Multi [GOTY2025] Clair Obscur: Expedition 33 - THE GREATEST GAME OF ALL TIME

Vote your True Ending


  • Total voters
    88
574246816_710749548714055_4214777845734910947_n.jpg

Collab artwork với FF7R tại sự kiện ở Paris.
 
Ăn xong giết . worry-104
 
Chị cả/chị hai (miền Nam) mà fen
Theo tôi nhớ thì:
Anh hai/anh cả: Verso
Chị ba/chị hai: Clea
Em út: Alicia
Mà Clea thì béo anh Simon thôi pu_pepelate
 
Đoạn trèo lên cái chỗ của Alicia bản tranh có 1 đoạn 2 anh em nói chuyện với nhau roài.

- Clea là đầu lòng, tài năng kinh người, có bóng dáng của maman.

- Verso anh hai golden boy, con cưng (theo lời Alicia) nhưng cũng nhận rất nhiều áp lực từ cha mẹ và chị. Có dấu hiệu trầm kẽm.

- Alicia em út (tự nhận) kém nhất nhưng thực ra (theo lời Verso) là thiên phú tối cường, và được mọi người cưng chiều nhất. Áp lực cũng nhỏ vì Verso gánh hết rồi. Tuy vậy đang tuổi bòng bột nên tâm lý chưa vững, nghiện game trốn tránh thực tại :v
 
Game play bị cảm giác giống Sekiro: lần đầu chơi rất cuốn nhưng qua new game + thì chán vì thấy dễ quá, pattern đã thuộc hết, không còn thách thức nữa kể cả khi đập Simon. Limit damage với tăng máu quái cũng chỉ làm trận đấu kéo dài thêm thôi.
 
Sekiro còn chơi lại New game + để lấy true end, chứ con này có đúng 2 end nên cũng lười chơi lại.
 
Nếu mà được thì làm classic turnbased như game thời xưa luôn. Lồng ghép nhiều bí mật vào với cân bằng game tốt thì sẽ có giá trị chơi lại cao hơn.
 
Căn bản cũng do game chiều gamer quá thôi: 99% area qua rồi vẫn quay lại được, nên optional boss, journal, picto... nào bị miss thì đọc guide rồi quay lại lấy. Chứ nếu cố tình thì cứ khóa area, rồi nhồi mấy con boss mạnh mạnh lang thang ngoài world vào trong area, rồi mấy picto ngon thì phải NG+ mới có, rồi chuyển 1 phần act 3 vào trong NG+... đầy chất liệu. Nhưng với tôi thì đây là điểm cộng, rất chiều gamer !yeu2
 
Back
Top