[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Trời lạnh sướng nhất là kiếm chỗ family restaurant nào đó, vừa ấm, có cà phê + đồ ăn ngon...
ngồi vèo phát có khi 3,4h là bình thường...
 
cả năm 1 mùa thì có gì vui
2 mùa chứ :)) Mà nhiều khi coi thời tiết thì thấy nhiệt độ có vẻ cao chứ đến khuya là nó dịu ngay, nằm ngủ rất dễ.

cơ mà những ng bị viêm xoang như bố tớ thì vào trong HCMC thấy khỏi hẳn luôn =)
Ờ. Tớ ở Bình Dương 1 năm, SG 1 năm rưỡi thì thấy ít bị sổ mũi hơn nhiều so với lúc ở Nha Trang. Với lại ở trong đấy làm việc hiệu quả hơn, ko bị mấy cơn buồn ngủ bất chợt, cũng ko có tình trạng lúc nằm xuống thì thao láo cả tiếng đồng hồ rồi sáng ra ko muốn dậy. Đã thế về Nha Trang còn có 1 cái củ bựa là gió Đông Bắc, ko lạnh như ngoài Bắc nhưng rất dễ gây dị ứng. Cứ tới mùa là tớ tha hồ gãi vì ngứa, đã thế muỗi nhiều vô kể 8-} Ở trong Nam thì đừng hòng có vụ đó, lolz.
 
http://mangafox.me/manga/molester_man/
Lâu rồi mới có cái cảm giác giống lúc đọc Densha Otoko :))...

Mới ra tới chap 5 mà không biết ending ra sao, không lẽ ending với chị Kansai à X_X
 
Một giải pháp khác là cả ngày ngồi xem phim =)) xem 2 bộ rồi ra đi ăn rồi vào rạp xem tiếp .. =))

Mà bạn cháo với bạn có nhiều điều để nói không? nếu có nhiều điều để nói thì ngoài ăn và xem phim thì dành thêm 1 khoản thời gian để đi cà phê uống nước; có mấy quán có thêm mấy cái game chơi với nhau hoặc có quán chơi wii =)) mà đi 2 người cũng khó 8-} Hoặc tùy xem hôm đấy là thứ mấy, có mấy chỗ có nhạc sống miniconcert gì đấy đi nghe uống nước cho vui...

Mà nghĩ lại mình thuộc dạng ít đi chơi nên cũng chả biết gì mà tư vấn, thôi rút lui :">
 
đi chơi 2 người thì thích nhất là trời lạnh, có cớ để....... hí hí :">
chống chỉ định với 2 người cùng giới
 
^ năm nay không hiểu sao nhưng ở Huế hoàn toàn không lạnh :-S tháng 12 mà cứ như giữa tháng 6 tháng 7 ấy X_X
 
Năm nay theo lịch âm thì có 1 tháng nhuận nên thời tiết bị chậm lại. Chắc cuối tháng gió bấc mới bắt đầu thổi mạnh.
 
ơ thế hoá ra bạn cháo ko sinh ở HN à? :-s

btw đi 2 người cả ngày thế cũng khó nhỉ, đi với ny thì còn vài option nữa chứ bạn bè bt thì cũng hơi khó kéo dài cuộc vui :">
Không, quê nội ngoại đều ở cách HN hơn trăm cây số cơ :)
Ở HN mà đi chơi cả ngày thì công nhận hơi khó, lí do là cái khoảng thời gian từ bữa sáng đến bữa trưa và từ trưa đến tối làm cái gì. Chắc chắn là nên có một bộ phim, như tớ thấy thì phim nên xem lúc chiều hoặc sau bữa tối, lí tưởng là nên xem chiều lúc 2, 3 giờ sau đó ra quán cà phê nào đó ngồi (Chuồn chuồn phố ở Hàng Bạc chẳng hạn) rồi dẫn em nó đi ăn đồ nướng và lẩu thích hợp cho mùa đông, nướng tớ biết 2 quán ở 65 Quán Sứ và 1 quán ở Tuệ Tĩnh. Đến Quán Sứ thì phải đến trong tầm 6-7h vì sau đấy là ko có chỗ ngồi, ở đó có lẩu cháo nên cứ từ từ lai rai vừa buôn vừa ăn, đến khi em nó chán thì lôi đi uống cafe ở Highlands hoặc Paris Gateau cũng được.

Giờ quan trọng là khoảng thời gian từ sáng đến bữa trưa làm cái gì, chơi Laser World ở 46 Hàng Gà là một giải pháp ok, khá vui. Vấn đề cuối cùng là tiền =))
Laser World là kiểu gì? Chơi thế nào, được bao lâu? Và quan trọng nhất là....tốn bao nhiêu :'>
Một giải pháp khác là cả ngày ngồi xem phim =)) xem 2 bộ rồi ra đi ăn rồi vào rạp xem tiếp .. =))

Mà bạn cháo với bạn có nhiều điều để nói không? nếu có nhiều điều để nói thì ngoài ăn và xem phim thì dành thêm 1 khoản thời gian để đi cà phê uống nước; có mấy quán có thêm mấy cái game chơi với nhau hoặc có quán chơi wii =)) mà đi 2 người cũng khó 8-} Hoặc tùy xem hôm đấy là thứ mấy, có mấy chỗ có nhạc sống miniconcert gì đấy đi nghe uống nước cho vui...

Mà nghĩ lại mình thuộc dạng ít đi chơi nên cũng chả biết gì mà tư vấn, thôi rút lui :">
Lâu ngày không gặp nhưng cái chính là cũng vốn chả có nhiều cái để mà nói, nên bảo mình ngồi buôn 1h thì được chứ dài hơn là tịt. Mà bạn này lại không thích xem phim mới chết dở chứ :-s
đi chơi 2 người thì thích nhất là trời lạnh, có cớ để....... hí hí :">
chống chỉ định với 2 người cùng giới
Cái chỗ này là box 82 chứ ko phải 50 mà phải lo đồng giới =))
 
tầm bn tuổi thì mới cho chỉ định chính xác được chứ :)) teen nó thích ăn chơi 1 kiểu, mature thích ăn chơi 1 kiểu :))
tốt nhất là đi 1 buổi thôi, cả ngày.... dễ có hậu quả nghiêm trọng (_ _") (vd như: lỡ mồm, lỡ tay, lỡ chân :-s)
 
cứ đi xem phim với đi ăn cái gì đó, ngắm chỗ nào nổi tiếng cũng hết ngày
xem cái truyện kia chỉ vì trời mưa mà bị nhầm thành thằng quấy rối =))
 
Thích chị "Kansai" rồi nhé, bật flag bro-tier... nhưng đúng type mình thích :">.
 
Chuyện này phần author nó ghi là Molester Man himself có nghĩa là câu chuyện này là chuyện thật của chính tác giả à?:-?
À thôi vừa lên mangaupdates xem thì đúng là chuyện này có thật 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Laser World là kiểu gì? Chơi thế nào, được bao lâu? Và quan trọng nhất là....tốn bao nhiêu :'>
Cái này liên lạc Kyon để biết chi tiết vì nó đã đi chơi rồi :)), nhưng chắc không quá đắt đâu :))
 
đi chơi 2 người thì thích nhất là trời lạnh, có cớ để....... hí hí :">
chống chỉ định với 2 người cùng giới

Với 2 bạn nữ mình thấy cũng được mà :">

Nếu không xem phim với không nói chuyện được lâu thì mình chịu rồi 8-}
 
Break Blade chap mới......... wtf!

Con Hime Broderica gặp Rygat là ai???? Và tại sao đám đuổi theo con bé lại bảo là "Killing her is equivalent to FREEING Asam!" 8-} Coi tới cuối chap tự dưng thấy tò mò thật \m/.
 
Ms Kansai với Mr Molester hợp nhau hơn là Molester đi với Ms understanding
 
Cả cái HN chả có mấy chỗ loanh quanh được, mùa này thì lại càng ít chỗ :-? , sáng thì chở đi bờ hồ với quanh hồ Tây chăng ( lạnh bỏ cha) , ăn trưa ghé vô 1 nhà hàng nào sang sang cũng được; chiều đến thì tìm quán cafe mèo đi. Ăn tối thì cho ra mấy quán phở cuốn bê bờ hồ Trúc Bạch ấy. Sau bửa tối thì check các diễn đàn xem có hội guitar hay dancing nào tổ chức off ko thì qua coi. Lính phòng không nên những cái trên là mót của ông anh, bạn cháo lôi được cái nào về xài thì cứ vô tư, tớ ko chịu trách nhiệm :P

Btw cái Molester man đọc khá phết :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu được ôm nhau thì hãy đi lượn hồ, còn không thì chỉ chết cóng thôi ;))
 
Break Blade chap mới......... wtf!

Con Hime Broderica gặp Rygat là ai???? Và tại sao đám đuổi theo con bé lại bảo là "Killing her is equivalent to FREEING Asam!" 8-} Coi tới cuối chap tự dưng thấy tò mò thật \m/.

Con hime đó là công chúa của Asam qua cầu cứu thằng Rygal sang giải phóng hộ nước nó, vì nghe danh anh là anh hùng của Krisna, còn đám kia là quân của Asam đuổi theo con golem của Athens, đoán là sau khi Athens bại trận ở Krisna thì Asam bắt đầu ly khai khỏi liên minh với Athens.
Mà chả hiểu ko có con golem cổ kia thì anh main nhà ta làm ăn được cái gì trời :|
 
[video=youtube;-evIyrrjTTY]http://www.youtube.com/watch?v=-evIyrrjTTY&feature=player_embedded[/video]
 
Back
Top