[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Đệch, giờ mình đã phát hiện ra là cái truyện robot choảng nhau hồi còn học mẫu giáo chính là Gundam Zeta =)), Việt Nam xuất bản lậu thành quyển mỏng dính trước cả Hesman =))

Bạn mèo nhớ được thời ấy thì cũng giỏi thật đấy. Tớ chỉ nhớ đúng 1 cái truyện khỉ gió gì có con alien Th-13 thôi =))
 
Star War : TOR trên cartoon network lúc trước có chiếu rồi... tv series cả 5 seasons cơ mà giờ làm tv series người đóng à :-?

btw, Battle Angel Alita LO xem đã mắt thật, Alita fuse với Don Fua: Wormhole Reactor + Mechanic Kungfu ~~~> tạo blackhole trong lòng bàn tay rồi đấm vào subspace teleport hơn 9,000,000,000 km đến Đại Pháo Hạm Democles ngoài không gian của Jupiter, vãi mèo điêu 8-}, God Tier!
Cái cartoon là Clone Wars, còn TOR là trước đấy mấy ngàn năm cơ.
 
Oneshot này giờ được làm thành series rồi, ngon :">
http://www.batoto.net/comic/_/comics/koe-no-katachi-r8436

Cảm thấy hơi shock vì nhìn thấy quá khứ của mình trong manga này >___>...
có nhiều manga nói về quá khứ, thế này thế nọ nhưng bộ này đọc rất...thật, và rất sát là khác...có chút gì đó giống kick ass comic, cái cảm giác chạy dọc sống lưng khi đọc mấy đoạn bully...
...nghĩ lại, cái thời nhân cách còn chưa định hình, sự ngây ngô dại dột của trẻ nít bao nhiêu, khi lớn nhìn lại càng thấy nhẫn tâm bấy nhiêu...
P/S :
Đệt mợ nó...lại nhớ tới cái Trinh Đắng...ôi một thời emo ;__;...
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc cái chap one shot mà vừa đọc vừa chảy nước mũi T______T
 
Cái này lướt qua từ hồi nó up raw mà ko để ý được dịch rồi.
 
[youtube]5ZvNErU2m-Q[/youtube]
WTF? 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/may-bay-vietnam-airlines-roi-tu-do-122-met-2861495.html :@)
Vùng nhiễu động không khí là cái gì vậy ? Clear Air Turbulence à ? Mà sao bị cái này thôi mà cũng được lên báo :4cool_oh: Đã thế lại còn cái comment chém gió như đúng rồi nữa :6cool_beat_brick:

Vãi lều báo =)) =)) Trước có cái vụ đi châu Âu còn tệ hơn thế này nhiều, rớt mấy trăm mét gì đấy cơ, phải hạ cánh khẩn cấp vì có khách bị thương :D
 
làm thế *** nào bằng bậc thầy thẩm du được =)
mình tốt tính *** bắt nạt ai bao giờ, chỉ có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thôi
 
Nghĩ lại thấy tuổi thơ mình toàn màu hồng, thầy yêu bạn mến... :( Hồi cấp 2 học cái trường đầu gấu thế, bọn nó vác dao vào chém nhau mà cứ chừa mình ra :(
Mình thấy chỉ bài cho bạn khi kiểm tra để cả lũ đều điểm cao là 1 đức tính cần thiết các bạn ạ...
 
cấp 1 là đầy màu hồng, lên cấp 2 thì sang hồng tía vì có chút màu đỏ vào =]]... nhưng từ lúc lên lớp 8, thân hình nở nang và phát triển, là tự dưng mấy tên hồi mới vào cấp 2 hay bắt nạt mình lại lịch sự rõ ra... cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất :/.
 
Từ bé đến lớn học cấp nào nó cũng khắm như nhau. Lớp 1 với 2 thì học hành chán, năm lớp 3 thì có lần còn bị bêu trước cột cờ, xong còn chửi cả bà hiệu trưởng. Lớp 4 với 5 thì chuyển trường, bạn bè nhìn chung thì tốt, nhưng có 1 lần tức lên đạp vào bụng 1 con heo mập, rồi còn 1 thằng ôn hay sinh sự rồi bỏ chạy. Giờ mà gặp lại có khi cầm đá ném thẳng mặt nó. Cấp 2 thì học cái trường cũng chả ra sao, mấy lần đánh nhau. Cấp 3 thì học trường điểm nhưng lại trúng lớp cùi nhất trường, giáo viên thì đa phần dạy cũng ko hiểu mấy, toàn phải ra ngoài học thêm. Lên đại học lần đầu thì nản, rage quit, lần 2 khá hơn nhưng lớp cũng chả mấy đứa chơi được. Tính ra cũng chả có gì đáng nhớ cả.
 
lol, mình thì cả 3 năm y hệt nhau, chả có gì đáng nhớ, phải cái là gần như chả bao giờ dính vào chuyện thiên hạ, thiên hạ cũng chả động chạm gì mình nên ngày nào cũng như ngày nào =))
 
Đệch, giờ mình đã phát hiện ra là cái truyện robot choảng nhau hồi còn học mẫu giáo chính là Gundam Zeta =)), Việt Nam xuất bản lậu thành quyển mỏng dính trước cả Hesman =))

Truyện tựa đề là "chiến binh người máy" hay "chiến binh robot" đúng ko ? Nhà còn đang giữ 1 quyển đã mất bìa, mua từ năm 1994 :D
 
[video=youtube;OEFyYtev8tQ]http://www.youtube.com/watch?v=OEFyYtev8tQ[/video]
Animation thì đẹp mà mấy cái 2D sprite nhiều chỗ xấu vl 8-} Cơ mà lại Kugimiya Rie 8-}
 
Back
Top