anh ấy là tướng, nắm trong tay cấm vệ quân sau đó cả nhà bị hãm hại. Ai hãm hại thì chưa rõ.
Truyền thụ võ học thôi chứ có truyền lại chức bang chủ đâu, với lại Khu Ngụy là người khẳng khái, có hơi đụt 1 chút nhưng là quân tử, cái kiểu tính toán sâu xa tranh quyền đoạt lợi hắn không làm đâu, điển hình Kỷ Hắc Liên là tập đoàn sát thủ khét tiến nhưng mảng tình báo lại thọt =)), đối lập với Khu Ngụy là thằng nhóc Luật Võ Kỳ của Cẩm Thiên Bảo ấy. Ông Hiền Tái Dương nhìn người kỹ lắm.
Chắc phải coi lại, trí nhớ hổng nhiều chỗ quá :6cool_beat_brick:
 
khoãn hãy nói tới Hiền Tái Dương, Khu Ngụy cũng là 1 người có lòng tự trọng cao ngất trời, dĩ nhiên ko có chuyện nhận bang chủ phe đối địch với mình là sư phụ :-"
 
Chắc sẽ có cách dụ mà, điển hình Khu Ngụy toàn bị Long Phi với thằng nhóc Luật Võ Kỳ dắt mũi =))
 
Truyền thụ võ học thôi chứ có truyền lại chức bang chủ đâu, với lại Khu Ngụy là người khẳng khái, có hơi đụt 1 chút nhưng là quân tử, cái kiểu tính toán sâu xa tranh quyền đoạt lợi hắn không làm đâu, điển hình Kỷ Hắc Liên là tập đoàn sát thủ khét tiến nhưng mảng tình báo lại thọt =)), đối lập với Khu Ngụy là thằng nhóc Luật Võ Kỳ của Cẩm Thiên Bảo ấy. Ông Hiền Tái Dương nhìn người kỹ lắm.
Chắc phải coi lại, trí nhớ hổng nhiều chỗ quá :6cool_beat_brick:

Lão Dương nhớ là bị thằng đệ cầm hàng chém tan nát rồi, muốn truyền thụ cho dạng như KN thì phải nhào vào phang nhau để lãnh hội chứ lý thuyết suông ko đc đâu:))
 
Đang đọc Long Phi 2 tới đoạn Khu Ngụy được Long Phi thuê bảo kê 1 thằng nhóc kiếm mẹ, tới đoạn 2 thằng ngồi uống trà đàm đạo với nhau thì mình wtf, cái éo gì đang xảy ra vậy, Tom và Jerry cũng có lúc làm bạn à =))
 
Đang đọc Long Phi 2 tới đoạn Khu Ngụy được Long Phi thuê bảo kê 1 thằng nhóc kiếm mẹ, tới đoạn 2 thằng ngồi uống trà đàm đạo với nhau thì mình wtf, cái éo gì đang xảy ra vậy, Tom và Jerry cũng có lúc làm bạn à =))
bàn 1 hồi đập nát cái nhà đang ngồi đấy thôi =))

Lão Dương nhớ là bị thằng đệ cầm hàng chém tan nát rồi, muốn truyền thụ cho dạng như KN thì phải nhào vào phang nhau để lãnh hội chứ lý thuyết suông ko đc đâu:))
Cuối p1 vẫn ngồi ở lầu Hồi Dương rồi vào gặp cha sư phá giới ấy.
 
bàn 1 hồi đập nát cái nhà đang ngồi đấy thôi =))


Cuối p1 vẫn ngồi ở lầu Hồi Dương rồi vào gặp cha sư phá giới ấy.

Ta nhớ cuối P1 là lão sư gặp VLMC chứ có phải anh Dương đâu
 
Ta nhớ cuối P1 là lão sư gặp VLMC chứ có phải anh Dương đâu
Long-phi-bat-bai-chap-151-ve-chai-06.jpg
 
http://comic.naver.com/webtoon/detail.nhn?titleId=662774&no=57&weekday=

Vãi, đang hype như điên mà tác giả thông báo cái vẹo gì thế này, ai có chút hàn ngữ dịch dùm với

  • [*]Rau mùi là để mất một break ㄹㅇ


    [*]
    ico_cmt_best.png
    Aurora (myca ****) 2016/09/27 23:06
    Okay:13.111thích:105Báo cáo
    10 Rau mùi ra thông báo rằng hyujae


    [*]
    ico_cmt_best.png
    (KSHV ****) 2016/09/27 23:05
    Thích:9002không thích:122Báo cáo
    Tận hưởng kì nghỉ của bạn!


    [*]
    ico_cmt_best.png
    Euhehe (est4 ****) 2016/09/27 23:08
    Thích:8981không thích:158Báo cáo
    Real Madrid đã nhận được 10 điểm trong Kya hyujae được biết đến như những quả bóng Lucky và gậy của quá khứ ildeut
Dịch comment, chắc là lão tác giả đi du lịch đến Real Madrid
 
Bi nhất là thằng đội trưởng dưới trướng anh Long Phi đi lính mấy năm ở nhà ông bà già mòn mỏi trông con. Đến khi ảnh về thì phụ mẫu đã lên bàn thờ, ảnh thì bị thương tật như tàn phế lặng đứng trước mộ. Đọc tới khúc đó thấy tâm lý nó cùng cực vãi.
công nhận, đọc khúc cuối cùng, gia đình ly tán, người chị dâu treo cổ tự vẫn,tự nhiên cảm thấy tâm trạng bị ức chế kinh khủng, có cái gì đó bi thảm.1 câu chuyện buồn
proxy
 
Cái trận ở hẻm núi cả đám giấu Long Phi đi đánh hình như đâu có mặt Trì Thành đâu phải không ta :|
 
Có, trì thành là phó nhưng ko đợi long phi lại nhậm chức, mà kéo quân đi hẻm núi, long phi ko tới cứu thì tạch rồi
 
Anh Phi đợt đấy bá khí, lạnh lùng cuồn cuộn. Mà sau này mê tiền vl =)). Mà cũng nể ảnh, kiếm tiền nuôi cả bộ tộc mấy ngàn người.
 
Anh Phi đợt đấy bá khí, lạnh lùng cuồn cuộn. Mà sau này mê tiền vl =)). Mà cũng nể ảnh, kiếm tiền nuôi cả bộ tộc mấy ngàn người.

Anh mê tiền kiếm được mà vẫn nghèo có lý do đấy,
Đọc cái phần 2 khó hiểu đoạn đầu vì dịch lủng củng nhưng đoạn sau đọc về cái quá khứ anh nằm nghe lỏm đời bọn lính mới hiểu ra được.
raw mới đây, có dấu hiệu gì của tạm ngưng đâu?

http://dammetruyen.com/book/gosu/chap-56.html

Tài thật, bên eng nó biểu nghỉ 1 tuần mà bọn này móc đâu ra raw thế, tưởng lại được gặp lại em cốc chủ ai ngờ ông bạn, next zzz
 
Đọc chap này éo hiểu mẹ gì.
 
Back
Top