cruelshade
<b><font color="ff0000">Garena VN</font></b>
- 10/2/06
- 14,299
- 119
Chả biết có phải dạo này bị áp lực thi cử với làm việc không mà tự nhiên hôm nay nằm mơ mà vẫn nhớ được giấc mơ lúc tỉnh 
Thấy mình bị tai nạn phải chữa trị, một thời gian sau phát hiện trong người có vài phần là máy rồi tổ chức quân đội gì gì đó gọi đi ra chiến trường vì mình đã thành cyborg
Cảm giác được não có thể phát ra quantum brain wave để điều khiển máy trong người lẫn một vài máy khác trên chiến trường, có thể bay được một khoảng thời gian ngắn.
Tham gia chiến tranh cứ gọi là dài dài không thấy tỉnh luôn. Một hôm đang bay để scout cho đội thì phát hiện có cá nhân khác của địch có công nghệ cao hơn có thể jam quantum brain wave của mình... thế là đang bay thì rơi.
Sắp chạm đất thì ông già kêu mình dậy

Thấy mình bị tai nạn phải chữa trị, một thời gian sau phát hiện trong người có vài phần là máy rồi tổ chức quân đội gì gì đó gọi đi ra chiến trường vì mình đã thành cyborg

Cảm giác được não có thể phát ra quantum brain wave để điều khiển máy trong người lẫn một vài máy khác trên chiến trường, có thể bay được một khoảng thời gian ngắn.
Tham gia chiến tranh cứ gọi là dài dài không thấy tỉnh luôn. Một hôm đang bay để scout cho đội thì phát hiện có cá nhân khác của địch có công nghệ cao hơn có thể jam quantum brain wave của mình... thế là đang bay thì rơi.
Sắp chạm đất thì ông già kêu mình dậy






