[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Hôm nay rush hết 2 ss của Breaking Bad...chợt nghĩ ngày xưa mình chịu học hóa cho đàng hoàng thì tốt rồi...
...xong lại nhớ ở VN cũng có 1 thằng bị bắt vì tự chế " đá " quá tốt :4cool_cold:
 
Nghe cái Breaking Bad nhiều quá mà cũng chưa có biết gì về nó cả, nó nói về cái gì vậy ?

Hồi học cấp 3 hóa là một trong những môn mình điểm cao nhất, giờ quên hết sạch =))
 
Một lão giáo viên dạy Hóa sắp chết vì ung thư, kết hợp với thằng học trò cũ chế ma túy đá bán và bắt đầu imba hẳn lên...
 
iRRnydp.jpg

Đồng chí nào tốt bụng lấy hộ tên của mấy em trong tấm này với :(
 
Đang học thuộc Hiragana với Katakana = cách nghe nhạc, đọc lời Romanji rồi viết ra Hiragana 1 lần rồi lại Katakana, mới làm bài Mikazuki của Ayaka :)) :))
 
tinh thần tự học của lão MD đáng nể thật :-s mình đọc sách có 2x trang là muốn ngủ lăn quay T_T
 
Hắn mới học Hira với Kata nên có hứng thú ấy mà. Qua tới học Kanji, ngữ pháp là nản ngay.
Không biết chừng nào mới đọc hiểu hết đống chữ trong game đây 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
:)) Bài đầu tiên mà tớ lôi ra để tập viết là dango daikazoku, sau đó đến sayonara no natsu, nhưng cũng chỉ loanh quanh mấy bài tempo chậm thôi chứ nhanh 1 chút là chịu.
 
^
Sayonara no natsu là bài trong anime Ghibli gần đây ý hả ? :D

Hắn mới học Hira với Kata nên có hứng thú ấy mà. Qua tới học Kanji, ngữ pháp là nản ngay.
Không biết chừng nào mới đọc hiểu hết đống chữ trong game đây 8-}

Nản gì, hồi bên TQ 1 ngày trung bình gần 100 từ Hán tự mới kìa =)) =)) =)) học hết 2 năm, thi được cái bằng đại học của nó thì cậu bảo học kiểu gì =))

Giờ cũng mới biết tụi Nhật nó xài nhiều Katakana đến vậy dù không phải viết tên/từ tiếng nước ngoài, mà để nhấn mạnh -___-
 
Hán của Tàu giờ giảng dạy là giản thể mà

Hán Nhật toàn phồn thể thôi :(

Đồng chí nào tốt bụng lấy hộ tên của mấy em trong tấm này với

Cái này tiếng Tàu thì...
 
Hán của Tàu giờ giảng dạy là giản thể mà

Hán Nhật toàn phồn thể thôi :(



Cái này tiếng Tàu thì...

Tất nhiên Hàn tự của Nhật nó khác nhưng ý tớ nói là đã làm quen với cách viết Hán tự từ lâu rồi nên không ngại, chỉ sợ mấy cái từ nhìn như đống kiến bu vào 1 chỗ thôi :))
 
^
Sayonara no natsu là bài trong anime Ghibli gần đây ý hả ? :D
Nản gì, hồi bên TQ 1 ngày trung bình gần 100 từ Hán tự mới kìa =)) =)) =)) học hết 2 năm, thi được cái bằng đại học của nó thì cậu bảo học kiểu gì =))

Giờ cũng mới biết tụi Nhật nó xài nhiều Katakana đến vậy dù không phải viết tên/từ tiếng nước ngoài, mà để nhấn mạnh -___-

Học tiếng Trung rồi thì khỏe. Ở bên đó ứng dụng ngay luôn nên mau nhớ là phải :3cool_embarrassed:
 
mà so ra giữa học ngôn ngữ với học kiến thức khoa học thì cái nào khó nhai hơn nhỉ :-s
 
Ngôn ngữ khó hơn, khoa học dù sao cũng có những nguyên tắc cố định, cứ lần theo là học được. Ngôn ngữ thì đủ thứ trời ơi đất hỡi khó tổng hợp/diễn đạt, chưa kể nó còn thay đổi theo thời gian :-<
Hán của Tàu giờ giảng dạy là giản thể mà

Hán Nhật toàn phồn thể thôi :(



Cái này tiếng Tàu thì...
Thì nhớ không nhầm trong này hình như có lão nào biết tiếng Tàu nên mới nhờ mà :dead:
 
Happy Birdday bạn cat \m/

chúc 1 cái rồi off ;'>
 
Breaking Bad là series phim đáng xem, hiện giờ đang mấy tập cuối đến hồi gay cấn nhất.
 
Ngôn ngữ khó hơn, khoa học dù sao cũng có những nguyên tắc cố định, cứ lần theo là học được. Ngôn ngữ thì đủ thứ trời ơi đất hỡi khó tổng hợp/diễn đạt, chưa kể nó còn thay đổi theo thời gian :-<

Cái đó phụ thuộc vào người thuận não trái hay phải.
Nhiều đứa học văn, ngoại ngữ giỏi nhưng toán lý hóa vẫn lẹt đẹt hay ngược lại đó thôi.
 
biết tiếng Tàu hình như là anh cháo :-?
lại tiếp tục với sách vở :-<
^ mình đẹt đều cả 2 :-<
 
^ Lẹt đẹt cả hai chắc có khả năng đặc biệt như đáng bài, tứ sắc, đánh đề, cá ngựa lắm. Mình xem phim nhiều nên mình biết :-"
 
Breaking Bad là series phim đáng xem, hiện giờ đang mấy tập cuối đến hồi gay cấn nhất.

Thế thì đợi nó hết rồi xem :)) như cái Game of Throne đợi 1 năm mới có 1 season tiếp -__-

Happy Birthday bạn Cat!!!!

Cái đó phụ thuộc vào người thuận não trái hay phải.

Mình lại thuận chân giữa mới đau chứ T__T
 
Back
Top