Trận chiến này mình chơi trên Rome bản 1.5 VH/VH chế độ huge, vì trận này xảy ra vào lúc mình vửa save xong nên hôm nay rảnh rỗi post lên cho mọi nguời xem cho vui ^^
Đang uống rượu bàn việc chính sự thì mọi người nhận đuợc tin báo
_Cấp báo!! cấp báo !! Hồi bẩm tướng quân Quintus Julius, thám tử vừa báo tin về, bộ tộc Gaul do tướng Captain Cadwaladus đem theo hơn 3000 đại quân vừa chiếm chốt tiền trạm của ta tại ngoại biên thành Mediolanium và đang thẳng tiến đến kinh đô, tình hình rất là nguy cấp.
Mọi người nghe xong ai nấy nhìn nhau mặt đầy vẻ lo âu vì ai cũng biết vì nhận đuợc lệnh của Nghị viện nên toàn bộ binh lực đã đuợc đưa xuống phương Nam hỗ trợ nhà Bustin, nên trong thành không còn bao nhiêu lực lượng để đối phó với hơn 3000 quân gaul hung hãn,bỗng mọi người nghe "keng" 1 tiếng nhìn lại thì thấy duới sàn ly ruợu vang đã nằm ở đó và tướng Quintus,vị tướng lãnh tài ba đã làm rạng danh dòng họ cùng với bao nhiêu chiến công của mình mặt đỏ kè hầm hầm nói:
_Lũ mọi rợ Gaul khốn kiếp, đã bao lần cướp bóc quấy nhiễu dân ta, lần này ta sẽ cho chúng 1 bài học.
Quay qua những người anh em của mình Quintus hỏi:
_hiện nay quân số của chúng ta còn bao nhiêu ?
Vubius Julius người em họ dũng mãnh luôn sát cánh bên anh trai của mình trong những trận chiến khó khăn nhất trả lời:
_Thưa anh, còn khoảng 1000 quân.
Nghe xong Quintus trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc, rồi nói cùng với mọi người:
_Tất cả mọi người hãy nghe đây, bây h tuy quân số chúng ta chưa đuợc 1/3 quân địch, nhưng theo ta biết xung quanh thành Mediolanium rừng núi rậm rạp, địa thế hiểm trở dễ thủ khó công, hơn nữa bọn mọi rợ Gaul rất hiếu chiến, chúng sẽ dễ dàng mắc bẫy của chúng ta, và ta tin nếu mọi người đồng lòng thì chúng ta sẽ chiến thắng, hãy ra lênh, tập hợp toàn bộ binh lính tại quảng trường lớn.
Tại quảng trường hơn 1000 binh lính đang xếp hàng chờ đợi vị tướng lãnh tài 3 của họ. Và khi mọi việc đã chuẩn bị xong, Quintus trong bọ áo giáp màu sáng bạc cùng 3 người em trai của mình xuất hiện. Đoạn Quintus tuốt gươm ra chỉ thẳng về toàn quân và nói:
_Hỡi anh em, hỡi những người con thành Rome vĩ đại, lũ mọi rợ kia nghĩ rằng chúng sẽ làm cho chúng ta e sợ hay chăng, dòng máu của những chiến binh oai hùng đang chảy trong mỗi chúng ta có chấp nhận điều đó hay ko ? Chúng ta có thể chết trên chiến trường nhưng ko đuợc phép chết trong sự hèn nhát đớn hèn, mọi người hãy cùng ta xông pha chiến trường ghi nên tên tuổi của mình như cha ông ta đã làm, và sau trận chiến này toàn thế giới sẽ biết chúng ta những người con thành Rome vĩ đại ko sợ bất cứ điều gì
WOOOOOOOHUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!! WOOOOOOOHUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!! WOOOOOOOHUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng binh sĩ reo lên vang động cả 1 góc trời, trong mỗi người dòng máu của những chiến binh vĩ đại đang sôi lên hừng hực chời đợi 1 trận chiến ghi nên lịch sữ.
Viết dẫn truyện cho trận chiến này cho vui chứ post ko lên thấy nó kì kì anh em ai thix thì khen 1 câu, còn ko thì cũng đừng chê nhé

sau đây là 1 vài hình ảnh:
Quân của mình núp trong rừng phục kích nên tụi nó không thấy, khi đi ngang qua mới bi lính mình úp sọt
còn đây là cảnh mình dàn quân trong trận chiến
Và kết quả là mình thắng trận, binh lính thiệt mạng rất ít, và địa điểm trận chiến trở thành 1 cột mốc trong game, 1 kỉ niệm khó quên ^^