Đêm 9-12 thức trắng 1 đêm dài. Thức vì 1 phần không ngủ đc nhưng cũng do lúc chiều làm 1 cốc cafe đen đá nên không ngủ đc. Đêm đấy không ngủ, ngồi ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa qua vả lại ngày mai là đáp chuyến bay sớm từ Singapore về TPHCM. Chợt nhớ đến 1 cô bạn chung lớp tên Linh. Cô bé dễ thương và đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn. Ngay từ lần đầu vào lớp mình đã bị ánh mắt ấy lôi cuốn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đấy cũng còn ngại và chưa dám nói chuyện 
.
Từ từ sau mấy lần nói chuyện trên lớp và cùng làm bài tập với cô ấy. Dần dần mình cảm nhận đc tình cảm của mình đối với cô ấy như đang lớn dần lên. Mình nhắn tin với cô ấy rằng mình cảm thấy rất yêu quý cô ấy và mong muốn cô ấy sẽ là của mình. Nhận đc tin nhắn với vài dòng "Give me more time to think"
khoảng thời gian sau đó mình và cô ấy vẫn trò chuyện vui vẻ như 2 người bạn thân. Cô ấy cũng chưa trả lời câu hỏi của mình, và mình vẫn hy vọng là cô ấy sẽ đồng ý.
Hôm 5-12 mình nhận đc tin nhắn của cô ấy. Cô ấy xin lỗi vì không thể chấp nhận lời đề nghị của mình đc vì lý do cô ấy không thể mở lòng đc với mình sau khi đã kết thúc mối tình trước, và cô ấy vẫn muốn 2 người là bạn với nhau. Mình cảm thấy rất buồn, cảm giác trống rỗng, mọi hy vọng dường như tắt ngấm. Thiết nghĩ những thứ mà mình thể hiện cho cô ấy thấy tình cảm của mình dành cho cô ấy không thể nào làm lung lay trái tim cô ấy.
Sau đó mình cũng đã cố gắng không thể hiện nỗi buồn của mình trước mặt cô ấy.
Mãi đến khi sắp về vn. Mình ra tiễn cô ấy tại sân bay, 2 người cũng chỉ chào nhau vài câu rồi cô ấy bước đi.
Mình về sau. Trên chuyến bay ấy mình gặp 1 cô gái cũng tên Linh. Không biết có phải trùng hợp hay không. 2 cô này trùng tên nhau từ họ đến chữ lót và đến cả tên (Mình xem đc trên vé máy bay của cô ấy). Cô bạn này sống chung nhà với 1 người bạn của mình, mình cũng sang chơi vài lần nhưng chỉ thấy mặt nhau nhưng chưa nói chuyện. Cô bạn này nói chuyện cũng cởi mở, nhờ mình xách hộ 1 túi hành lý về TPHCM do lố kí.
Sau khi trở về TPHCM cô ấy xin số điện thoại của mình để nhận hành lý, mình cũng vui vẻ đồng ý. Sau đấy mình nhận đc 1 loạt tin nhắn của cô ấy, lịch sự thì mình cũng trả lời lại. mà cũng cách đây không lâu lắm. 1 hôm tình cờ nhận đc tin nhắn của cô ấy rằng muốn mối quan hệ của 2 người có thể tiến thêm đc không. Noel vừa rồi không biết thế nào mà cô ấy gửi quà về nhà mình.
Mình biết là cô ấy có cảm tình với mình, nhưng thực sự mình không thể cảm nhận đc tình yêu giữa mình với cô ấy. Nếu nói thẳng ra thì sợ cô ấy tổn thương, thật lòng thì mình vẫn còn muốn cô bạn chung lớp tên Linh kia cho mình 1 cơ hội nữa.....
Nhiều khi mình tự nghĩ thôi hay là không quen ai nữa, để 1 khoảng thời gian nữa đã rồi tính tiếp.
Các bạn cho mình lời khuyên đc không?? Mình thật sự không biết phải làm thế nào cho đúng ????::(::(::(::(

.Từ từ sau mấy lần nói chuyện trên lớp và cùng làm bài tập với cô ấy. Dần dần mình cảm nhận đc tình cảm của mình đối với cô ấy như đang lớn dần lên. Mình nhắn tin với cô ấy rằng mình cảm thấy rất yêu quý cô ấy và mong muốn cô ấy sẽ là của mình. Nhận đc tin nhắn với vài dòng "Give me more time to think"
khoảng thời gian sau đó mình và cô ấy vẫn trò chuyện vui vẻ như 2 người bạn thân. Cô ấy cũng chưa trả lời câu hỏi của mình, và mình vẫn hy vọng là cô ấy sẽ đồng ý.
Hôm 5-12 mình nhận đc tin nhắn của cô ấy. Cô ấy xin lỗi vì không thể chấp nhận lời đề nghị của mình đc vì lý do cô ấy không thể mở lòng đc với mình sau khi đã kết thúc mối tình trước, và cô ấy vẫn muốn 2 người là bạn với nhau. Mình cảm thấy rất buồn, cảm giác trống rỗng, mọi hy vọng dường như tắt ngấm. Thiết nghĩ những thứ mà mình thể hiện cho cô ấy thấy tình cảm của mình dành cho cô ấy không thể nào làm lung lay trái tim cô ấy.
Sau đó mình cũng đã cố gắng không thể hiện nỗi buồn của mình trước mặt cô ấy.
Mãi đến khi sắp về vn. Mình ra tiễn cô ấy tại sân bay, 2 người cũng chỉ chào nhau vài câu rồi cô ấy bước đi.
Mình về sau. Trên chuyến bay ấy mình gặp 1 cô gái cũng tên Linh. Không biết có phải trùng hợp hay không. 2 cô này trùng tên nhau từ họ đến chữ lót và đến cả tên (Mình xem đc trên vé máy bay của cô ấy). Cô bạn này sống chung nhà với 1 người bạn của mình, mình cũng sang chơi vài lần nhưng chỉ thấy mặt nhau nhưng chưa nói chuyện. Cô bạn này nói chuyện cũng cởi mở, nhờ mình xách hộ 1 túi hành lý về TPHCM do lố kí.
Sau khi trở về TPHCM cô ấy xin số điện thoại của mình để nhận hành lý, mình cũng vui vẻ đồng ý. Sau đấy mình nhận đc 1 loạt tin nhắn của cô ấy, lịch sự thì mình cũng trả lời lại. mà cũng cách đây không lâu lắm. 1 hôm tình cờ nhận đc tin nhắn của cô ấy rằng muốn mối quan hệ của 2 người có thể tiến thêm đc không. Noel vừa rồi không biết thế nào mà cô ấy gửi quà về nhà mình.
Mình biết là cô ấy có cảm tình với mình, nhưng thực sự mình không thể cảm nhận đc tình yêu giữa mình với cô ấy. Nếu nói thẳng ra thì sợ cô ấy tổn thương, thật lòng thì mình vẫn còn muốn cô bạn chung lớp tên Linh kia cho mình 1 cơ hội nữa.....
Nhiều khi mình tự nghĩ thôi hay là không quen ai nữa, để 1 khoảng thời gian nữa đã rồi tính tiếp.
Các bạn cho mình lời khuyên đc không?? Mình thật sự không biết phải làm thế nào cho đúng ????::(::(::(::(

. Tớ bít linh này :'>


xinh lắm xinh vãi cả linh hồn ra í 
hay hay,