sang phần II này thì tài lái gundam của kira đã lên đến mức thượng thừa. gần như là đạo diễn đã phải nói là đề cao kira, thiết nghĩ cũng phải bởi vì kira đã trưởng thành hơn rất nhiều sau 2 năm kể từ cuôc chiến jakin dule.
the last summary:
trong trận chiến cuối cùng, các cặp đấu đang xảy ra: kira vs rey, shinn vs athrun, AA vs Minerva. trong trận đấu giữa SF và legend, kira và rey lần lượt thể hiện phản ứng của newtype khi tránh các DRAGOONs của nhau. sau khi kira bắt đầu thấy hình ảnh của raw le klueze trong rey từ cái cách mà rey chiến đấu, rey thật sự bước ra và nói cậu ta là raw le klueze. rey hồi tưởng về 1 vài năm trước sau khi raw chết khi mà gilbert nói cậu ta đó là vận mệnh của cậu ta trở thành raw.
kira phản đối điều này bởi cuôc sống của 2 người là khác nhau và sau đó kira bắn 1 loạt đạn hạ gục legend. trong cuộc đấu giữa athrun và shinn, athrun đánh với luna trước khi shinn xông vào can thiệp. athrun cố gắng nói shinn đang chiến đấu sai mục đích rồi, cái mà sẽ dẫn đến tương lai bị phá hoại. shinn hồi tưởng về stella và em gái nhưng dù sao đi nữa shinn vẫn tấn công athrun. Luna chặn dường cản shinn nhưng shinn ko hề giảm tốc độ vì vậy athrun buộc phải lên SEED mode để cản cú tấn công.
khi mà giờ nói chuyện đã hết, athrun dùng beam sabers để chặt đứt tay và chân của destiny, làm cho destiny đâm sầm vào mặt trăng. trong khi đó, ArchAngel đang ở trên minerva và bắn xuống, phá hủy khẩu cannon sau cùng của minerva. Athurn sau đó sử dụng backpack của IJ để hủy động cơ của Minerva. thiệt hại nặng nề đã khiến cho minerva phải rơi lên bề mặt mặt trăng.
Gilbert thấy lực lượng của mình thất thế, liền ra lệnh cho Neo-genesis bắn vào lực lượng orb. nhưng nhò có sự cảnh cáo của yzak, mọi chiếc tàu quan trọng đã có thể tránh đc phát bắn (ngay cả tàu của ZAFt cũng bị phá). Gilbert sau đó ra lệnh sẵn sàng cho vũ khí siêu hạng khác của hắn, the requiem. akatsuki và IJ kịp thời xông đến và phá hủy trước khi nó bắn.
shinn có giây phút thấy stella đang gọi cậu ta. stella rất vui khi đc nhìn thấy shinn và cu61 nhấn mạnh từ "tomorrow" khi stella dần phai mờ đi. shinn tỉnh dậy trong vòng tay của luna và cả 2 khóc khi mà vũ nổ làm rung động requiem.
tại messiah, kira xài METEOR phá hỏng và bước vào (on foot) đối mặt với gilbert. gilbert bảo kira là lịch sữ vẫn cứ lặp lại nhưng kira đáp lại họ không cần 1 thế giới mà không thay đổi.
rey và talia đến nơi khi cả 2 đang nói chuyện. họ sẵn sàng bắn súng và gilbet bị bắn. kira quay lại và ngạc nhiên thấy chính rey bóp cò. vụ nồ xé toạt căn phòng và talia vội vàng chạy tới và đặt đầu gilbert lên vạt áo. rey xin lỗi và nói chuyện về tương lai. sau khi kira rời khỏi theo yêu cầu của talia, gilbert cũng xin lỗi nhưng talia nói đó là định mệnh của họ. talia gọi rey đến và ôm vào lòng, rey sau đó nhận biết là talia chính là mẹ của mình ngay khi mà căn phòng nổ tung.
messiah đâm sầm vào bề mặt mặt trăng. shinn và luna quan sát trong khi athrun và kira chịu đựng nhìn toàn cảnh vụ nổ.
screenshots for the the final phase
I think that's all for the summary
enjoy the last episode normally, normally
có phần III hay ko ko quan trọng, điều quan trọng là cần 1 đoạn để giải thích nhưng vương mắc vẫn còn đọng lại sau series này. theo như cloud_leon nói thì sao lại tận tháng 2 năm sau lận ? lâu quá, từ đây đến lúc đó có khả năng topic này dead rồi lúc đó nó đc revive.