space soldier
Donkey Kong
- 16/8/09
- 402
- 1
chết thật, nguy cơ tiềm ẩn là gothic II lại "hót" hơn gothic 3 nhiều wa (mà công nhận cái 3 chán thật, nhất là gameplay, bỏ kiểu đánh cận chiến như trước, điểm trừ lớn nhất). Chà ông kia dụ được con black troll về làng mercernary cơ ah
, vãi thế nhỉ? tớ toàn dụ nó ra cái đống đá ngay trước cửa hang nhà nó rồi vác cung tỉa thôi. còn nều chơi mage thì tiện, cứ hit and run, nó đuổi chán mình lại dí ngược lại chưởng rồi lại chạy
. Chơi mage trong Gothic II hơi bị nhàn. Đặc biệt về sau có Rune Fire Rain và Rune Army of Darknesss (summon 1 lần 6 con skeleton cầm claymore 

)
, vãi thế nhỉ? tớ toàn dụ nó ra cái đống đá ngay trước cửa hang nhà nó rồi vác cung tỉa thôi. còn nều chơi mage thì tiện, cứ hit and run, nó đuổi chán mình lại dí ngược lại chưởng rồi lại chạy
. Chơi mage trong Gothic II hơi bị nhàn. Đặc biệt về sau có Rune Fire Rain và Rune Army of Darknesss (summon 1 lần 6 con skeleton cầm claymore 

)


, anh lv bao nhiêu rồi 


. Trường hợp gặp 1 bầy cỡ 5,6 con sekeleton warriour thì ban đầu vào ai dưới lev 15 đố dám đánh, tớ thì sướng kinh khủng, cứ kiếm địa hình nào đèm đẹp, phốc lên cái rồi tỉa Fire Arrow
ngoài ra, sau này đánh lũ rồng mệt nhọc lém phải k, tớ cứ vào thẳng tay lightning và tu mana là xong xuôi mọi truyện. Mage là class tớ chẳng thấy con nào khó hết, chỉ khổ là phải luyện hơi mệt lúc ban đầu thôi.

