Gundam Tekketsu no Orphans

Trời đ, nó dở và tởm quá mức quy định, như kiểu chỉ việc chích ngôn lù và mấy màn act cool xàm lừa thì khán giả auto chết não hay sao ý =))
Thế mà fan chấm 8 9 xả láng đấy thím ạ. Nhiều lúc không muốn chửi nhau đâu nhưng cứ nhắc đến Seed, 00 và IBO fan nó rồ lên lại sôi máu
 
Thế mà fan chấm 8 9 xả láng đấy thím ạ. Nhiều lúc không muốn chửi nhau đâu nhưng cứ nhắc đến Seed, 00 và IBO fan nó rồ lên lại sôi máu
8,9 là thường thôi, nhiều thằng chấm 10 và xếp nó vô nhóm legend nữa cơ =))
 
8,9 là thường thôi, nhiều thằng chấm 10 và xếp nó vô nhóm legend nữa cơ =))
Thật sự là thấy Bandai ngày càng vắt sữa quá sức, không cần nói gì nhiều nhìn làm kit là biết, nặn ra mấy con detail đơn giản hết sức và lý giải là do chiến tranh thế là xong, thậm chí còn không thèm phân grade nữa cứ upscale 1/144 lên nhét thêm một hai part mới là có 1/100 táng đều.
 
Một trong những series Gundam dở nhất lịch sử đã hết. Điểm cộng duy nhất của ep này là cuối cùng anh I ốt cũng dẹp lép. :4cool_baffle:
 
Trời ơi vãi mừng cuối cùng cái của nợ này cũng hết mẹ rồi.
Tính ra mấy bạn trẻ tài phết, mần nhẹ 1 cái là đậu thai luôn =))
 
Gọi dở thì cũng ko đúng, mình rất thích cái bối cảnh "Dog of War" của kỳ này. Khúc cuối bóp chết Iok nữa là đẹp rồi :v
 
Mình team Rustal từ đầu nên thấy cái ending này hay vl =))
Giờ đang đọc bên animesuki xem các bạn ấy rage vì Rustal thắng =))
 
Rustal thắng là tất nhiên, vì sự thật là anh McGillis chả có kế hoạch vẹo gì cả ngoài trừ "Bố đi solo boss" :3
Btw, nhìn lại lúc Mika chết lại thấy giống Gray Fox, cũng suicide charge :v
 
Nhạt, mổi cái cảnh thằng iốt thốt lên "tao éo muốn chết" làm mình hã dạ vl.
 
Thật sự nếu build up thế nào đó mà sau ep 46-47 Rustal chưa chết hoặc tổn thất nghiêm trọng thì đòi Rustal thua là vô lý vhcl ra =))
Và Rustal thắng là cái điểm có lý nhất cái series này =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Phe nó chơi hàng cấm áp đảo, phe ta có 2 cái gundam frame đời cụ khốt tàm tạm chơi gì nổi....
End thế này cũng tạm, mấy đứa cần chết thì cũng chết sạch, Rustal chết hơi khó, chết hụt 1 lần té đái rồi ấy chứ....
 
Gọi dở thì cũng ko đúng, mình rất thích cái bối cảnh "Dog of War" của kỳ này. Khúc cuối bóp chết Iok nữa là đẹp rồi :v
Tổng hợp lại thì setting của bộ này là:

- Thuộc địa Mars nghèo khổ quá nhưng chả vùng lên được
- Có nạn nô lệ và bốc lột
- Chả có chiến tranh chính thức, mấy cái battle này tính ra là toàn mob/gang fight thôi​

Điểm mình thấy ngu:

- 2 thằng đẩy cốt truyện đi là Orga và McGillis thì đầu như con nít, tính chuyện như kiểu nhìn bàn cờ thế nào thì chỉ có thế đó ko có gì khác.
- Lặp đi lặp lại mấy cái câu thoại cliche và vô nghĩa vhcl
- Sến, act cool (dù chết vẫn act)
- Design như l, từ ms đến nhân vật. Tính ra dàn nhân vật phụ đẹp gấp tỉ lần đám chính.
- Cái đuôi của con MA/Bar, ơ đm, công nghệ gì kinh vậy? Phi vật lý vhcl.​
 
End thấy cũng được. Chỉ có 1 điểm mình thấy hơi bất hợp lí là lão Rustal từ đầu đến cuối đều bược build nhân vật kiểu không muốn thay đổi Gaylahorn, mà muốn giữ nguyên tình trạng hiện tại. Nên mới đập chết quân khởi nghĩa của McGillis. Nhưng tới đoạn cuối lão lại thay đổi, reform lại Gaylahorn thành 1 tổ chức dân chủ hơn, dẹp luôn sự cai trị của seven star. Trao trả độc lập cho sao hỏa. :2cool_sad:
Em Kudelia nếu ss2 này đầu tư thêm thời lượng xuất hiện, và làm mấy trò thể hiện bản thân thì chắc đoạn cuối em lên chủ tịch sao hỏa còn có giá trị. Đột nhiên mất tích gần như toàn bộ ss, xong sau ending time skip xuất hiện trở lại. Đếch có cảm giác gì cả.
Không nhắc gì đến em vợ loli và lão minion của Mcgillis nhỉ.
 
End thấy cũng được. Chỉ có 1 điểm mình thấy hơi bất hợp lí là lão Rustal từ đầu đến cuối đều bược build nhân vật kiểu không muốn thay đổi Gaylahorn, mà muốn giữ nguyên tình trạng hiện tại. Nên mới đập chết quân khởi nghĩa của McGillis. Nhưng tới đoạn cuối lão lại thay đổi, reform lại Gaylahorn thành 1 tổ chức dân chủ hơn, dẹp luôn sự cai trị của seven star. Trao trả độc lập cho sao hỏa. :2cool_sad:
Em Kudelia nếu ss2 này đầu tư thêm thời lượng xuất hiện, và làm mấy trò thể hiện bản thân thì chắc đoạn cuối em lên chủ tịch sao hỏa còn có giá trị. Đột nhiên mất tích gần như toàn bộ ss, xong sau ending time skip xuất hiện trở lại. Đếch có cảm giác gì cả.
Không nhắc gì đến em vợ loli và lão minion của Mcgillis nhỉ.
Lúc trước là 7star đứng đầu, giờ lão ấy 1 mình đứng đầu. Reform sao ko biết chứ thế rõ ràng cũng có lợi cá nhân rồi
 
End thấy cũng được. Chỉ có 1 điểm mình thấy hơi bất hợp lí là lão Rustal từ đầu đến cuối đều bược build nhân vật kiểu không muốn thay đổi Gaylahorn, mà muốn giữ nguyên tình trạng hiện tại. Nên mới đập chết quân khởi nghĩa của McGillis. Nhưng tới đoạn cuối lão lại thay đổi, reform lại Gaylahorn thành 1 tổ chức dân chủ hơn, dẹp luôn sự cai trị của seven star. Trao trả độc lập cho sao hỏa.
Chú McGillis làm đảo chính âm mưu lên làm độc tài, ko đập hơi phí =))
Vấn đề của chú ý ko phải là mục đích, mà là cách làm quá sida.
 
Chú McGillis làm đảo chính âm mưu lên làm độc tài, ko đập hơi phí =))
Vấn đề của chú ý ko phải là mục đích, mà là cách làm quá sida.
Cái tổ chức nó corrupt đến mức đó rồi, chú làm đảo chính cũng không phải quá sai. Rustal mà ko nhân chiến thắng reform thì cũng ko làm nổi đâu
 
Lên mấy page gunpla thấy các fan IBO gào khóc điên cuồng đòi thủ tiêu cả tác giả mà hài gần chết. Thể loại này cho xem mấy bộ kill them all chắc cắn lưỡi quá =))
 
Câu truyện về đám trẻ em bị thằng trẻ trâu tóc vàng hoe lừa tình đã đến hồi kết.

Ep cuối mà action ngắn quá, cho dù toàn giết mob, cũng nên giết nhiều hơn một tý chứ.

Btw, có mấy cái cọc sắt thôi mà bắn từ trên vũ trụ xuống nhìn huỷ diệt vl.

Và gundam flame cứng đến mức nào !!!? Khi mà con gusion trúng một cái cọc đấy cũng ko tan xác, trong khi cả vùng xung quanh thành bình địa.
 
Cái phim robot giác đấu này hết rồi chừng nào mới có phim gundam mới vậy các bạn dạo này phim gundam hẻo quá chỉ có mỏi cái thunderbolt để coi
 
Câu truyện về đám trẻ em bị thằng trẻ trâu tóc vàng hoe lừa tình đã đến hồi kết.

Ep cuối mà action ngắn quá, cho dù toàn giết mob, cũng nên giết nhiều hơn một tý chứ.

Btw, có mấy cái cọc sắt thôi mà bắn từ trên vũ trụ xuống nhìn huỷ diệt vl.

Và gundam flame cứng đến mức nào !!!? Khi mà con gusion trúng một cái cọc đấy cũng ko tan xác, trong khi cả vùng xung quanh thành bình địa.
Mấy cái cọc sắt ấy làm từ kim loại cứng như đám MA , dùng động năng cực đại với lực xoáy cực đại để bắn tất nhiên là nó phải mạnh rồi . Mà là vì quá mạnh với sức hủy diệt + thêm sự tàn bạo của nó nên bị cấm . Vì ở cái thời đấy thì chắc mấy cái luật nhân đạo nó đề cao nên vũ khí như mớ cọc sắt ấy bị cấm là đúng thôi . Film cũng tạm , chỉ có 1 điều duy nhất ức chế là con Julieta lắm mồm nhất cái sẻries lại chơi trò sỉ nhục a main cuối film rồi cuối ep xổ ra mấy câu deep deep là qua chuyện , sao ko cố thêm vài phút nữa nữa dập cho e nó ra bã hay thịt mọe e ấy đi rồi mới hy sinh nhìn cho nó epic hơn .
 
Back
Top