Blizzard chú trọng theo profit, eve chắc cũng đang theo đà này, với sự thay đổi của bàn apocrypha làm nhiều phần trong eve dễ chơi hơn như exploration, trước đây exploration, probing nói chung mất có khi mấy tiếng, giờ chỉ vài phút, nhiều item dễ sắm hơn, như đợt patch tới nó sẽ giảm giá rig cho frig, cruiser, nhưng eve vốn vẫn đã và đang nhiều phần về hardcore hơn.
Đối với Blizz thì làm một game "phức tạp" như eve không có gì khó khăn cả, nhưng như thế có đáng không, đơn giản là nhìn số người chơi giữa eve và wow. Ngoài ra yếu tố risk vs reward không dc. nhiều người ưa thích lắm, nếu những game khác người ta cố gắng mang những item xịn nhất, đắt nhất trên mình, trong eve làm vậy có nguy cơ trắng tay, và yếu tố emotion, việc mất đi mồ hôi nước mắt của mình, ko thể relax tý nào, mà chơi game ko thể relax thì ko đáng chơi. Và game làm ra là để đáng để chơi thì người ta mới thu về profit chứ hardcore thì còn nhiều cái để làm lắm.
Thế giới 5k system của eve theo ý kiến của tớ nó cũng không rộng lơn hơn của wow là mấy, đi một tý là hết đất, giờ nó lại ra thêm wormhole systems tờ không đo lường được nên không có ý kiến, số system về độ khó chia ra làm 6 class và về sự thay đổi attribute cũng chia ra làm vài class, 2 cái này độc lập với nhau nên tính ra làm một phép toán thì sẽ dc. khá nhiền worm hole khác nhau về độ khó và tính chất hoặc cùng cái này nhưng khác cái kia, tha hồ mà học hỏi kinh nghiệm bớt chán hơn, ngoài ra độ khó càng cao thì sự thay đổi attribute (chỉ số sức mạnh của tàu) càng lớn.
Nói gì thì nói eve cũng bình thường chả có gì khó khăn cả, hiểu kiến thức phổ thông về game mechanic và economy thì làm gì cũng dc, pvp hay market tycoon vv, giờ tớ lại phải học thêm về yếu tố tâm lý như The Joker mind control Halequin (hic) vì do eve hardcore quá nên sinh ra lắm thằng điên, hôm trước nó bẫy tớ, chờ tớ cả nửa ngày trời không bắt được, tớ lại giả vờ mắc bẫy mấy lần cho nó lao ra hụt ăn chọc tức nó, thế là nó điên lên dùng con alt gắn Cyno ám theo tớ, cứ hễ tớ log vào thì nó cũng log vào ngay lập tức (1 giây sau đó), rồi cloak đứng trong system chẳng để làm gì, chỉ đơn giản để tớ ko kiếm ăn và đi đâu được (đã 3 ngày nay rồi, nó còn dọa tớ sẽ làm trò này suốt 2-3 tháng). Giờ tớ chỉ có thể chơi đòn tâm lý với nó thôi, đơn giản là dùng hỏa lực bao nhiêu cũng không đủ, nhất là con CNR fit hơn cả bil chén kiểu không dám đem chọi chén sành.
Đúng là bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy, không rat được chán quá giờ tớ đành phải tập tành đi pirate với sẵn tiện canh thấy mấy thằng corpmate nào của nó rat gần đó thì thịt luôn, bần cũng sinh đạo tặc


.