- 11/11/06
- 17,998
- 10,407
... quá đồng cảm với cảm giác này của anh Gà, mấy cô mấy chị em phụ nữ đi shopping giá rẻ chắc cũng đồng cảm nhậnMỗi năm 2 đợt, đều đặn đến giờ là vào chen chúc, xếp hàng, móc hầu bao mua, mua và muuuua, mọi khi ăn uống tiết kiệm khổ sở là thế mà đi comiket thì cứ như được buff aura đại gia, mua không cần phải xoắn, tắt não khỏi cần nghĩ mua xong có fap hay không.
....Năm nay anh Gà tận tâm quá, chụp mấy em gái cute hết sức. quá mãn nhãn :v
lỗi do OT và ăn bò Kobe quá nhiều đó mà :vĐợt C92 này cảm xúc với comiket vẫn như ngày nào, nhưng sức khỏe có lẽ không cho phép nữa, bằng chứng là mấy năm trước ăn calorie mate với nốc tăng lực xong về quẩy mạnh, giờ về thở như chó, tay rêm hết cả hai, bao tử thì cồn cào
Cảm giác vào hall 7-8 nó ra sao anh, hàng quán 2 bên đều hàng độc....
============
cái khu chụp hình Cosplay nắng nóng vầy mà sao tụi cosplayer pha son dày lại không bị trôi nhỉ?
Chỉnh sửa cuối:




