Gửi chúa!

cold_zero0510

Fire in the hole!
Gửi chúa!
Con muốn cảm ơn người vì những điều đẹp đẽ mà người đã ban tặng cho con, người con gái tuyệt vời, cuộc sống đầy đủ, và vô số những thứ mà người đã cho con...
Nhưng, tại sao người lại có thể cho con 1 gia đình, 1 người mẹ, 1 người bố, người anh, cô chú, bác, họ hàng... không ai có thể hiểu đc con nghĩ j, con muốn j, không ai biết, và họ không cần biết... thà rằng người để họ không quan tâm đến con, chu cấp cho con đầy đủ còn hơn để họ "quan tâm" đến con như thế này... con không muốn vậy...
Dù sao con cũng cảm ơn người vì đã cho con quen 1 người con gái tuyệt vời như vậy.
Amen.
 
Chúa nhắn lại là bạn vui lòng ghi rõ tên, tuổi, sdt, nick YM và địa chỉ của cô gái tuyệt với mà bạn viết ở post #1

^^
 
Chúa cho con như vậy thì ráng chịu nghe con :))

Chúa có hàng triệu sinh linh chưa ra đời phải lo cho nữa, hơi đâu mà nghe con chém gió :))
 
Chúa nhắn lại là bạn vui lòng ghi rõ tên, tuổi, sdt, nick YM và địa chỉ của cô gái tuyệt với mà bạn viết ở post #1

^^

Chủ topic nhắn lại với bạn rằng, hum qua cô ấy đã trực tiếp cho bạn rùi đấy b-(
 
chúa ko biết nhắn gì, đành send sms cho phật tổ Như Lai
Anh phật nhà ta đang ngồi niệm kinh, nghe Điện thoại bíp bíp, giở ra thì là sms của anh god , Lai có nhắn lại:
- Thiện tai thiện tai, gió to VÃI Linh hỒN
 
Nếu cần vào chia sẻ, tâm sự j thì vào chứ cứ gió với bão thì mời lượn hộ phát (:|
 
Rồi sẽ có lúc này ;)) :
Bắc thang, bắc cái thang lên hỏi cái ông trời
Rằng lấy tiền cho gái có đòi được ko......
Ông trời, ông trời ổng bảo cái rằng ko....
Lấy tiền cho gái, lấy tiền cho gái... Tao còn bị gạt huống chi là mày :))
 
Nếu cần vào chia sẻ, tâm sự j thì vào chứ cứ gió với bão thì mời lượn hộ phát (:|

viết rõ ràng hơn đi chứ,cậu không nói rõ thì làm sao tớ biết có phải chúa ban cho bạn hay là đó là thử thách mà ngài dành cho cậu chứ;))
 
Move mấy thằng gió bão này sang box 50 đê (:|
@jill: thì đấy :| ... cho nh~ thứ tuyệt vời và cho 1 gia đình ko hề tuyệt vời ...
 
vậy thì có nghĩa là cậu phải làm cách mạng với gia đình thôi.
nói thật chứ cậu còn đở hơn tớ là có được 1 cô bạn gái tuyệt vời, còn tớ thì vẫn độc thân đây.gia đình tớ thật sự cũng chỉ mới quan tâm tới tớ khoảng 2 năm nay thôi, lúc trước chỉ toàn chu cấp tiền cho tớ dùng là tớ mừng rồi.
cậu biết vì sao có sự thay đổi này không? tớ làm cách mạng đấy, ngậm miệng và tìm những điểm sai của bố mẹ, tới khi có cơ hội thì xổ ra khiến 2 ông bà đơ họng không nói được gì nữa:-w. mặc dù làm thế đúng là hỗn thật nhưng không thể không làm nếu cứ bị lãng quên ngay khi mình vẫn còn sống sờ sờ ra đó
 
MegaOpera đã về với chúa =))

Ở trên đó lão phán thay chúa rằng con vốn là gay, hãy bỏ đứa con gái ấy đi và tìm 1 nữa thuộc về mình :))
 
Gửi chúa!
Con muốn cảm ơn người vì những điều đẹp đẽ mà người đã ban tặng cho con, người con gái tuyệt vời, cuộc sống đầy đủ, và vô số những thứ mà người đã cho con...
Nhưng, tại sao người lại có thể cho con 1 gia đình, 1 người mẹ, 1 người bố, người anh, cô chú, bác, họ hàng... không ai có thể hiểu đc con nghĩ j, con muốn j, không ai biết, và họ không cần biết... thà rằng người để họ không quan tâm đến con, chu cấp cho con đầy đủ còn hơn để họ "quan tâm" đến con như thế này... con không muốn vậy...
Dù sao con cũng cảm ơn người vì đã cho con quen 1 người con gái tuyệt vời như vậy.
Amen.

sao giống mình thế:((........................
 
vậy thì có nghĩa là cậu phải làm cách mạng với gia đình thôi.
nói thật chứ cậu còn đở hơn tớ là có được 1 cô bạn gái tuyệt vời, còn tớ thì vẫn độc thân đây.gia đình tớ thật sự cũng chỉ mới quan tâm tới tớ khoảng 2 năm nay thôi, lúc trước chỉ toàn chu cấp tiền cho tớ dùng là tớ mừng rồi.
cậu biết vì sao có sự thay đổi này không? tớ làm cách mạng đấy, ngậm miệng và tìm những điểm sai của bố mẹ, tới khi có cơ hội thì xổ ra khiến 2 ông bà đơ họng không nói được gì nữa:-w. mặc dù làm thế đúng là hỗn thật nhưng không thể không làm nếu cứ bị lãng quên ngay khi mình vẫn còn sống sờ sờ ra đó

... Cậu hơi hiểu lầm ý 2 của tớ 1 tí... cái gia đình họ hàng của tớ là không hiểu j về tớ cả, không hiểu cảm xúc, không hiểu mình nghĩ j :| họ quan tâm 1 cách mù quáng... tớ chỉ muốn họ chu cấp đầy đủ thôi, chứ đừng quan tâm cái kiểu đấy, không quan tâm cũng đc...
 
Gửi chúa!
Con muốn cảm ơn người vì những điều đẹp đẽ mà người đã ban tặng cho con, người con gái tuyệt vời, cuộc sống đầy đủ, và vô số những thứ mà người đã cho con...
Nhưng, tại sao người lại có thể cho con 1 gia đình, 1 người mẹ, 1 người bố, người anh, cô chú, bác, họ hàng... không ai có thể hiểu đc con nghĩ j, con muốn j, không ai biết, và họ không cần biết... thà rằng người để họ không quan tâm đến con, chu cấp cho con đầy đủ còn hơn để họ "quan tâm" đến con như thế này... con không muốn vậy...
Dù sao con cũng cảm ơn người vì đã cho con quen 1 người con gái tuyệt vời như vậy.
Amen.

Chúa nhắn Vi chuyển lời đến cold là:


Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, "Never will I leave you; never will I forsake you." So we say with confidence, "The Lord is my helper; I will not be afraid. What can man do to me?"

Hebrews 13:5,6 NIV
:)
 
Back
Top