[H.M Text Game v.3] Kì 2 - Hội nghị bàn tròn !!

Status
Không mở trả lời sau này.
***Tên nhân vật : BilonCat
***Lời thoại :
Cô nào ạ ? Cháu mới biết tin này ạ...có lẽ sau đợt khủng bố tinh thần cháu không dám ra đường nên không biết thì phải...lần cuối cùng cháu biết được là Yu tán tỉnh cháu dự Summer Festival...mà nếu thực sự hắn có mời một cô nào đó thì cháu nghĩ chắc cũng khó khăn cho cô ý hoặc...khó khăn cho hắn...mà cũng có lẽ hắn mời hết các cô gái trong làng ấy chứ...sáng nay ra đường cháu tập trung chuẩn bị tinh thần để ngỏ lời mời một cô nào đó đi SF ( Summer Festival ) mà chẳng thấy ai cả...chắc hắn lại chọc ghẹo gì nữa đây...hay hắn chờ cháu ra đường rồi cưỡng ép đi chung với hắn nữa :-s...cháu là con trai mà...

=======================

Viết xong phát này thấy giống đang đổi giới tính anh Yu quá =))
 
Vaynard:

Người chọc gái chưa chắc là người ko tốt, và chọc gái cũng chưa chắc là 1 hành động ko tốt. Bằng tuổi Yu (có lẽ thế vì tui cũng 18) nên tui cũng có thể hiểu đc, đó có thể gọi là 1 hành động nông nổi của tuổi trẻ hay cũng có thể biện minh rằng đó là 1 quá trình của sự phát triển. Nhưng theo me nghĩ thì pác cũng ko nên làm quá, nên lụa lời mà khuyên bảo thôi rồi Yu sẽ hiểu ra. Cái chính là làm cho hắn hiểu ko nên lêu lổng nữa, nên kiếm việc cho hắn làm (nếu có việc pm tui với nhá, tui cũng đang thất nghiệp
 
Ryan Cyros
Yu chọc gái hoài àh :'> (yu lần sau đi nhớ rủ, dạo này HM Shop chưa mở nên còn rãnh lắm)...Bác Thomas đừng nóng, hình như nhà cháu còn dao, bác có xài thì cứ wa, cháu cho mượn, để lâu mắc công rỉ sét mệt lắm :>
 
Mayor Thomas
(nhìn Ryan mà mắt trợn trắng :)))
Dao à ? ko cần, thứ đó ... nặng lắm. Nhà bác xài súng các loại thôi, cháu à :whew:
Xem chừng con trai ta đã đắc tội với mọi người quá nhiều, hình phạt thì cũng đã có người đề cử nhưng thiết nghĩ nó ... quá nhẹ đối với tội trạng của con trai ta ...

(bất thình lình, Yu từ bên ngoài bước vào trong, mặt đằng đằng sát khí ...)
Mayor : Huh ? Yu ... sao con biết ...
Yu mặt tỉnh bơ, đưa mắc liếc từng ấy người đang có mặt trong căn phòng rồi lạnh lùng nói :
-Ai vừa tố cáo tui thì thằng Jack nói hết rồi. Có ai giải thích gì ko ?
(hix, hình như ... có hàng =))
 
***Tên nhân vật : BilonCat
***Lời thoại :
Dạ...có...ạ...anh Yu...có thấy...quá đáng...khi anh cứ...kh...kh...khủng bố tinh thần em thế này không ạ...anh còn nhớ tuần trước lúc 12h đêm đó í ạ...em chuẩn bị mặc bộ pijama vào rồi đi ngủ...thì phát hiện nó rách 2 lỗ ngay trước...ạ...một lỗ trên áo gần vị trí tim...còn lỗ kia đối xứng lại ạ...đành rằng anh cắt ngay chỗ mấy con pikachu "bên dưới" cũng không sao ạ...(cắt ngay đó một phần nó cũng mát mát =)) )...nhưng anh cắt ngay "bên trên" thế thì hơi quá...không mặc bộ pijama ấy em ngủ không đc thế mà lúc ấy anh còn gọi điện bảo em...: " anh Cat ơi , pé Nồ xinh xắn dễ thương đây , anh ra đây với pé đi "....anh nhớ không ạ...em cũng nghi nghi đó là anh nhưng không ngờ anh lại giả ma thộp cổ em...với con người nhút nhát như em mà anh làm thế...sao em dám hẹn hò với ai ạ...kết quả là giờ này em chưa có bạn nào chịu đi Firework chung hết...mà có vẻ như anh biết tâm sự này của em , anh lại chọc ghẹo em ạ...anh lại còn mời em đi chung xem FW ( Firework ) ạ...anh còn nói sẽ ôm em vào lòng cùng ngắm pháo hoa nữa ạ...anh làm vậy em nhút nhát sẽ còn nhát hơn...nên em mới...nói với bác ấy ạ...em nói hơi quá anh cho em xin lỗi... :(
 
Tên nhân vật : Ak
@Bác Thomas : Cháu là Ak, có 1 tin quan trọng cháu muốn báo cho bác. Sáng hôm qua cháu mới đi từ công viên về, thấy Yu tán mấy em gái trong làng, liền chạy tới hỏi thì Yu nói : "Buồn buồn thì đi tán gái chứ chẳng biết làm gì bây giờ, ở nhà thì bị la nên đi tán gái cho đỡ buồn Ak ạ". Nghe xong cháu thấy ngán cái công việc tán gái của Yu. Cháu nghĩ bác nên cho Yu đi vào trường học đi bác, chứ không có ai quản là hắn ta đi tán gái thì phìn lém. (Nhưng mà cũng phải cẩn thận, Trên trường cũng nhìu bạn gái lém -P)
 
Tên: Moon
Lời thoại: (nhìn Yu một cách ngơ ngác) Ủa? Giải thích gì? Bộ nãy giờ ech có nói gì sao? Ech nhớ là chỉ có ngồi nghe thôi à :'>.
 
Pé Nồ
Đứa nào nãy giờ nói xấu anh Yu đâu ?? Em chỉ cho anh , thằng này này, với thằng này này .Giết chúng nó hết đi anh...Để em phụ 1 tay =)) =))
 
ROM
lời thoại: Tên yu này quả là quá quắt mà X( , cháu tui nó còn không tha :-s , yu đâu có ngon ra đây ta đấm cho vài cái ;;)
 
Tên nhân vật:cloud
lời thoại:có cái gì thì Yu cứ từ từ bình tĩnh suy xét chớ động tay động chân coi chừng có án mạng :whew:(trong đầu đang nghĩ may mà mình chưa nói xấu không thì phiền to =)) )
 
Snow
";)) ủa anh yu vô đây chi dzậy ? còn cầm súng nước nữa chớ (móa =))) chắc là vô lộn rồi ạ, trại tâm thần nằm kế bên cơ =))"
 
Gà con 13

Anh biết rồi hả? Sao anh biết hay vậy?=))
Anh đến rồi thì vô đây coi mọi người kể tội lun đi. Mà anh ơi cất cái súng nước đi dùm em=))
 
Tên nhân vật : Max
Lời thoại :
Quả thật thì phải hiểu cho anh yú, con ông cháu cha việc quậy phá là chuyện bình thường. Bác tuổi già sức yếu có muốn đập ảnh cũng không đập được 17 òi to cao. Với lại trai chọc gái là chuyện bình thường 10 tuổi cháu còn chọc 2x được mà ;)). BIện pháp duy nhất là phải nhờ đến bàn tay lửa của cho Luu, rèn dũa ;)) và cho vô church để cha Paul rửa tội. Thử cho 1 tháng ko được tiếp xúc với phụ nữ xem, thể nào lúc ra khỏi church ảnh ko có quậy phá trước mặt bác nữa đâu [ sợ òi ] mà làm truyện bóng đêm ko à ;))

Oài .... mấy hum busy ko vào đc box là bỏ mất 1 cái òi ...

Tên nhân vật Max
Lời thoại : Em con nít nói thật là chuyện bình thường mà anh , chẳng lẽ 17 đánh 10 ;)). Em chỉ mún anh tốt hơn thôi ;))
 
Yu :
(nét mặt lạnh như tiền, đảo mắt nhìn từng người trong phòng)
-Hay nhỉ ...
Nói xong thì hắn quay lưng bỏ đi mất, nhìn từ phía sau đã thấy có điều gì đó ... gian gian.
Mayor Thomas
-Chết, nó biết rồi ... làm sao đây ??
 
Tweety
Lời thoại
Còn làm sao nữa...nó đã biết thì thôi,chịu tội chứ sao ;))
do vào trễ nên Tweety cũng nghe đc Pé Nồ báo lại là nhiều người nói xấu lắm
tên nào thì nói thật đi,kẻo anh Yu đá đít ;))
 
Tên nhân vật: Cru
Lời thoại:
Hắn biết rồi thì không sao đối với cháu ạh. Còn bác thì... chắc chết với hắn (bác mới nói "chết, ..." mà =))). Theo cháu cách tốt nhất là bác chuẩn bị sẵn súng nước để đấu với anh Yu nhé. Mà nhớ dùng nước sạch đó nha, trong tập Vĩnh Tiến có ghi là xài súng nước là không vệ sinh (trích "Sách kiến thức dành cho lứa tuổi nhi đồng" của NXB Kim Đồng) đâu nhé =)). Mọi người cũng nhớ cẩn thận, kẻo hắn ra tay trả thù bằng cách khoét vài... chục lỗ trên áo quần mọi người (để đi Festival ai cũng có con Pikachu =))). Nhất là mấy bạn nữ, bị thủng vài chỗ là mệt đấy =)) (Hix, mình quên mình cũng phải cẩn thận :nailbit:)
 
Zero
Lúc đầu xông vào đằng đằng sát khí, chắc cho rằng tụi mình dễ xơi đó mà, ai ngờ vào rồi thấy Rom và Z đang ở đó thì ... xuội ^o^, làm bộ làm mặt ngầu phán 1 câu "hay nhỉ" rồi bỏ đi (thật ra là muốn "chuồn" cho nó lẹ đó mà). Đồng ý không nào Rom ^^
Bác Thomas cứ yên tâm, có cháu và Rom ở đây nó không dám làm gì đâu :p
 
Gon
Lời thoại:
Nó bik thì mặc xác nó bác à, có cả đám ở đây mà, nó đập từng đaứ thì được chứ đông như vậy nó hok dám làm càn đâu, hay là cả đám cùng đi tìm nó về để trị tội nó, chứ bác đi một mình mà bắt nó về ko khéo nó trị tội bác đó.
 
Ginta
oái, anh Yu quay ra sau làm cái chi rứa ? người wân tử đâu có lén lút thế anh ;)) way wa đây cho tụi này coi anh lắp cây water gun tới đâu ròi =))
 
Mayor Thomas :
Các cháu nói thế thì ta cũng yên tâm ... Chúng ta quyết ko để cho nó ...
E-hèm
Tiếng tằng hắng của ai đó quen quen, chết cha, Yu nó chưa đi hẳn. Nghe đến tiếng nó thì ai cũng giật bắn, mặt cắt ko còn giọt máu ...
Mayor mặt tái xanh, lắp bắp nói :
-Ai muốn giữ mạng thì ... chuồn ngay, nó lên cơn là chết cả đám !


@ ai còn lượt thì post, mỗi người chỉ có 4 lần thôi :-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top