GTO trở lại............

  • Thread starter Thread starter Zhihu
  • Ngày gửi Ngày gửi
, nói chuẩn ghê, chả biết bác này lý lẽ hay ho cỡ nào nhưng đúng là viết thì dài mà chả bao giờ chấm phẩy.Mà sorry bác nightrune, ai bảo bác VN thông minh hơn Nhật thế, bác cứ sang đấy học đi rồi sẽ biết, HS C3 và SV bên đó học còn kinh khủng hơn VN nhiều đấy và chương trình ĐH bên đó thực sự rất chuyên sâu ( nói đơn giản là khó hơn ở VN rất rất nhiều )
Xin hỏi là từ bao giờ, cái nền giáo dục đi liền với thông minh hay không thông minh vậy =)). Học chuyên sâu hay nhồi nhét là một chuyện, nhưng áp dụng vào thật tế được hay không lại là chuyện khác =)). ĐH ở Mỹ nó cỡi ngựa xem hoa nhiều hơn ở ta nhưng áp dụng vào thật tế nhiều hơn nên bọn nó tốt nghiệp xong là 81% có khả năng làm việc, còn bằng đại học của ta bị nó coi là vô giá....trị =)). Nhưng các nhóm đề tài ở ĐH Mỹ rất thích sinh viên VN (mấy thằng bạn tui du học ở đó nói), vì nếu theo hệ thống giáo dục ở Mỹ thì sinh viên VN rất giỏi, giỏi hơn hẳn bọn Mỹ, và sở trường của người VN là cải tiến từ cái có sẵn :)).
 
VN ta chính xác lý thuyết thì nhiều còn áp dụng đc thì ít ko như bọn nc lên đến khi có đc bg` ĐH +vốn kiến thức nhưng thực tế thì hơi ít lên nhiều ng` chưa xin đc Viẹc làm cũng phải...mà thôi mấy bác đang thảo luận về GTO thì lại chg sang nền giáo dục làm gì...
phải công nhận chap 2 này hay thật...anh Oni lại có tư tg bậy bạ+ anh ý thể hiện nhưng chg đc bao lâu đã bị cớm nó tóm...=))
mà hết PS3 với RE5 giờ lại đến cái PSP+thêm 1 thứ mà anh ý hay thủ theo....;))
 
Chap 02 english :)
http://www.mediafire.com/download.php?metoyno1ynx

Ko biết có ai cần cái này ko nhẩy :D

Chap03 Oz dụ chơi RẸ =)) ko ngờ tác giả cũng thức thời quá chứ =)) bộ trước là PS2, bộ này lên đời PS3 :))

hé hé, thích nhất Toru ở điểm này:), ổng hay cho hàng thật vào truyện :D, lên PS3 luôn thì quá đỉnh rồi
mà hình như tác giả là fan Sony, nhìn đâu cũng thấy Sony, Vaio, Playstation :))
 
Cứ tiếp tục thế này thì chưa đầy 14 ngày đầu Oni lại tụ máu sớm =))
 
Thằng Onizuka cứ như kiểu invincible man ấy nhỉ, mất máu bao nhiêu mà vẫn không chết..........:-o
Nhiều cảnh trong GTO công nhận là bựa thật, buồn cười cái vụ đang thủ thì bị cô giáo vào...........:))
Trong cái bộ Shonan Junai Gumi, còn có đoạn cậu làm suốt mấy ngày liền, nhìn người như cái xác ướp lol =))
 
nhưng điều này chứng tỏ oni vẫn là good boy....:'>...cậu ấy vẫn chưa bị xé tem :'>...tự sướng là quyền của mỗi người và khắp nhân loại cả 3 giới từ nam tới nữ đến giới thứ 3 vẫn phải tự sướng vì đó là bản năng :'>..
 
Cái này công nhận là hài, nghe nói từ hồi lớp 5 anh đã luôn mang theo BCS bên mình thế mà đến giờ vẫn chưa được xài :angel:
Không biết là cái mà anh hay mang trong GTO có phải vẫn là cái anh mang từ hồi lớp 5 không nhể :))
 
mà hình như tác giả là fan Sony, nhìn đâu cũng thấy Sony, Vaio, Playstation
cũng có khả năng là sony đút lót cho tác giả ;))
 
thank bác Hardy:-*, bác cứ thế phát huy :D
 
Xin hỏi là từ bao giờ, cái nền giáo dục đi liền với thông minh hay không thông minh vậy =)). Học chuyên sâu hay nhồi nhét là một chuyện, nhưng áp dụng vào thật tế được hay không lại là chuyện khác =)). ĐH ở Mỹ nó cỡi ngựa xem hoa nhiều hơn ở ta nhưng áp dụng vào thật tế nhiều hơn nên bọn nó tốt nghiệp xong là 81% có khả năng làm việc, còn bằng đại học của ta bị nó coi là vô giá....trị =)). Nhưng các nhóm đề tài ở ĐH Mỹ rất thích sinh viên VN (mấy thằng bạn tui du học ở đó nói), vì nếu theo hệ thống giáo dục ở Mỹ thì sinh viên VN rất giỏi, giỏi hơn hẳn bọn Mỹ, và sở trường của người VN là cải tiến từ cái có sẵn :)).

SV VN ở nước ngoài hết sức bt. SV ở Mỹ, Úc hay đâu cũng thế, nếu ko đi làm lấy experience ở các cty trong thời gian học thì khi ra cũng chả biết cái vẹo gì, trừ genius. Tây nó cũng là người thôi :)). Đi rồi mới biết

SV châu Á có vẻ giỏi hơn chẳng qua là do ít hơn nhiều. Số đi cũng có chọn lọc. Bản xứ thượng vàng hạ cám nên tụi dốt thấy có vẻ nhiều thôi.
 
Mỗi 1 chuyện này mà tranh cãi hoài T_T đa số dân giàu đều đi du học :| chỉ có số ít giỏi (cỡ thú vật được nhận học bổng thui :|
 
chapter 3 thằng cha onizuka bê được ở đâu về cái ps3 với cái máy chiếu ngon thế nhỉ =))
 
đang chờ Tran bên Truongton coi rất là hài có khi hài hơn bộ đầu ấy chứ:))
 
Thằng Onizuka cứ như kiểu invincible man ấy nhỉ, mất máu bao nhiêu mà vẫn không chết..........:-o
Nhiều cảnh trong GTO công nhận là bựa thật, buồn cười cái vụ đang thủ thì bị cô giáo vào...........:))
Trong cái bộ Shonan Junai Gumi, còn có đoạn cậu làm suốt mấy ngày liền, nhìn người như cái xác ướp lol =))

đang thủ kiểu như tấm này hả ;;)
 
ai có link down or đọc online bộ Young GTO (bộ đôi Oni-Baku ấy), có trans TV, júp với >:D<
 
Không ngờ cái 'bùa' của Onizuka mang theo từ hồi lớp 5 vẫn còn, có lẽ để lâu quá chẳng còn sử dụng nổi nữa nên thấy anh đi mua cái siêu vàng mỏng..................=))
ai có link down or đọc online bộ Young GTO (bộ đôi Oni-Baku ấy), có trans TV, júp với
Cái này ra ngoài mà thuê chứ lấy đâu ra............
 
Bữa trước ông bác qua cầm 1 quyển coi phán ngay 1 câu : Truyện này bôi nhọ hình tượng giáo viên:-w

lúc đầu mình cũng không để ý lắm...

đến khi đọc đến Quyển thứ 2 của GTO (NXB Thanh Hóa) thì bắt đầu kết nổ đĩa:)
 
Cái này ra ngoài mà thuê chứ lấy đâu ra............
mún mua cả bộ nhưng chưa tìm đc chỗ nào bán :(
mà mới xb có 1 fát ở VN, bnó để là bộ GTO Shonan .....
 
Back
Top