Hị hị, topic này thọ phết nhờ.
@Phoenix: Con xin bố, xem mấy cái manga chuối lắm. Đọc chap 1 của Seed Astray sợ quá chạy mất dép. 1 thằng cưỡi Gundam xông ra giữa trận tiền kêu 2 bên ngừng bắn nhau vì... "tao chụp được ảnh chúng mày rồi".
@[ErroR]: Bố này nói còn... choáng hơn, mới xem có 2 series đấy thì làm sao mà vote cho all char + mech được. Lập cái poll only Seed + Seed Destiny mà vote.
@ Fire: Kou Uraki là một trong số những nhân vật tớ thích nhất, vì hắn ta HUMAN nhất. Đơn giản thế thôi. Con người bao giờ cũng là yếu tố quyết định.
@ Moon Son: Nếu đã nói đến cái đẹp trong cái chết thì đương nhiên phải hiểu là đang nói về ý nghĩa. Còn nếu nói rằng chỉ quan tâm tới vụ con mech nổ cái kaboooooom trông đẹp thì nên xem lại xem đầu óc có bị gì không.
@ All: Top này ko nói là bao nhiêu % trong số người tham gia bầu chọn là fan ruột của Gundam, bao nhiêu % chỉ mới xem từ các series đời sau. Top music thì ko biết có chấm điểm lyrics ko, hay là chỉ chấm melody + beat. Nếu chấm melody thì các bài như Arashi no naka de kagaiyate (Shining in the Storm) hay 10 years after của Yonekura Chihiro xứng đáng đứng top hơn nhiều. Giải nhất, nếu Kou Akari có quyền, sẽ trao cho True Shining của 0083 Stardust Memory. Nhắc lại là đang tính lyrics nhé, bác nào chỉ nghe giai điệu mà ko hiểu gì hoặc đọc bản dịch tiếng Anh thuần túy thì xin miễn ý kiến.
Nói một cách công bằng, dòng Universal là ổn nhất, các series mới như Seed và Seed Destiny càng lúc càng nhảm, lặp lại ý tưởng. Ai cũng biết các bác Nhật bị ám ảnh bởi mấy trái nuclear, nhưng cứ nhai đi nhai lại bài đó thì cũng ngán lắm. Còn mấy thằng pilot thì càng lúc càng siêu nhân. Tư tưởng của chúng nó nêu ra thì các nhà triết học cũng lậy bằng cụ. Xem lại dòng Universal, thấy các bé như Kou, Bernard hay Shiro lái mech rất thường nhưng chúng nó HUMAN hơn rất nhiều, thật hơn rất nhiều. Cái tư tưởng NO KILLING của thằng Kira cũng bê nguyên từ Shiro Amada ra. Khác biệt chỉ ở chỗ chú Kira thì là siêu của siêu nhân, 1 chấp 1000, Shiro Amada thì chỉ có trái tim là hơn người.
Và cuối cùng, điểm ngớ ngẩn nhất của Seed và Seed Destiny là để cho 1 cô ca sĩ có vai trò chính trị cực lớn. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra trong thực tế, dù cô ta có xuất thân vương công quí tộc ra sao. Xã hội hiện nay đã không có chuyện này, xã hội tương lai nơi dân trí đã cao hơn rất nhiều lại càng không thể có.
Thỉnh thoảng điên điên lên lại chui zô đây, spam 1 bài rồi chuồn. Kekeke.