Xem monolith đoạn đen trắng có nói khá triều tượng về vấn đề gia đình này:
- bà mẹ gia trưởng áp cả 3 đứa con vẽ tranh(đoạn bà mẹ dạy 3 bức tranh)
- cảnh verso và clea vẽ tranh lúc nhỏ
- cảnh verso nhỏ đánh đàn 1 mình(chắc dấu mẹ) và vẫn bị bà biết
- có 1 cảnh thấy aline ngồi ghế cãi lộn với nv nam rồi bỏ đi. hiện tại chưa rõ đó là Verso hay Reino. thế nhưng đánh xong Reina có cảnh Reino real và Aline tay trong tay nên ykcn đây là Verso. Verso trưởng thành chắc thú thật với mẹ là thích đàn hơn tranh nên bà mẹ giận 1 thời gian. trùng khớp với Anox do Reinor vẽ là one wear lie to guard the truth=Verso nói dối sở thích bản thân 1 thời gian dài
- 1 cảnh là Alica và Aline cãi nhau. có vẽ là bà mẹ khá thất vọng về Alica hoặc sợ Alica lại chống đối bỏ vẽ như Verso.
rồi khi Alica trước khi nhảy vào tranh đi loang quanh dinh thự có vài điểm sau:
- Alica đang chôi bỏ thế giới thực qua lời thoại khi ông đi ra cổng chính ra khỏi dinh thự
- Alica bị coi là yêu kém vì khi đi xem tranh trong dinh thự chỉ có 1 bức tranh (vẽ espanois) của em là được mẹ treo lên phóng ăn. ông bố thì thương con nên vẫn hi vọng con bay cao xa
- theo lời Clea thì Aline là hội trưởng hội đồng painter/paintess. bà này ít nhất là top tier của hội vẽ tranh lận.
đoán thì sau khi Verso bỏ vẽ làm nhạc sĩ thì bà mẹ lại càng dạy Clea và Alica nghiêm khắc hơn. Clea thì có tài năng nên nhận khá nhiều chỉ dạy của mẹ. Alica thì chạy không kịp nên xảy ra rạng nứt với mẹ.
