Guardians of the Galaxy Vol. 3 (05/05/2023) - Best Marvel movie since Avengers: Endgame

Mà tính ra trilogy của đám GOTG kết thúc như vầy mình lại thấy hay. Khởi đầu là đám này là đám lưu manh vũ trụ, đầu đường xó chợ. Bất đắc dĩ vì để trả thù mà họp lại với nhau rồi vô tình ăn may mà cứu được vũ trụ. Tụi nó éo có nhà, éo có bạn bè, tay trắng mà ở lại với nhau.
Phần 2 là 1 đám này thành băng nhóm giang hồ nổi máu anh hùng, đi giết quái như kiểu party mạo hiểm trong game, làm nhiệm vụ kiếm tiền. Cũng nhờ ăn may mà giết dc boss cấp God.

Sau sự kiện Endgame với tới phần 3 thì cuối cùng nhóm này cũng có được cái kết yên vui, tụi nó cũng có nhà, có trẻ con để chăm sóc, có người kế thừa nhiệm vụ. Starlord tìm dc gia đình cũ, Drax thành Daddy, ai thích phiêu lưu thì vẫn còn được phiêu lưu.

Cái kết này ai thích happy ending coi thì khoái, còn ai thích kiểu phim xem cảnh siêu nhân siêu ma đập lộn, anh hùng với boss đánh nhau banh mẹ nó hành tinh, người chết vô số dân chúng lầm than khổ ải để coi cho sướng mắt thì chắc chắc là chê phim thậm tệ. MÀ làm phim kiểu đó sợ không qua nổi 2 tập thì bọn nhà sản xuất nó đuổi luôn đạo diễn vì bạo lực vkl.
 
Đặc sản nhà M, biến mấy ông thần sức mạnh to lớn thành các diễn viên hài. Zớt bê đê, Thor nhìn mặt như lúc nào cũng sắp rặn ra câu hài nào đấy, ông Adam thì nói thật có đẻ ra lâu tru tiên version gì nhưng cái mặt cứ nghệt ra hài dcd. HE đánh giá cao diễn xuất khi cho thấy 1 phản diện chả có điểm gì redeemable cả.
 
iem xin chuối nữa chodima
Hết chuối rồi, lấy cà rốt đỡ nhé.
dZ1EIx3.png
 
Mà tính ra trilogy của đám GOTG kết thúc như vầy mình lại thấy hay. Khởi đầu là đám này là đám lưu manh vũ trụ, đầu đường xó chợ. Bất đắc dĩ vì để trả thù mà họp lại với nhau rồi vô tình ăn may mà cứu được vũ trụ. Tụi nó éo có nhà, éo có bạn bè, tay trắng mà ở lại với nhau.
Phần 2 là 1 đám này thành băng nhóm giang hồ nổi máu anh hùng, đi giết quái như kiểu party mạo hiểm trong game, làm nhiệm vụ kiếm tiền. Cũng nhờ ăn may mà giết dc boss cấp God.

Sau sự kiện Endgame với tới phần 3 thì cuối cùng nhóm này cũng có được cái kết yên vui, tụi nó cũng có nhà, có trẻ con để chăm sóc, có người kế thừa nhiệm vụ. Starlord tìm dc gia đình cũ, Drax thành Daddy, ai thích phiêu lưu thì vẫn còn được phiêu lưu.

Cái kết này ai thích happy ending coi thì khoái, còn ai thích kiểu phim xem cảnh siêu nhân siêu ma đập lộn, anh hùng với boss đánh nhau banh mẹ nó hành tinh, người chết vô số dân chúng lầm than khổ ải để coi cho sướng mắt thì chắc chắc là chê phim thậm tệ. MÀ làm phim kiểu đó sợ không qua nổi 2 tập thì bọn nhà sản xuất nó đuổi luôn đạo diễn vì bạo lực vkl.
Tào lao vãi hồ bách thảo
1. Đánh nhau banh hành tinh bạo lực vkl chả liên quan mẹ gì đến happy ending hay ko cả
2. Phim này thằng HE nó cho nổ cụ hành tinh, bắn nhau khói lửa đấy thôi. Quan trọng là làm tới hay ko. Đánh nhau quy mô nhỏ nhỏ như Cap vs Báo đen mà làm tới nơi tới chốn vẫn cuốn hút như thường. Nâng tầm vũ trụ như Thanos mà trận cuối ko tới nơi tới chốn thì vẫn phều.
Nói chung nhận xét bậy bạ. 2 là còn có tí mùi đá đểu ở đây
 
Sao cứu được nhiều đứa trẻ mà đoạn AC lại chỉ có 1 con bé vào đội thế ae?
 
Từ đầu đến giờ nghe cái lí do nhà khoa học nên đánh đấm yếu là chối nhất, đã làm khoa học đến tầm tạo đc cả 1 hành tinh, lai giống đc mấy trăm chủng loài mà vẫn ngu ntn thì chịu, lần đầu bị con rocket cào thì coi như vô tình, còn lần 2 vẫn bị nó đập thì gọi là ngu chứ gì nữa

Bộ suit có sức mạnh mà bắn phát hỏng, ko có đồ dự phòng, đến Ironman thiên tài trái đất còn biết tạo 50 bộ giáp để sơ cua, thiên tài cấp vũ trụ dính 1 phát đạn phế luôn, phim đẻ nhiều tình huống ngu vkl ra
 
Mà tính ra trilogy của đám GOTG kết thúc như vầy mình lại thấy hay. Khởi đầu là đám này là đám lưu manh vũ trụ, đầu đường xó chợ. Bất đắc dĩ vì để trả thù mà họp lại với nhau rồi vô tình ăn may mà cứu được vũ trụ. Tụi nó éo có nhà, éo có bạn bè, tay trắng mà ở lại với nhau.
Phần 2 là 1 đám này thành băng nhóm giang hồ nổi máu anh hùng, đi giết quái như kiểu party mạo hiểm trong game, làm nhiệm vụ kiếm tiền. Cũng nhờ ăn may mà giết dc boss cấp God.

Sau sự kiện Endgame với tới phần 3 thì cuối cùng nhóm này cũng có được cái kết yên vui, tụi nó cũng có nhà, có trẻ con để chăm sóc, có người kế thừa nhiệm vụ. Starlord tìm dc gia đình cũ, Drax thành Daddy, ai thích phiêu lưu thì vẫn còn được phiêu lưu.

Cái kết này ai thích happy ending coi thì khoái, còn ai thích kiểu phim xem cảnh siêu nhân siêu ma đập lộn, anh hùng với boss đánh nhau banh mẹ nó hành tinh, người chết vô số dân chúng lầm than khổ ải để coi cho sướng mắt thì chắc chắc là chê phim thậm tệ.
Ko rõ là troll ghẻ quen thóipepe-22 hay coi qua utube mà lộn xào nữa

Diệt chủng cả 1 hành tinhpeepo_cringe
 
Ironman là chuyên gia sản xuất vũ khí rồi. Lão HE là nhà sinh học mong muốn thay Chúa tạo ra sinh linh hoàn hảo thôi. Rocket nó tính ra cũng là chuyên gia sản xuất vũ khí cấp hành tinh, nhà khoa học đỉnh cấp vũ trụ đó.
 
Từ đầu đến giờ nghe cái lí do nhà khoa học nên đánh đấm yếu là chối nhất, đã làm khoa học đến tầm tạo đc cả 1 hành tinh, lai giống đc mấy trăm chủng loài mà vẫn ngu ntn thì chịu, lần đầu bị con rocket cào thì coi như vô tình, còn lần 2 vẫn bị nó đập thì gọi là ngu chứ gì nữa

Bộ suit có sức mạnh mà bắn phát hỏng, ko có đồ dự phòng, đến Ironman thiên tài trái đất còn biết tạo 50 bộ giáp để sơ cua, thiên tài cấp vũ trụ dính 1 phát đạn phế luôn, phim đẻ nhiều tình huống ngu vkl ra

Quá bt, nhà khoa học có this có that.

Lão này là nhà sinh học, đến cái cơ sở nghiên cứu cũng là dạng sinh học, nguyên cái việc lão manipulation gravity là đã quá giỏi, lão thấy chỉ cần thế là đủ, mà mình cũng thấy thế là đủ vì như vậy quá mạnh và đủ để tự bảo vệ bản thân, chưa kể cơ sở nghiên cứu của lão cũng thuộc dạng canh phòng cẩn mật, đội quân của lão cũng k hề thua kém ai.

Lý do thua thì đơn giản vì lão quá ám ảnh con Rocket, không thể nghĩ thấu đáo cũng như nghe lời quân sư (để người thân cận nó phản luôn lol).

Có chửi thì chửi quả cuối đám gotg by pass được bằng cái giày trọng lực là hơi nhảm lờ thôi, nhưng nói chung suy nghĩ kỹ thì cái gì cũng hợp lý hết chứ boss nó cũng có ngu đâu. Việc quá ám ảnh 1 thứ gì đó khiến hành động trở nên vội vàng hấp tấp là bt :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Sức mạnh chính của đội dân phòng kỳ này là bé bự Groot với em Cyborg Nebula được Upgrade toàn diện nên đánh khủng vcl. Rocket cũng có sức rất mạnh chứ không phải chỉ là con chồn bình thường :-?
 
adam h hẹn hò với yelena luôn à ?
a7PP4dBQ_700w_0.jpg

để râu đẹp trai vãi đái
amAR1ey_700b.jpg
 
ơ film ko 1 tỷ à, trash
 
Căn bản là lão HE lão éo muốn đánh thôi. Trình lão thừa sức làm ra đội quân khát máu có sức mạnh vô song nhưng lão éo thích chinh phạt, cái này nói trực tiếp trong phim rồi. Ngồi nhà chơi the SIM làm God không sướng à mà phải đi va ckạm :)). Cũng như 2 thằng Phineas và Ferb ấy, tụi nó có thể chữa ung thư, có thể lên mặt trăng, nhưng thay vào đó tụi nó làm tàu lượn siêu tốc, làm cây kem siêu to khổng lồ :)).
Cái occhos ở lão này mà ta thấy là vụ sai thằng đệ đi bắt Rocket nhưng thằng đệ chưa về lão đã cho nổ tanh bành cả counter earth. Lỡ thằng Rocket nó vẫn kẹt lại thì có phải là công cốc không.
 
Căn bản là lão HE lão éo muốn đánh thôi. Trình lão thừa sức làm ra đội quân khát máu có sức mạnh vô song nhưng lão éo thích chinh phạt, cái này nói trực tiếp trong phim rồi. Ngồi nhà chơi the SIM làm God không sướng à mà phải đi va ckạm :)). Cũng như 2 thằng Phineas và Ferb ấy, tụi nó có thể chữa ung thư, có thể lên mặt trăng, nhưng thay vào đó tụi nó làm tàu lượn siêu tốc, làm cây kem siêu to khổng lồ :)).
Cái occhos ở lão này mà ta thấy là vụ sai thằng đệ đi bắt Rocket nhưng thằng đệ chưa về lão đã cho nổ tanh bành cả counter earth. Lỡ thằng Rocket nó vẫn kẹt lại thì có phải là công cốc không.


Cái chuyện bị ám ảnh bởi 1 thứ gì đó nó ko mới, lão quá ám ảnh vì con Rocket có khi còn thông minh hơn cả lão nên hành xử ko còn bình tĩnh nữa.
Nghe việc bắt được con Rocket bỏ đi đón luôn là biết đang phấn khích như nào rồi.

Nói chung nhiều ông chê vì nó k xảy ra theo ý muốn các ông, chứ xét về tâm lý và cách hành xử của nhân vật, lẫn diễn biến cốt truyện thì đều hợp tình hợp lý, chứ ko bullshit lắm, nitpick thì vẫn có nhưng mà ko đến mức thành phim dở, chung là vẫn 8/10 :))
 
chê thể hiện của boss k thấy độ bá thôi, chỉ thấy 1 thằng điên bị ám ảnh con rocket :))
 
Villian fall toàn tập, bị neft IQ thảm hại, mà vẫn nhiều người nghĩ cho ra cái lý do để def đc thanhdarth-png


Nghĩ các bạn chỉ đang dối lòng, tự nghĩ lý do thôi chứ xem xong cũng thấy villian thất vọng, mờ nhạt như tụi này thôi.
 
Nhớ đoạn Rocket còn bé tí mà nhìn phát ra lỗi cái máy cải tạo thú là anh boss đã hết hồn hết vía rồi. peepo_blesspray
 
Sao so Iron Man với HE được, 1 đằng trùm buôn vũ khí, mà hắn tạo ra giáp Iron Man cũng để đánh nhau là chính, tham gia Avengers, phương châm plan là attack.
Còn lão HE thì cũng nói rõ là chả muốn xâm chiếm ai cả. Lão muốn tạo ra thế giới riêng để làm god giống hồi nhỏ mình chơi đồ hàng. Giáp của lão chỉ tự vệ là chính. Giờ cho Iron gặp HE thì Iron ăn chặt.
Mà tóm lại ý đồ của phim là kết thúc Gotg và flashback quá khứ Rocket làm quá tốt rồi. Các ông xem gotg 1 với 2 còn đòi 3 phải có combat boss hoành tráng =))
Kiểu như xem Transformer phải có nội dung sâu sắc, xem Fast Food đòi đúng vật lý vậy =))
 
Back
Top