kenhi
Donkey Kong
- 16/9/05
- 383
- 0
Đây là ý kiến cá nhân mình sau khi chơi trò gunbound này chứ kô có ý định ám chỉ một ai, hay vì bất kỳ lợi nhuận cá nhân nào.
Mình có một thằng bạn cũng khá thân, nhưng tù hồi chơi gunbound càng ngày tình bạn càng rạn nứt, hồi đâu còn đi chơi với nhau, về sau đi chơi cũng chẳng thèm rủ nhau một câu cứ đường ai người đó đi. Nguyên do cũng vì tiền, đồ, sự ghen tức hơn thua level, bắn giỏi bắn kém. Phải chẳng gunbound kô thật sự tốt như chúng ta thường tưởng tượng, phải chăng nó chỉ khiến chúng ta yêu thích bản thân mình mà kô quan tâm đến người khác. Đáng buồn thay, đó lại là sự thật. Nhưng quả thật kô biết làm cách nào để thay đổi điều đó, đến chính mình cũng cảm thấy nhiều lúc mình rất ích kỷ mà kô kìm nén được. Còn các bạn nghĩ sao, hãy đóng góp ý kiến cũng như đưa ra một giải pháp để gunbound kô khiến chúng ta xa cách bạn bè mà chỉ đưa chúng ta kết thêm bạn mới, cũng vì đó mà thấy yêu cuộc sông, trở thành người có ich cho tương lai.
Mình có một thằng bạn cũng khá thân, nhưng tù hồi chơi gunbound càng ngày tình bạn càng rạn nứt, hồi đâu còn đi chơi với nhau, về sau đi chơi cũng chẳng thèm rủ nhau một câu cứ đường ai người đó đi. Nguyên do cũng vì tiền, đồ, sự ghen tức hơn thua level, bắn giỏi bắn kém. Phải chẳng gunbound kô thật sự tốt như chúng ta thường tưởng tượng, phải chăng nó chỉ khiến chúng ta yêu thích bản thân mình mà kô quan tâm đến người khác. Đáng buồn thay, đó lại là sự thật. Nhưng quả thật kô biết làm cách nào để thay đổi điều đó, đến chính mình cũng cảm thấy nhiều lúc mình rất ích kỷ mà kô kìm nén được. Còn các bạn nghĩ sao, hãy đóng góp ý kiến cũng như đưa ra một giải pháp để gunbound kô khiến chúng ta xa cách bạn bè mà chỉ đưa chúng ta kết thêm bạn mới, cũng vì đó mà thấy yêu cuộc sông, trở thành người có ich cho tương lai.
....... sao cứ đổ cho GB
........nếu vì cái lý do đấy mà nói thì ko chỉ GB đâu mà bất cứ trò nào mang tính đối kháng đều như vậy
. Chỉ có những ai mù quáng mới nghĩ tới chuyện cay cú, thù hằn, ghen ghét còn những ai biết suy nghĩ một chút là chuyện đó trở nên vô nghĩa ngay.
, còn tui thì ... trần hơn nhộng...bi hack hết đồ nà
)
#