Review của mình
Mình mới xem hai phim của Alfonso Cuaron: Children of Men và Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban. Không có nhiều cảm xúc với hai phim này lắm. (Chắc phải xem lại CoM) Cực hứng thú với Gravity vì lý do đơn giản: khoái tất cả những gì liên quan tới tàu vũ trụ, phi hành gia… (hồi bé xem Discovery Channel hơi nhiều :v). Và bộ phim này không làm mình thất vọng.
Sơ qua 1 tẹo về cốt truyện phim: Gravity là câu chuyện về hành trình giành giật sự sống của hai phi hành gia Ryan (Sandra Bullock) và Matt (George Clooney). Trong lúc thực hiện nhiệm vụ sửa chữa kính thiên văn, họ bị hất tung khỏi tàu con thoi giữa vùng không trọng lực, do ảnh hưởng của những mảnh vỡ từ một vệ tinh.
Gravity là một bộ phim thiên về miêu tả cảm giác. Với một cốt truyện đơn giản nhưng những phần còn lại của bộ phim lại cực ấn tượng.
Đầu tiên phải nói về phần hình ảnh: chỉ có thể dùng 1 từ duy nhất: choáng ngợp. Khung cảnh trái đất từ độ cao 600km đẹp tuyệt vời. Phim sử dụng liên tục các cảnh long take (nghe đâu đó Gravity có đúng 156 cảnh quay trong khi một bộ phim trung bình có 1500) Cảnh long-take dài nhất của phim là 17 phút. Số còn lại kéo dài từ 6 tới 8 phút. Bạn sẽ phải dán chặt mặt vào màn hình với những cảnh phim như vậy. Bộ phim này xứng đáng để bạn ra rạp. (Và nên coi ở đâu có màn chiếu càng lớn càng tốt, sẽ tăng độ choáng lên rất nhiều)
Tham gia diễn xuất trong phim là Sandra Bullock và George Clooney. Clooney vẫn như những phim trước đây: vì anh đẹp trai nên đi đâu anh cũng thích ra oai, vì anh đẹp trai nên đi đâu anh cũng nghĩ gái theo hoài. Chậc.. Vẫn thích ông này trong Up In The Air nhất, giản dị và gần gũi. Sandra Bullock diễn tốt hơn một chút và là tâm điểm của bộ phim này. Tuy nhiên nếu đạo diễn cho thêm 1 số đoạn flash-back về quá khứ của nhân vật Ryan, có lẽ khán giả sẽ có sự đồng cảm với chị này hơn. Phần xây dựng nhân vật của phim hơi không tốt một xíu.
“Trong không gian, không ai nghe thấy tiếng gào thét của bạn.” Phim làm rất chuẩn câu nói nổi tiếng này. Các cảnh trong không gian đều không có tiếng động (tất nhiên là trừ tiếng nhân vật nói chuyện và tiếng bíp của máy liên lạc…) Nhưng phần gào thét và đặc biệt là nhạc phim được thực hiện cực tốt. Một phần đáng kể của sự căng thẳng và dồn dập đến từ nhạc phim.
Phim này được quay 2D và convert lên chứ không phải là native-3D nên dám chắc xem 2D cũng không khác nhiều. Chỉ cẩn màn hình thật lớn và sáng là ổn. (Lotte Landmark hoặc phòng 1 QG đều ok)
Mặc dù không làm mình thất vọng và đây cũng là một trong những phim hay nhất từ đầu năm đến giờ nhưng tiếc rằng phim vẫn không được như những gì critic ca tụng. Mọi người nên hạ kì vọng trước khi xem phim đi một chút.
8/10