[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Biết thì cũng chả biết, nhưng đoán thì thế này : wiki bảo rằng thỏ là loài ăn thực vật, họ gặm nhấm, etc...., túm lại cho nó ăn rau củ loạn xạ là chính, đồng thời cho nó cái gì cứng cứng để nó gặm mài răng hàng ngày
btw, mới kiếm được cái này ảo vãi : http://www.cracked.com/article_18476_5-ancient-acts-war-that-changed-face-earth.html

Có người bảo không được cho nó uống nước. Không biết có phải không :-? Không uống thì sống thế nào nhỉ
 
Chăm thỏ ấy hả, quan trọng nhất là nhà refrain có vườn đất cho nó đào hang không, nhà tớ trước cũng vác 2 con thỏ về nuôi nhưng sân lát gạch hết, nó ko có chỗ trú nên cuối cùng đành phải cho bạn của mẹ vì nhà cô ý có sân vườn đất. Còn ăn thì xem ở đây

http://thucung.vn/vn/knowledge/detail/cham-soc:-tong-hop-ve-thuc-an-cho-tho-30.html

Mà lưu ý là khi bắt thỏ thì phải tóm 2 tai nó từ phía sau mà nhấc lên rồi để nó xa ra vì 2 chân sau có móng vuốt rất sắc, nó đá vào người là chảy máu như chơi đấy.
 
với bản tính của con người thì chẳng bao giờ có thể đạt tới cái hình thái xh đó.
nước châu âu nào không rõ chứ Đức thì giáo dục nó được ưu tiên khá nhiều.
Không uống thì sống thế nào nhỉ
nó lấy nước từ rau củ quả
 
Cái dm Code Geass OVA, Sunrise làm trò gì thế này, lai Knightmare với Gundam à 8-}
 
Có người bảo không được cho nó uống nước. Không biết có phải không :-? Không uống thì sống thế nào nhỉ

ngày trước lúc còn sinh viên ở ký túc xá có thằng cùng phòng đc ny nhờ nuôi hộ thỏ con, lừa thằng đấy cho ăn cỏ ướt, hôm sau cả phòng liên hoan thịt thỏ >:)
 
nước châu âu nào không rõ chứ Đức thì giáo dục nó được ưu tiên khá nhiều.
Hồi lúc bên Anh có vụ này khá ầm ĩ.
[video=youtube;9emWwWs0hq0]http://www.youtube.com/watch?v=9emWwWs0hq0[/video]
 
Còn chưa bựa bằng OVA của Boku wa Tomodachi vừa ra hôm nay =)) Nó làm đúng cái đoạn viết truyện truyền tay trong novel, cứ 2 phút lại r4p3 một phát =)). Đến cuối còn Twin-drive với Zeon army nữa =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi lúc bên Anh có vụ này khá ầm ĩ.
[video=youtube;9emWwWs0hq0]http://www.youtube.com/watch?v=9emWwWs0hq0[/video]

Uh cái vụ này cũng đang là tâm điểm đây, ở trường tớ cũng kêu ca chuyện tăng học phí này, đám International Student thì kêu sao phải đóng nhiều hơn đám Home Student.

Bokutomo ra OVA rồi à, để down khẩn :x

Edit: Onii Ai vol 4 của bạn Cháo đây nhé
http://www.mediafire.com/?v6uct220um8y77o
 
Chỉnh sửa cuối:
Chăm thỏ thì cấm tiệt vụ cho nó ăn đồ rán , mỡ nhé. Ngày trước tớ có con thỏ, đang nuôi lên tay thì 1 hôm ông nội vác cơm rang thừa ra cho nó ăn :| Đi học về thì cu cậu đã lên chảo được 30'. Sau quả đó emo mất cả tuần, mama sau đó cũng quyết ko nuôi con vật nào nữa :(
 
Cho thỏ ăn cơm à =)) Lần đầu tiên mình mới biết chuyện này đấy =))

Cơ mà nuôi thỏ cũng không khó, ra chợ làm bó rau muống là đủ cho 2 con sống cả tuần, với lại để cho tụi nó ăn phân của chính nó nữa nhé, thỏ mà :))
 
Nhà mình chỉ nuôi mèo, mà con mèo quái nào giống như chó. Cắn với vẫy đuôi lung tung, chả biết nịnh chủ gì cả 8-}

Hôm nay bệnh mà đi off BĐH về bệnh nặng thêm. Mà Zeddy ở HCM sao không thấy off lần nào cả, cứ đến hôm hẹn là lại có việc
 
Uh cái vụ này cũng đang là tâm điểm đây, ở trường tớ cũng kêu ca chuyện tăng học phí này, đám International Student thì kêu sao phải đóng nhiều hơn đám Home Student.

Bokutomo ra OVA rồi à, để down khẩn :x

Edit: Onii Ai vol 4 của bạn Cháo đây nhé
http://www.mediafire.com/?v6uct220um8y77o
Mèo ơi là mèo....tớ xin vol 3-4 cơ mà :( Vol 3 còn chưa có chỗ nào trans mà bạn skip thế tớ hiểu sao nổi ~.~
 
Nhà mình chỉ nuôi mèo, mà con mèo quái nào giống như chó. Cắn với vẫy đuôi lung tung, chả biết nịnh chủ gì cả 8-}

Hôm nay bệnh mà đi off BĐH về bệnh nặng thêm. Mà Zeddy ở HCM sao không thấy off lần nào cả, cứ đến hôm hẹn là lại có việc
....... có việc là việc không muốn... nguyên ngày nay là cúng thất thứ 3 sau ngày bà ngoại tớ mất, nghỉ mịa luôn cái hội thảo trên cty hồi sáng... mà cái thất thứ 3 là thất quan trọng nên cả ngày phải chạy lên chùa cúng chay tăng rồi lại chạy lên nhà họ hàng lấy đồ, về phụ cúng, ect... tói 8h mới về tắm nằm tới giờ :-s.

Cũng muốn ra gặp mấy lão cho biết mặt, nhất là lão MD ở HN khó có dịp vào :-s. Hẹn lần sau nhất định ra, mấy lão thông cảm :(...
 
....... có việc là việc không muốn... nguyên ngày nay là cúng thất thứ 3 sau ngày bà ngoại tớ mất, nghỉ mịa luôn cái hội thảo trên cty hồi sáng... mà cái thất thứ 3 là thất quan trọng nên cả ngày phải chạy lên chùa cúng chay tăng rồi lại chạy lên nhà họ hàng lấy đồ, về phụ cúng, ect... tói 8h mới về tắm nằm tới giờ :-s.

Cũng muốn ra gặp mấy lão cho biết mặt, nhất là lão MD ở HN khó có dịp vào :-s. Hẹn lần sau nhất định ra, mấy lão thông cảm :(...
Có khi nào thấy hôm off lại tòi ra zeddy là 1 chị sồn sồn 3x không nhỉ ;))
 
Cũng muốn ra gặp mấy lão cho biết mặt, nhất là lão MD ở HN khó có dịp vào . Hẹn lần sau nhất định ra, mấy lão thông cảm ...

Cuối năm nay tôi lại vào đó, đợi đấy :D

EU7 AO Renton đã xuất hiện :))
 
Có khi nào thấy hôm off lại tòi ra zeddy là 1 chị sồn sồn 3x không nhỉ ;))
"bà cô già cả"? X_X... tại nhà 4 thế hệ toàn sùng đạo Phật, tớ quy y theo gia đình luôn rồi :">.
 
có thỏ thì làm thịt đi, ngon vl, đừng nuôi làm gì, mất công mất việc mà nuôi được tầm 1 tháng là nó lăn quay ra chết ấy mà
 
Nuôi thỏ ko âu yếm vuốt ve mỗi ngày nó cũng tự kỉ mà chết, cho 1 cặp vào thì hịch nhau suốt ngày đêm, chưa kể hôi kinh khủng nữa 8-}
Ko nuôi lâu được đâu ;;)
 

Ớ... Cái đống này là vol 3 đấy à :-s Mình cũng đọc theo nó mà tưởng đấy mới là đoạn đầu vol 3 thôi chứ :-s
"bà cô già cả"? ... tại nhà 4 thế hệ toàn sùng đạo Phật, tớ quy y theo gia đình luôn rồi
Hôm nào off HCM các bạn miền Nam chuẩn bị facepalm cả lũ đi =)
 
Back
Top