đi xe tăng dzui cái nữa là lỡ lên dốc ko đủ lực thì quay nòng lại phía sau thụt 2,3 phát là xong hehhe (bởi vậy mới dễ lên 6 sao)...trong vice city tui khoái nhất là trực thăng (dễ bay hơn là cái Dodo)...bay trực thăng, khoác áo chống đạn, tay cầm khẩu M16 hay Ak47 (74 cưa bán cũng được), hạ cánh xuống khu quân sự nhen, rùi chạy ra cướp cái máy bay trực thăng chiến đấu là sướng nhất ehhêhh)
Cái xe máy cũng sướng nữa, Unique Jump tui toàn chơi xe máy á, mới giống thiệt, bay ô tô chán lém.
Trong phần Statistic có 1 cái là "săn đầu bồ câu hay hải âu gì đó, lâu rùi hong nhớ", cái đó là mình dùng súng tỉa (sniper) leo lên đâu đó (có leo lên cây dừa nữa êhhhe, ở gần tiệm kem á, đi chiếc dirt bike-xe máy địa hình mà chạy lên). leo lên đó rùi cầm súng tỉa cứ nhắm ngay đầu tụi phía dưới tỉa. Cảnh sát có tới cũng hong làm gì được, tụi nó hong leo lên được, trực thăng tới tỉa ngay thằng cầm lái là xong, nhưng lát sau xe tăng tới thì thua...8)