Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

^bỏ tag đi kìa thím
mũi tên của lão phá game quá mà
 
phim mình thấy khá hơn p1, phần này ai cũng có đất riêng
 
Qua lễ chắc ra imax xem lại , đoạn tái tạo cơ thể xem thích đừng hỏi [-O<

Mà ông già của Peter trên phim với truyện là hai người khác nhau nhưng tính cách với mục đích kiếm thằng con về chẳng khác quái gì nhau.
 
Thích hơn phần 1
 
Mai làm thêm nháy với team, vẫn chưa hết phê :(fight)
 
mà tdn nào mình bỏ lỡ cái AC có watcher nhỉ?
chỗ bhd mình đếm tới cái ac teen groot là cái thứ 5 rồi @@
 
Watcher mới là cái thứ 5 , sau phần này thì khá chắc là hết phase 3 phim sẽ tập trung vào phép thuật với vũ trụ rồi. Trong đội ravagers của Stallone có cái con nhìn như con rắn cũng là dân chuyên magic từng làm sorcerer supreme , Adam cũng là dân xài magic.
 
Trời đụ, may mà mà né topic, mấy cha coi về spoi bung bét vậy.

Btw, phim hay vl. Mô tả bộ phim này ngắn gọn nhất chắc phải dùng câu của sếp Kevin "I also believe that laughter is the way you hook the audience. Then you can scare them. Then you can touch them deeper than they were expecting. Humor is the secret into the audience's other ranges of emotions."

2/3 phim cười như dở người, 1/3 còn lại cả khán phòng lặng đi luôn.

Có nhiều ý kiến bảo Vol 2 ko bằng Vol 1, tôi cũng thấy vậy, ko tinh tế bằng, phần này để nv phải diễn nôm cảm nghĩ các thứ luôn, chắc tại phần trước phim vậy mà nhiều ng` ko hiểu ;)) . Với cả Vol 1 coi có cảm giác 'lớn', còn vol 2 lại có cảm giác câu chuyện thu bé lại bằng 1 cái drama gia đình, tuy là bối cảnh thì mở rộng ra. Cái drama bố con có thể bôi ra 300 tập phim Đài Loan luôn ấy =)).


Nhưng dù vậy thì vẫn rất rất thích luôn, vì mỗi nhân vật đều dc đào thật sâu vào các tầng cảm xúc, những câu chuyện cá nhân rất riêng làm nên sự khác biệt và cũng bồi thêm sự gắn kết giữa các thành viên, để thấy tại sao họ là 1 gia đình. Trước đó họ là 1 đám lưu manh tình cờ kẹt vào 1 vụ lộn xộn, còn giờ họ là những kẻ không gia đình, chỉ có nhau.

Ps, cực kỳ thích giết boss lần này. Này thì ông 'đặt 1 khối u vào đầu mẹ tôi, tôi đặt 1 trái bom vào đầu ông" :-":-":-"

Cái đám chủng tộc cao quý vàng khè trong phim cứ mỗi khi xuất hiện là tui cười muốn tuột quần, nào là chủng tộc tiến bộ, nào là kiểm soát dân số, nào là mỗi công dân có mục đích, sinh mạng đáng giá các kiểu, các ông có thấy giống cái gì ko =)))))
 
Cho mình xin thêm thông tin về adam đi, với cha thật của peter không phải là ego thì là ai, cha trong truyện của nó k phải celestial hả các bác -.-
 
Thì cha nó trên phim là ego chứ ai truyện thì khác , chỉ là một chủng tộc bình thường ngoài trái giống con người nhưng thể chất hơn một chút. Adam thì nguồn gốc trên phim khác truyện , truyện là do con người tạo ra còn phim là một race riêng biệt chỉ giống nhau cái khoản đều được tạo ra với mục đích hoàn mỹ.
 
Cho mình xin thêm thông tin về adam đi, với cha thật của peter không phải là ego thì là ai, cha trong truyện của nó k phải celestial hả các bác -.-
Trong truyện cha nó là vua xứ Sparta
 
Hôm nay mới xem về, đánh giá chung là phim khá nhưng không bằng phần 1. Nhạc nhẽo thấy vẫn ngon đấy chứ, tuy nhiên về hình ảnh thì không có đoạn hành động nào ấn tượng. Hài có nhiều đoạn hơi vô duyên, một số đoạn thì reference của Mẽo nên xem cũng không cảm nhận được cái hay, phần này nhiều drama hơn nhưng mà dàn trải quá nên cảm giác không tới, trừ đoạn cuối thì còn cảm xúc tí. Theo thang điểm 10 thì mình cho 7/10.
 
Vậy trong truyện nó người bình thường chứ đâu phải á thần, chắc nó cỡ cap mà ở ngoài vũ trụ thôi nhỉ :)))
 
Phim giải trí khá hay , đáng xem tỏng dịp lể này .
 
đệt lotte với megas nó lấy hết phòng to để chiếu cái em chưa đủ 18 mẹ rồi, phim này toàn đưa vô phòng nhỏ hoặc vừa, thậm chí bên superlax còn k có lấy 1 suất chiếu luôn :6cool_surrender:
 
Chỉnh sửa cuối:
qua imax hoặc cgv hv thôi , sáng mai bên hv có mấy suất ở phòng số 5 là phòng to.

btw , dm phim vn.
 
xinh phết mà đóng vai phụ....
nhìn quen mới check hóa ra từng đóng trong UNCLE.....
18157883_1480686645325160_1212129357236978066_n.jpg
 
Phim hay. Khách quan mà nói thì khá hơn phần 1.

Cảm giác xem kg bằng P1 đơn giản là do nó là P2. Kg còn sự bất ngờ và lạ nữa.

Riêng cảnh đánh Boss cuối đã hơn P.1. Và tạo ra một thế giới rộng mở như SW ...
 
Back
Top