Gửi quà tân thủ để cheat lv,ko nên thử dù chỉ 1 lần!!>"<

=)) đọc mà hài quá
nó mà cho chọn được tân thủ để gửi quà thì còn nói làm cái quái gì nữa =))
Bạn tân thủ kia thích thế nhở, tự nhiên đc 60m =))
 
Chiện là thế nì:
Vào 1 buổi tối đẹp trời(văn vẻ thế thui,chứ mưa gió um sùm) tui đang cày 2 acc NguyenCao1 và NguyenCao2 ở ser Poseidon VN,thì nghe tin Hades sắp ra,nên ra coi tí rùi lại vào!!Đứa trong Guild của tui nó bảo sắp có ser mới ,nó cũng qua đó làm lại từ đầu giống tui!!Chiện nếu dừng ở đó thì tốt we rùi,nó bảo qua ser mới thì tui với nó ráng kiếm tiền mà cheat lv như sau:gom 50m,gửi quà tân thủ,nó bảo sẽ dc 20% ex từ 50m=10m ex,nó còn bảo đã thử ở bên Zeus
Tui nghe bùi tai vì tui có làm Q danh hiệu tặng quà tân thủ rùi,thấy tỉ lệ % như nó nói(nhưng gửi quà là đồ 5x,dc khoảng hơn 6x ex)
Thế là tui thử bằng cách tạo 1 acc noob NguyenCao cày lên lv 4,ra khỏi vùng lúc đầu,đứng gần NPC Jinni sau đó gom 61m->để cẩn thận tui đã vào Cộng đồng-Tân thủ-click NguyenCao-Nói thầm với nó trước!!Sau đó chuyển qua acc NguyenCao,thấy có thư pm
Chuyển qua acc NguyenCao1 hí hững gửi 60m ...nhưng hởi ơi ...60m được thông báo là chuyển qua acc SatThu gì đó ko nhớ mà ex dc nhìu ghê 12900 ex:-o
Sau đó ngó lại ngân hàng+túi còn hơn 1 m,tui làm lìu gửi lun qua acc NguyenCao!!Kì này nó thông báo là gửi thành công tới NguyenCao,nhưng được ex vẫn 12900(tui lv 86)!!Qua acc NguyenCao thì ko thấy tiền gửi quà!!
Ò í e đi toi 61m oan mạng!!b-(

;));)) Bác này giống tui nè , hùi đó hẻm biết cứ tưởng send nhiều $$ thì dc nhiều exp tui tạo con gà ùi click tặng quà 100m cho nó , ai dè nó bay qua đứa nào đó :| . Hến thằng đó tốt , nói do lag nên send lộn ;)) , send lại tui 98m ;));));)) cho nó 1m hí hí;));))
 
Các bác ko để ý tui nói à!!Có 1 lần thứ 2 tui send đúng acc NguyenCao nhưng ko nhận đc tiền!!Chắc do lỗi we
Có lẽ gửi quà bằng tiền nhìu wa thì bị lỗi chăng:-w
Dù gì cũng ko cần tiền làm gì,nâng cấp hết rùi,skill AOE max nên cũng cah3 khiếu kiện mần gì!!:>
 
tại lần 2 là hên nên trúng thôi chứ có gì đâu =))
 
Buồn cưởi chủ 2pic thật =))
Đúng là ... =))

cũng may là chủ 2pic có khá hơn chút =))
 
ừ random thật,xxx cái thằng cùng Guild,lừa nhau thế là cùng:-w
Hên ghê qua sẻ mới mà bị lừa thế thì cắn lưỡi,tại vì nó kêu gom tiền cùng nó để nó gữi quà,xxx nó bảo nó là GM06 ở sẻ zeus hay o CB gì đó,mịa:-w
 
Hồi ngộ reroll maniac, ko hiểu sao cái list beginner dài thế mà 3 ông trong cùng guild gửi quà trúng ngay con maniac của ngộ, có 30m xài chơi :))
 
thì h vào game là éo tin ai nữa
Hum bữa đang tung tăng cày 2 acc,thì thèng AziLoMoTo rủ pt lần 1,tui từ chối vì pt sẽ làm tui chậm nhịp làm Q(chờ đợi lâu lắc Q ở điện thờ máy)
Lần 2 ngay sau đó nó lại rủ pt,tui từ chối nữa,lần 3 nó lại rủ pt sau đó it s(kiên nhẫn là lúc đầu tui nghĩ về nó)!!Lần này từ chối cũng kì,tui mới nói tui cày 2 acc,nên toàn chia Trưởng nhóm nếu bạn đồng ý thì tui pt,nó bảo"ko sao",tui pt nó đánh Q sói hung tợn,su đó do tui lam Q xong trước nên hỏi nó xong chưa thì nó nói còn 6 con,tui ráng nán lại giúp nó đánh cho xong rùi trả Q
Tới Q đánh quái ở điện thờ máy thì gặp boss đồ,gít bos xong,nó out pt nhat ruong Orisis tỉnh bơ,còn tui đánh xong turn đó mới bít
...ngỡ ngàng ko nói nên lời:-o
bi h nghĩ lại thì thấy nó ko phải là kiên nhẫn mà là lì+thêm lần lừa này thì thôi bb,lòng tin tổn thương nghiêm trọng!!:(
 
Không phải là nó bẩn, mà là ông bẩn trước, việc ...ó gì mà phải chia trưởng nhóm, ông hốt hết item nó ghét thì nó out pt xin ông cái rương osiris thôi.
Ông cũng tham quá, nên nhớ vỏ quýt dày có móng tay nhọn[-X
Còn cái lòng tin kiểu đó ấy, thì vứt cho ... đi, công nhận ông tin người đến nỗi nghĩ có 1 thằng chịu khó oánh chung với ông chỉ để ăn tí exp àh ...., hoang tưởng ....
P/s: cho xin cái tên nv trong atlan, hình như cũng là người quen, biết tên để cạch tên ra khỏi list....
 
bác cothichchat1 cứ nói được là nói ko hề động não hay đọc kĩ trước gì cả!!
Tui cày 2 acc thì cần gì pt thêm,ít ra là tới Q boss solo Oda Nobunaga vẫn ko cần bất kì ai giúp!!Tui đã nói rõ ràng nó cũng đã đồng ý,bác nói tui bẫn thì bác chắc bại não ko bít suy nghĩ à!!:-o
 
Thế này nhé, đã pt thì ít ra chiến lợi phẩm cũng share chung, cái này là phép lịch sự tối thiểu:|
Chưa thấy tên nào chơi kiểu trưởng nhóm ....:-w
 
Người ta đã nói trước là chia theo trưởng nhóm và thằng kia đã chấp nhận thì làm sao gọi là chơi bẩn đc, ko chấp nhận từ đầu thì out tự đi mà solo lấy chứ đợi tới lúc đập boss rồi out để nhặt đồ thì thằng đấy là thú chứ éo phải người!
 
Nói chung chơi nhóm mà tất cả item thuộc về 1 người cực kỳ khó chịu, dù người đó là mình >"<.
P/s: Stop đến đây, không lại cãi nhau to, ta bị good cho thẻ vàng roàib-(
 
Sao làm mình nhớ hồi ấy cà nation chết lên chết xuống đánh chết con seraph, mình canh ngay team anh 12x vừa chết join vào, lụm cái nimrod của nó :))
Với lại pt tốt nhất là random , vì làm thế đỡ ức chế hơn là nhìn nó ấn X nhanh hơn lụm sạch hoặc thằng leader nuốt trọn. Chỉ khuyên trước khi accept pt nhìn kĩ coi cái chia loot nó để ở chế độ nào :))
 
à nhân tiện nghe qua có người kêu thuế cao
thế thuế bao nhiêu bị coi là cao thế?
tôi dạo này đang quanh quẩn ở Athens mà thấy 3% đã khó chịu lắm rồi >"<
 
thuế từ 2% trở lên là cao,tui thường về thành nào guild tui quản lí mà giao dịch thui :D
Mà tui VTC nó bị khùng,cuối tháng 7 mở ser thì thông báo ngày 26 là ngày 30-6 có tin tức làm gì,làm tui đang cày hăng say thì xxx thui nghỉ khỏe đợi ser mới ra lun,đúng là dạo nì bị gạt nhìu ghê!!:-w
 
Đi săn đồ lv cao, cho trưởng nhóm cắn Jackpot, để chế độ loot leader. Hunt xong thì chia nhau tiết kiệm khối tiền :D

Lv cao, tele cần ít Will ta cứ thế bay về Rome buôn bán xong thích đi đâu thì đi :D
ở Rome cái gì cũng 1% hết mỗi tội máy yếu vào thì hơi giật :P
 
qua Rome thì bay vào khu đấu giá í,vắng ít lag khi máy yếu!!
Jackpot là chứng chỉ cơ hội à!!?
 
Tra từ điển đi :-".
 
Hôm bữa cũng chọn đại 1 thằng gửi cho nó kiếm exp ai dè gửi trúng GM =))=))
 
Back
Top