Guardians of the Galaxy Vol. 3 (05/05/2023) - Best Marvel movie since Avengers: Endgame

Công nhận phần này xây dựng Nebula hay, quan tâm đồng đội, đánh nhau nhờ upgrade nên cũng xịn hơn nhiều
 
Đoạn đầu phim có hint con chồn chế được đôi giày trọng lực, khúc đánh boss nó dùng giày bám vào nền nhà rồi bắn 1 quả stunt boss, sau đó ae lao vào hội đồng khiến lão ko kịp trở tay, chứ bộ giáp lão ngon vãi hầu như ko có điểm yếu
 
Nhìn đám bạn của Rocket nhớ con Mitty và đám nhóc trong Made in Abyss pepe-38
Bạn có thể tìm đọc Alita để thấy cảnh bác học điên tạo ra lũ cyborg dị hợm và cảm nhận của nạn nhân là gì
 
Ông đóng villian này cá nhân thấy hay hơn cách Kang thể hiện trong mấy phim trước. Cảm giác đáng sợ, khùng khùng và đáng ghét cực kì. Có điều khúc final boss chóng vánh quá, không thấy xài khả năng như lúc ổng kill cả đám lính định tạo phản
Đồng ý, thấy diễn hay và thể hiện dc thần thái villain hơn Kang, coi Kiến 3 thấy Kang diễn gượng gạo vãi ra =='
 
FvdZsNXWAAIdGsb
 
Boss ko ngờ con chồn nó chế đc đồ phản lại giáp mình thôi, boss xài trọng lực đó, có đoạn nói my power is gravity gì đó =))
 
Rocket upgrade cho Nebula một mớ gear chất lượng

bay đc luôn , tay trái biến đổi linh hoạt , trong game cũng thấy dạng vật chất này xuất hiện
 
Đồng ý, thấy diễn hay và thể hiện dc thần thái villain hơn Kang, coi Kiến 3 thấy Kang diễn gượng gạo vãi ra =='
Kang quần què nếu làm villain của 1 mình Kiến 3 thì ok. Còn làm big boss của cả saga thì chưa đủ tầm.
Kang wibu aka HWR thấy bá đạo hơn hẳn vì hắn thể hiện được cái level đa vũ trụ, bí hiểm thần không biết quỷ không hay, thao túng xoá tạo timeline dễ như bỡn.... thể hiện được độ nguy hiểm dù cả thời lượng xuất hiện hắn chỉ ngồi chém gió và ăn cơm chó.
 
kang hwr là kang won rồi
kang kiến là thằng thua cuộc bị ném vào tù
ư ư
 
Mới xem hôm trước, do không kì vọng gì nhiều nên xem thấy hay, chất lượng khá so với đám Phrase 4, Kết đẹp cho tất cả.
 
Thằng Kang vốn dĩ chỉ có công nghệ tiên tiến thôi. Ăn 1 quả stormbreaker cũng tèo. Về sau kiếm dc con Alioth mới gáy dc
 
Phim này được cái nói thêm được khả năng của con rocket. Chứ như phần cũ thì nó chỉ làm người ta nhớ đến kiểu một con chồn biết nói tiếng người hay đi ăn chộm là hết.
 
Phim này được cái nói thêm được khả năng của con rocket. Chứ như phần cũ thì nó chỉ làm người ta nhớ đến kiểu một con chồn biết nói tiếng người hay đi ăn chộm là hết.
Gì vậy ta? 2p trước nó cũng cho thấy khả năng sáng tạo các thứ mà. Ngay phần đầu chả chế cái súng bắn nổ búa Ronan còn gì.
 
Phim này được cái nói thêm được khả năng của con rocket. Chứ như phần cũ thì nó chỉ làm người ta nhớ đến kiểu một con chồn biết nói tiếng người hay đi ăn chộm là hết.
Nó biết sửa chữa,chế đồ ngon vãi nũa,ăn trôm là tài lẻ của nó thôi
 
Gì vậy ta? 2p trước nó cũng cho thấy khả năng sáng tạo các thứ mà. Ngay phần đầu chả chế cái súng bắn nổ búa Ronan còn gì.
Mình ko phải fan ma vồ nên cũng ko để ý được cái búa đấy nó có gì hot. Chỉ nhớ là nó dùng để gắn đá. Phần mới này có nhiều đoạn mô tả tốt hơn.
 
Phần phim nào có mặt Rocket nó cũng biết sữa chữa,chế tạo đồ hết và còn rất giỏi nữa,ngang với Tony hay nhỉnh hơn chứ ko kém đâu,tay bé thế mà lắp ráp cứ thoăn thoắt=))
Lái tàu giỏi hơn thằng Sao chúa luôn
 
Ngay từ phần 1 nó đã chế tạo cái buồng giam trong tù thành tàu bay giúp cả đám vượt ngục, phần 2 chế bom giết ego, rồi tham gia chế găng tay trong endgame, mà có 1 chi tiết buồn là nó có thói quen sưu tập mấy đồ linh tinh (như chân giả tay giả người ta...) là do từ nhỏ làm vậy để chế cái thẻ trốn thoát khỏi chuồng nên thành thói quen pepe-34
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top