Sau 2 ngày ngồi nghịch Ipad mình chợt nhận ra ngoài việc xem phim, nghe nhạc, chơi game và lướt web, còn lại éo có gì ra hồn để phục vụ công việc...soft autocad lẫn photoshop còn lởm hơn cả bản portable, instagram không bàn vì toàn lomo effect phục vụ đú bẩn...office thì có thằng lờ nào chịu gõ văn bản trên 1000 chữ bằng cái bàn phím ảo thì mình phục lăn nó luôn...dùng làm note ghi chú công việc trong ngày cho khỏi quên thì còn được...
đa phần còn lại là 3rd software, nhưng cũng chỉ làm trò mèo custom theme thiếc này nọ là cao...mà app đắt lòi, có cái app play file flac cũng ráng chém bố 10 Obama

Cả cái phần mềm slideshow với lập bảng thống kê cũng đòi tiền, mà có phải lúc nào cũng chơi brainstorm đâu mà xài

Biết thế mua cái Nexus cho rẻ

, cứ bị dụ xài ios không dính virus vireo, rồi hệ điều hành đồng nhất xài rất tiện...douma cái thằng itune lần nào cắm vào cũng đòi sync, sync với đòi xóa...tiện cái lờ.....
P/S :
Quên chốt, mua cái iMap+ với down Find Iphone để định vị và dùng làm map để đi đú, có hai cái này thì còn ok chút...khá nhanh và mượt, hiển thị rõ, giống google map ( Vì căn bản là cũng từ thằng google ra

)